Chào châu Phi, chào World Cup 2010!
- Màn đại nhạc hội hoành tráng và đầy sắc màu trên SVĐ Soccer City mở ra một chương mới cho châu Phi, khi lần đầu tiên trái bóng World Cup lăn trên lục địa đen.
Mọi ngả đường tại Johanesburg đều hướng về thánh đường Soccer City. SVĐ với sức chứa 90.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống. Khán giả trên sân cùng hàng tỉ người hâm mộ khắp hành tinh vừa được chứng kiến 30 phút khai hội mang đậm phong cách truyền thống châu Phi: hoang dã, màu sắc và đầy tiếng ồn.
![]() |
Ngày hội World Cup đã khởi tranh trên sân cỏ Nam Phi - Ảnh: AP |
Một nét trầm buồn trước giờ khai mạc, khi chắt gái của Nelson Mandela (13 tuổi) vừa qua đời do tai nạn ô tô. Ngài
Tuy thế, trên khu VIP của SVĐ vẫn còn sự hiện diện của tổng thống Nam Phi - Jacob Zuma, người đồng nhiệm đến từ Mexico, ông Felipe Calderon, phó tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Với không khi vui tươi, phấn khích, gần như tất cả CĐV đều mang theo chiếc kèn vuvuzela cùng với những chiếc sừng cổ động cho đội nhà.
Buổi lễ khai mạc gói gọn trong vòng 30 phút, được chia làm 6 phần, với sắc màu chủ đạo là những lời ca, điệu nhạc rộn rã từ các ca sĩ nổi tiếng của Nam Phi, Algeria hay Ghana.
Chùm ảnh buổi lễ khai mạc World Cup 2010:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
FFC
World Cup 2010 bắt đầu rồi ! Màn khai mạc rất ấn tượng, ngắn gọn và rất bản sắc dân tộc....và rất ư Phi châu !