,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1287735
Bồ Đào Nha dội "7 trái bom" vào lưới Triều Tiên
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Bồ Đào Nha dội '7 trái bom' vào lưới Triều Tiên

Cập nhật lúc 20:29, Thứ Hai, 21/06/2010 (GMT+7)
,

 - Bị dẫn bàn trước, các cầu thủ Triều Tiên tỏ ra quá nôn nóng ở hiệp hai nên đã bị Bồ Đào Nha vùi dập với tỉ số kinh hoàng 7-0, tối 21/6.

 

 

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

[video(17926)]

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân Green Point ngay khi bước vào trận đấu không làm giảm nhuệ khí của các cầu thủ hai đội. Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn nên đương nhiên, họ cố gắng gây sức ép lên hàng thủ áo trắng với những bài tấn công biên do Ronaldo hay Simao khởi xướng.

 

Meireles mở đầu cho cơn mưa bàn thắng ở Green Point - Ảnh: Getty

Nhưng Triều Tiên cũng không cam phận phòng ngự. Họ sẵn sàng đá sòng phẳng với đối thủ và chẳng ngần ngại tung ra hàng loạt cú dứt điểm trời giáng, khiến CĐV Bồ Đào Nha nhiều phen hót tim.

Tiêu biểu nhất là tình huống ở phút 11, Jong Tae-Se chuyền ngang để hậu vệ cánh phải Cha Jong-Hyok băng lên tung ra cú rocket từ khoảng cách 30m, bóng bay sạt cột gang tấc. 

Bồ Đào Nha
Thống kê Triều Tiên
24 Sút bóng 13
11 Sút trúng mục tiêu 3
15 Phạm lỗi 5
5 Phạt góc 1
3 Việt vị 3
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
55% Tỷ lệ kiểm soát bóng (%) 45%

Ngay sau đó, đến lượt Hong Yong-Jo nã đại bác từ góc hẹp, buộc Eduardo phải tung người hết cỡ cản phá. Ở tình huống bóng bật ra, Nam-Chol lao vào đánh đầu qua xà. Những pha sút xa sấm sét dần trở thành thứ vũ khí lợi hại mà Triều Tiên muốn uy hiếp cầu môn Eduardo.

Tỏ ra bị lép vế so với đại diện châu Á về số cơ hội ăn bàn. Nhưng thời điểm mà nhiều người ít ngờ đến nhất, Bồ Đào Nha đã khai thông bế tắc. Trong đợt thâm nhập trung lộ phút 29, Tiago tỉa khe thông minh cho Raul Meireles lẻn xuống kết thúc chìm tung lưới Ri Myong-Guk.

 

Hàng thủ Triều Tiên quá sơ hở trong hiệp hai - Ảnh: AP

Có bàn thắng làm lưng vốn, các học trò HLV Carlos Queiroz chủ động đá chậm lại. Được xếp thi đấu bên cánh trái, Ronaldo còn mờ nhạt hơn cả ngày ra quân khi chỉ tung ra được vài cú dứt điểm vu vơ, thiếu lực.

Bước sang hiệp hai, Triều Tiên nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Và đó là cơ hội không thể tốt hơn cho các cầu thủ Bồ Đào Nha thực hiện những pha phản công sắc sảo, đánh vào yếu huyệt trong khâu tổ chức của đối thủ khi dâng cao.

Phút 53, hai bóng áo đỏ phối hợp thoải mái bên ngoài vòng cấm. Thấy Simao đang lao lên, Meireles chuyền như đặt để cho đồng đội băng xuống "xâu kim" Ri Myong-Guk nhân đôi cách biệt.

 

Các cầu thủ Bồ Đào Nha liên tiếp ăn mừng - Ảnh: AP

Đến thời điểm này, Triều Tiên gần như vỡ trận, buông lỏng hoàn toàn khâu phòng ngự. Khi những hạt mưa trên sân Green Point đã ngớt, thì một cơn mưa khác - "mưa bàn thắng" bắt đầu trút xuống mành lưới Triều Tiên.

Phút 56, hậu vệ cánh trái Fabio Coentrao băng lên tốc độ rồi chuyền dọn cỗ để Almeida dễ dàng đánh đầu lập công cự ly gần. Chưa dừng lại ở đó, Tiago cũng ghi tên mình vào bảng tỉ số với pha đặt lòng chính xác từ khoảng cách chừng 13m.

Khao khát tìm kiếm bàn danh dự nên Triều Tiên chỉ còn đá với ba hậu vệ. Họ cầm bóng nhiều nhưng không thể tạo được áp lực lên cầu môn đối phương. Trong khi Bồ Đào Nha vẫn phản công cực kỳ nguy hiểm. Vận đen tiếp tục đeo bám Ronaldo khi anh một lần tạc đạn trái phá trúng xà ngang.

 

Ronaldo đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng - Ảnh: AP

Vừa vào sân thay Almeida, Liedson cũng được hậu vệ Triều Tiên biếu cho cơ hội ngon ăn, nâng tỉ số lên 5-0. Cơn khát bàn thắng của Ronaldo chỉ được giải tỏa phút 88, khi anh vượt qua cả thủ môn sút vào lưới trống. Tiếp đó, Tiago hoàn tất cú đúp với pha kết thúc tinh tế, ấn định chiến thắng 7-0 hoành tráng cho Bồ Đào Nha.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha đang tràn trề cơ hội giành tấm vé thứ hai tại bảng G tiến vào vòng knock-out. Còn Triều Tiên, sau những khoảnh khắc gây ấn tượng, họ lại trở về cùng bộ mặt thật, non nớt và quá "hồn nhiên".

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha (4-1-2-3): 1-Eduardo; 13-Miguel, 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 23-Fabio Coentrao; 8-Pedro Mendes; 16-Raul Meireles (Veloso 70’), 19-Tiago; 11-Simao (Duda 74’); 18-Hugo Almeida (Liedson 80’), 7-Cristiano Ronaldo.
Triều Tiên (5-3-2): 1-Ri Myong-guk; 2-Cha Jong-hyok (Nam Song-Choi 75’), 13-Pak Chol-jin, 3-Ri Jun-il, 8-Ji Yun-nam, 5-Ri Kwang-chon; 11-Mun In-guk, 17-An Yong-hak, 4-Pak Nam-chol; 10-Hong Yong-jo, 9-Jong Tae-se.

Bàn thắng: Meireles 29’, Simao 53’, Almeida 56’, Tiago 60’, 89’, Liedson 81’, Ronaldo 88’.

Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
Brazil 2 2 0 0 5 2 6
Bồ Đào Nha 2 1 1 0 7 0 4
Bờ Biển Ngà 2 0 1 1 1 3 1
Triều Tiên 2 0 0 2 1 9 0

  • Anh Vũ

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,