• Thể thao
  • Chân dung - Phỏng vấn

Henry: "Chu kỳ của tôi với ĐT Pháp đã kết thúc"

Cập nhật lúc 09:28, 16/07/2010 (GMT+7)

Chân sút sắp bước sang tuổi 33 và vừa gia nhập New York Red Bulls của giải nhà nghề Mỹ đã khẳng định như vậy. Henry cũng dành những lời tốt đẹp cho đội bóng cũ Barcelona.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif
  • Evra hứa kể chuyện ’thâm cung bí sử’ ở ĐT Pháp

  • Henry suýt phải ngồi ngoài vì không có giầy

Hôm qua, cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp với 51 bàn thắng qua 123 trận đấu đã có buổi họp báo ra mắt với tư cách là ngôi sao triệu phú của New York Red Bulls.

Ngay trong những lời đầu tiên, tiền đạo dội bom có tên gọi thân mật là "Titi" nhấn mạnh:

 

Henry tại buổi họp báo CLB mới New York Red Bulls. Ảnh: Reuters

"Tôi không đến đây để bắt chước Beckham. Không có chuyện tôi để một chân ở New York Red Bulls còn chân kia đặt ở Châu Âu. Tôi đến New York Red Bulls để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Tôi muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa. Đội tuyển Pháp không còn là một phần trong sự nghiệp của tôi nữa. Chu kỳ của tôi ở ĐTQG của đất nước tôi đã kết thúc".

Henry cũng khẳng định là đã tới lúc anh cần phải ra đi để nhường chỗ cho lớp trẻ:

"Tôi đã chơi trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo ĐTQG ở Nam Phi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tới Nam Phi".

Chân sút từng góp mặt trong 4 VCK World Cup nhưng không rõ liệu tân HLV Laurent Blanc có gọi anh vào ĐT Pháp nữa hay không cho biết rằng tại World Cup 2010 Pháp vẫn có những cá nhân xuất sắc nhưng đã không chơi như một đội bóng.

Cũng trong buổi họp báo hôm qua, Henry đã dành những lời tốt đẹp để nói về đội bóng cũ Barca. Tiền đạo 32 tuổi rời Nou Camp mà không kịp từ biệt các CĐV Barca. Henry bày tỏ lòng biết ơn tới 2 HLV từng dẫn dắt anh là Frank Rijkaard và Guardiola và đặc biệt là nguyên Chủ tịch Juan Laporta, người mà anh rất tôn kính và gọi là "Ngài".

"Đối với tôi việc được khoác áo Barca là một vinh dự khó tin. Đội bóng này đã giúp tôi giành được tất cả các danh hiệu. Barca chơi một thứ bóng đá điên rồ. Đội bóng này còn hơn là một CLB", chân sút vừa ký với New York Red Bulls một hợp đồng có thời hạn 4 năm tri ân đội bóng cũ. Tại CLB mới, Henry vẫn mặc áo số 14 như số áo anh mang khi còn chơi bóng cho Barca.

(TTVH)

Ý kiến của bạn

Tin liên quan

  • Henry vén bí mật sau sự ê chề của tuyển Pháp
  • Henry suýt phải ngồi ngoài vì không có giày
  • Henry thoát án sau vụ chơi bóng bằng tay
  • Given mãi ám ảnh vì 'bàn tay của Henry'
  • Henry: 'Tôi sai khi ăn mừng bàn thắng gian lận'
  • Henry tỉnh bơ thừa nhận chơi bóng bằng tay

Các tin khác

  • Diego Forlan: Người hùng không bao giờ mỏi mệt
  • Casillas, giờ mới thật là... "thánh"
  • HLV Đặng Trần Chỉnh: "Tôi tin Tây Ban Nha sẽ vô địch"
  • HLV Mai Đức Chung: "Bất ngờ với Tây Ban Nha"
  • Đội tuyển Đức: Tương lai nào cho Ballack?
  • Puyol, tiếng nói của người thủ lĩnh
  • HLV Trần Văn Phúc: Đá như thế, chẳng ai không "lấy" Đức!
  • Lương ’dị’: Chung kết Tây Ban Nha gặp Hà Lan
  • Tình bạn đẹp Evra & Park qua lời kể của cha
  • Lee Nguyễn: "Bước đầu tôi cảm thấy thất vọng..."