Howard Webb bắt chính trận Inter - Bayern
Trọng tài duy nhất của nước Anh tại World Cup 2010 đã được UEFA giao bắt chính trong trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng 23/5 (giờ VN) tới.
Các trợ lý của "vị vua áo đen" trong trận đấu giữa Bayern Munich và Inter Milan gồm có Michael Mullarkey và Darren Cann. Trọng tài thứ tư Martin Atkinson cũng là một người Anh.
![]() |
Howard Webb sẽ bắt chính trận chung kết Champions League - Ảnh: AP |
Webb chính là trọng tài người Anh đầu tiên được tín nhiệm cầm còi trong trận chung kết Champions League, kể từ khi Phillip Don điều khiển trận thắng 4-0 của AC Milan trước Barca tại Athens hồi năm 1994.
Thông báo của UEFA: "Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được điều khiển bởi trọng tài người Anh - Howard Melton Webb, người được công nhận trọng tài quốc tế năm 2005. Trong sự nghiệp của mình, Webb đã cầm còi 47 trận đấu tại châu Âu.
Howard đã có 19 lần cầm còi tại cúp C1 trong 6 năm gần đây. Mùa giải này, ông đã điều khiển trận tứ kết lượt đi giữa Inter và CSKA Moscow tại Giuseppe Meazza. Ngoài ra, ông ấy đã từng được bắt chính tại trận bán kết lượt đi UEFA Cup 2008-2009 giữa Werder Bremen và Hamburg ở Bremen.
Ở cấp độ đội tuyển, Webb đã tạo được uy tín tốt trong 2 trận đấu tại Euro 2008 và 3 trận vòng loại World Cup 2010".
Jose Mourinho sẽ được hội ngộ với Webb giống như khi ông còn dẫn dắt Chelsea. Và "Người đặc biệt" đã hoan nghênh việc bổ nhiệm này của LĐBĐ châu Âu.
Trong quá khứ, chiến lược gia người Bồ đã từng khen ngợi vị trọng tài 38 tuổi này: "Howard là một trọng tài có trình độ chuyên môn giỏi. Ông ấy thường đưa ra những quyết định chính xác trong các tình huống nhạy cảm của trận đấu".
-
Hữu Tuấn (tổng hợp)
Cảm ơn Ulrich Hoeneß(chủ tịch) Karl-Heinz Rummenigge(giám đốc thể thao) Karl Hopfner(giấm đốc điều hành) bộ 3 con người này đã điều hành muchen quá tuyệt vời, những người đức chính cống đã tin tưởng vào val gaal bỏ qua mọi chỉ trích từ dư luận Đức sau chuỗi trận đấu bết bát đầu mùa giải và mua robben trong thời gian chóng vánh kể từ khi họp kín với blđ RM tới việc đưa robben về muchen khoảng hơn 24h (theo báo kicker) rất quyết đoán.
Tôi biết muchen chưa phải mạnh nhất châu âu dù có thắng hay không thắng inter ,vào đến chung kết uefa champion league là 1 thành công ngoài sức tưởng tượng , với những gì đã có rất khó thắng được inter vốn được tổ chức rất khoa học.Nhưng bằng tình yêu với muchen , với nước Đức tôi mong muchen sẽ thua ở trận này.Đây sẽ là điều kiện hoàn hảo để muchen cơ cấu lại đội bóng , sẽ khát khao chiến thắng hơn sẽ mạnh mẽ và lầm lỳ hơn sẽ trở thành ông vua thực sự của châu âu, hẹn gặp lại ở trận chung kết sang năm