,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1275253
Vì đó là người Đức
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Vì đó là người Đức

Cập nhật lúc 21:44, Thứ Năm, 22/04/2010 (GMT+7)
,

 - Chiến thắng 1-0 ở lượt đi chưa phải là sự đảm bảo chắc chắn cho chiếc vé thẳng tiến đến Bernabeu của Bayern Munich. Tuy nhiên, sau tất cả những gì thày trò HLV van Gaal đã thể hiện, rõ ràng trận lượt về sẽ là một núi khó khăn đối với Lyon nếu muốn cản bước người Đức.

Lyon không phải là một đối thủ dễ chơi. Đội bóng của ngài chủ tịch Aulas đã chấp nhận hi sinh đấu trường Ligue 1 để theo đuổi giấc mơ Champions League.

Bayern
Lyon hi sinh đấu trường Ligue 1 để hiện thực hóa giấc mơ Champions League 
Ảnh: Reuters

Đó là thứ khát vọng tột cùng mà Lyon đã theo đuổi suốt hơn 1 thập kỷ trở lại đây, kể từ khi CLB vùng Rhône-Alpes này được trình làng trong ánh hào quang của sân chơi danh giá nhất Châu Âu mùa 1999/2000.

Động lực mạnh mẽ ấy cùng một quá trình trui rèn liên tục tại các cuộc đấu khắc nghiệt của Champions League đã giúp đội bóng Pháp khoác lên mình một sự lì lợm, rắn mặt đến đáng sợ.

Những tố chất này đã được thể hiện rất rõ trong những cuộc đối đầu của Lyon trên sân của Liverpool, Real Madrid và Bordeaux mùa này.

Ngay tại các chảo lửa nóng nhất Châu Âu, đoàn quân của HLV Puel đã kiên cường chống đỡ sức ép khủng khiếp của các đội chủ nhà, trước khi kết liễu đối thủ bằng những nhát kiếm lạnh lùng (đối với Liverpool và Real Madrid) hoặc chí ít là bảo toàn lợi thế đã tạo dựng được (đối với Bordeaux).

Thực tế, trận đấu tại Allianz đêm qua cũng vậy. Lyon đã nhập cuộc theo đúng phong cách vốn có. Thủ thành Lloris và các đồng đội đã giăng ra một bức tường đồng vách sắt bên phía phần sân nhà.

Sự chắc chắn của hàng thủ đội khách có lẽ đã khiến không ít fan của "Hùm Xám" phải âu lo, khi mà các cơ hội cứ lần lượt trôi qua những mũi giày của Schweinsteiger, Olic, Pranjic, rồi Mueller.

Tiên đề trong bóng đá: “tấn công nhiều không ghi được bàn thắng ắt phải trả giá” hẳn đã lơ lửng, phảng phất đâu đó trong tiềm thức của các CĐV Bayern cho đến tận lúc Robben khai hỏa.

Bayern
Bayern đã thể hiện sự già dơ hơn đối thủ - Ảnh: Getty

Nhất là khi thỉnh thoảng các cầu thủ Lyon lại tung ra những cú đấm chết người từ tuyến hai (điển hình như cú nã đại bác của Kallastrom ở phút 43). Nói tóm lại, Lyon đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ của mình, như cách họ vẫn làm.

Chỉ có điều, "Sư tử" sông Rhone đã hay thì "Hùm Xám" lại còn hay hơn. Không để đi vào vết xe đổ mà các bại tướng trước đây của Lyon đã mắc phải, chính Bayern chứ không phải đội khách mới là những người điều khiển cuộc chơi.

Tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên tới 66% của Bayern không phải là cái gì đó quá to tát. Liverpool, Real, Bordeaux cũng đã làm được điều đó trước Lyon.

Song điều quan trọng là các học trò của HLV van Gaal đã chơi điềm tĩnh, không nóng vội để rồi có thể rơi vào cái bẫy phản công của đối thủ.

Dù tiền đạo Lisandro đã kịp bình phục tham dự trận đấu này, song trong suốt 90 phút Lyon đã chẳng thể dàn xếp một pha phản công hoặc tấn công nào sắc nét (các cơ hội mà CLB này có được chỉ đến từ những cú sút xa).

Ngay trong cả thời điểm khó khăn nhất khi Ribery bị truất quyền thi đấu đúng ở thời điểm đội nhà đang chơi hưng phấn nhất, Bayern cũng chẳng vì thế mà nao núng. Thậm chí, đúng như phát biểu của HLV van Gaal: “Bayern đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong tình thế 10 chọi 11”.

Đấy chính là bản lĩnh thi đấu và tinh thần vượt khó tuyệt vời trứ danh của người Đức. Các cầu thủ áo đỏ đã chiến đấu như những chiến binh thật sự.

robben
Robben đang thi đấu với một tinh thần Đức - Ảnh: Reuters

Ribery dính thẻ đỏ cũng là do gã mặt thẹo đã “cháy” quá độ dẫn đến một cú vào bóng không cần thiết. Thái độ thi đấu rực lửa của các cầu thủ Bayern còn thể hiện ở những bước chạy không biết mệt mỏi của Lahm, của Schweinsteiger – những người đã chạy tới gần 12km trong suốt 90 phút.

Thế nhưng, trên tất cả, điều đó bộc lộ rõ nhất ở thái độ hậm hực ra mặt của Robben khi bị thay ra giữa chừng. Chi tiết ấy đã nói lên khao khát cháy bỏng, sự máu chiến của tiền vệ người Hà Lan ở thời điểm này.

Nó khác hẳn hình ảnh ẻo lả thư sinh của chính anh này trước đây. Dường như chỉ chưa đầy 1 mùa khoác áo Bayern, nhưng chất Đức mãnh liệt đã thấm vào máu của Robben.

Và có lẽ tinh thần quyết chiến quyết thắng ấy cũng là nguyên nhân chính giúp người Hà Lan bay đang có một mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp, thay vì thường xuyên phải làm bạn với các bác sĩ như thời còn thi đấu cho Chelsea hay Real.

Trong vài năm gần đây Lyon có thể coi là nỗi hổ thẹn của người Đức. 5 lần viếng thăm nước Đức gần nhất tính đến trước trận đấu gặp Bayern, CLB này đều bất bại và thậm chí còn thắng đến 4 trận.

Trong đó đáng kể nhất là chiến thắng kỷ lục với tổng tới tỉ số 10-2 trước Bremen tại vòng 1/16 Champions League 2004/2005. Dẫu vậy, cam chịu vốn là thứ không hề có trong từ điển của người Đức.

Và đêm qua, "Hùm Xám" đã làm được điều mà cả nước Đức mong đợi là rửa hận trước Lyon.

Giờ đây, phải đối mặt với cái đầu lạnh của Hùm Xám ở trận lượt về (Bayern đã giành chiến thắng chung cuộc ở 23/24 cuộc đấu knock-out mà họ giành thắng lợi ở lượt đi trên sân nhà), hẳn bầy "Sư tử" sông Rhone sẽ càng có lí do để mà run rẩy.

  • Linh Vũ

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,