English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1272228
Thắng trong bi kịch, M.U cay đắng nhìn Bayern cuỗm vé
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Tứ kết lượt về Champions League:

Thắng trong bi kịch, M.U cay đắng nhìn Bayern cuỗm vé

Cập nhật lúc 03:46, Thứ Năm, 08/04/2010 (GMT+7)
,

 - Dẫn trước đến 3 bàn, nhưng M.U lại kết thúc trận đấu trong bi kịch, khi Rafael bị đuổi khỏi sân và Olic cùng Robben lần lượt lập công, giúp Bayern đoạt vé đi tiếp, nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 4-4), rạng sáng 8/4.

  • >> M.U - Bayern: Ván bài sinh tử!
  • >> "M.U sẽ phải chịu thêm cú sốc ở Old Trafford"
  • >> Bí mật tập luyện, Rooney sẵn sàng "chiến" với Bayern
  • >> M.U tái đấu Bayern: Các cựu binh bị gạt ra rìa
  • Chưa bao giờ M.U có màn dạo đầu đẹp đến thế. Hai bàn thắng vươn lên dẫn trước chỉ sau 7 phút bóng lăn. Kèm theo đó là thế trận áp đảo, trên chân Bayern cho đến gần cuối hiệp một. Những chàng trai trẻ mà Ferguson tin tưởng đã chơi hiệp một như lên đồng.

    M.U bị loại đầy cay đắng - Ảnh: Reuters

    Gibson khai thông bế tắc. Nani hoàn tất cú đúp khi đồng hồ mới điểm đến phút 39. Nhưng, viễn cảnh tươi sáng mà "Quỷ đỏ" vẽ lên dần vụt tắt cho đến lúc hết giờ. Bàn gỡ của Olic làm tăng thêm phiền muộn cho Sir Alex & những người yêu Red Devils.

    Kết quả
    M.U - Bayern Munich 3-2 (4-4)
    Gibson 3’, Nani 7’, 41’ - Olic 43’, Robben 74’

    Bordeaux - Lyon 1-0 (2-3)
    Chamakh 45’

    * Trong ngoặc ( ) là tổng tỉ số. Bayern đi tiếp nhờ hơn bàn thắng sân khách.

    Và nỗi lo lắng bắt đầu bao trùm khắp Old Trafford, thời điểm Rafael bị đuổi khỏi sân. Bước ngoặt đã đến và Hùm xám" tận dụng triệt để ưu thế hơn người. Robben tạo nên siêu phẩm bàn thắng, góp công lớn đưa Bayern lách qua khe cửa hẹp, giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

    Cái kết quá bi kịch đối với người Anh nói chung và fan "Quỷ đỏ nói riêng. Với việc Arsenal vừa bị Barca đè bẹp trước đó một ngày, bán kết Champions League 2009/10 sạch bóng đại diện Premier League.

    Kết thúc cuộc chạm trán ở Allianz Arena, bác sĩ M.U chẩn đoán, tay săn bàn chủ lực Wayne Rooney cần nghỉ ít nhất 2 đến 3 tuần để điều trị chấn thương mắt cá. Nhưng thật khó tin, nhờ khả năng hồi phục thần tốc, chỉ sau 8 ngày, Rooney đã trở lại và có tên trong đội hình xuất phát trận lượt về.

    Đúng như nhiều dự đoán, Sir Alex không sử dụng các "lão tướng", thay vào đó là các nhân tố trẻ trung, giàu sức chiến đấu hơn (như Carrick & Gibson). Bên kia chiến tuyến, HLV Louis van Gaal tung vào sân tất cả các hảo thủ, bao gồm hai ngôi sao vắng mặt cách đây một tuần là Robben & Schweinsteiger.

    M.U có khởi đầu như mơ - Ảnh: AP

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "bầy Quỷ đỏ" ào lên như dòng thác lũ, và Bayern nhanh chóng dính đòn phủ đầu. Phút thứ 3, Rafael khởi xướng đợt lên bóng bên cánh phải. Rooney bật tường cho Gibson, và tiền vệ người CH Ireland tung ra cú sút xa sở trường, bóng bay vào góc gần, khiến Butt giật mình không kịp trở tay.

    Bàn thắng đến từ rất sớm càng đẩy sự hưng phấn nơi học trò Ferguson lên cao độ. Trái lại, hàng thủ "Hùm xám" vẫn chưa hết bàng hoàng. Chưa đầy 4 phút sau, Butt phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

    Antonio Valencia đảo chân liên tục bên cánh phải rồi bất ngờ đẩy xuống, loại bỏ Badstuber rồi căng ngang "dọn cỗ, tạo điều kiện để Nani lẻn xuống đánh gót điệu nghệ nhân đôi cách biệt.

    Thua choáng voáng, đội khách thi đấu như những kẻ mất hồn. Cho đến giữa hiệp một, các chân sút Bayern không một lần đe dọa cầu môn Van der Sar. Ribery hoàn toàn bị vô hiệu hóa bên cánh trái, khi giáp mặt Rafael da Silva máu lửa và cực kỳ nhanh nhẹn.

    _47603697_oliccelebrates_af.jpg
    Olic rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Bayern - Ảnh: Getty

    Điểm mấu chốt, bộ đôi Van Bommel - Schweinsteiger thất thế trước những pha tranh chấp với tam giác tiền vệ trung tâm bên phía chủ nhà. Gibson chơi hiệp đấu hay nhất kể từ ngày khoác áo M.U. Ngoài bàn mở tỉ số, anh còn hai lần nã pháo tầm xa, khiến fan "Hùm xám" thót tim.

    Rooney cũng hoạt động năng nổ, như chưa hề dính chấn thương trước đó. Dù đã có thời khắc CĐV "Quỷ đỏ" nín thở khi thấy chàng tiền đạo con cưng bước đi tập tễnh. Nhưng rồi, nỗi lo tái phát chấn thương của Rooney nhanh chóng biến mất, khi anh sung mãn trở lại.

    Phút 34, chủ nhà triển khai đợt phản công thần tốc. Gibson tỉa khe cho Rafael băng lên trống trải tiến sát vòng cấm. Tiếc rằng, hậu vệ Brazil lại quyết định sút chéo góc (trệch cột), thay vì chuyền ra cho Rooney hay Nani dứt điểm ở tư thế thuận lợi hơn.

    Gần cuối hiệp một, đại diện nước Anh cụ thể hóa thế trận lấn lướt bằng bàn thắng thứ ba. Valencia thoát xuống nhanh như sóc bên cánh phải, qua mặt Demichelis rồi trả ngược vào trong cho Nani băng lên đệm căng tung nóc lưới Hans-Jorg Butt.

    Nhưng thẻ đỏ của Rafael đã phá hỏng tất cả - Ảnh: AP

    Tinh thần đang rất phấn chấn, thì M.U lại bất ngờ để Bayern gỡ lại một bàn. Phút 43, đội khách phản công nhanh, Muller đánh đầu chuyền xuống. Olic dùng sức mạnh tì đè vượt qua Carrick rồi tung cú sút chân trái từ góc rất hẹp, đánh bại thủ thành lão luyện người Hà Lan.

    Trước lúc bước vào giờ giải lao, Robben solo bên cánh phai rồi rẽ vào trung lộ, tung ra cú cứa lòng ngẫu hứng. May cho M.U là Van der Sar đã xuất sắc tung người cứu thua. Sang hiệp hai, Van Gaal tung Gomez vào sân (thay Muller) để tăng cường hỏa lực tấn công.

    Và phút 49, bi kịch xảy đến với M.U, khi Rafael da Silva kéo áo Ribery lộ liễu, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Với ưu thế về mặt quân số, Bayern dồn lên tấn công dữ dội. Tuy vậy, họ suýt phải nhận đòn hồi mã thương, lúc Nani dứt điểm sạt xà ngang.

    Phút 59, Ribery nã đại bác từ đầu vòng cấm, buộc Van der Sar phải trổ tài. Ngay sau đó, Nani có cơ hội vàng lập cú hat-trick khi băng xuống thoải mái đối mặt Butt. Tuy nhiên, pha kết thúc của tiền vệ người Bồ lại không thắng được Butt.

    Robben ghi bàn quyết định cho Bayern - Ảnh: AP

    "Hùm xám" cũng đáp lời. Lahm tạt vào chính xác để Gomez lắc đầu sạt xà. Đến phút 74, Bayern được hưởng quả phạt góc bên trái và Ribery bước lên thực hiện. Anh không tạt vào trong như thường lệ, mà chuyền điểm rơi chính xác để Robben volley đẳng cấp đầu vòng cấm ghi bàn thắng tuyệt đẹp.

    Lúc này, Bayern chẳng việc gì phải vội vàng, chủ động đá chậm để giữ cự ly đội hình hợp lý. Ferguson đưa Berbatov rồi Giggs vào sân, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

    Đội hình ra sân:

    Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick (Berbatov 80’), Gibson (Giggs 80’), Valencia, Rooney (O’Shea 55’), Nani.
    Bayern Munich: Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Robben (Altintop 76’), Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery, Olic (Pranjic), Muller (Gomez 46’).

    • Anh Vũ

    ,
    Gửi cho bạn bè In tin này
    Item_TT_B2
    Ý kiến của bạn

    Một trận đấu có nhiều cung bậc cảm xúc...
    Hiệp 1 là của MU nhưng Olic đã có 1 bàn thắng bước ngoặc.... Và hiệp 2 là của Rafael và robben...Một chiếc thẻ đỏ do quá non kinh nghiệm và 1 bàn thắng quá đẳng cấp vào lưới người đồng đội ở ĐT Hà Lan...
    Công bằng mà nói thì Bayear đã quá may mắn ở CL năm nay... Chứ trình độ, đẳng cấp vẫn thua Barca, Inter 1 bậc... Nhiều khi còn thua cả Lyon không chừng.
    Tôi không phải là fan MU nhưng công nhận MU là 1 trong những đội bóng đáng xem nhất, vĩ đại nhất 2 thập kỷ gần đây dưới triều đại Sir Ferguson.... Và điều đó là không thể bàn cãi các bạn anti MU ạ :))

    ,
    Le Linh, q1 tphcm, gửi lúc 08/04/2010 15:57:17

    BLV VTV: có hai thế giới, 1 lung linh của MU và 1 khắc klhổ của BM!!!
    Sao lại có kiểu BLV như thế nhỉ? Đến như BLV của VTV còn phát biểu như thế thì sao mấy fan cuồng của MU không tưởng MU vô đối, năm nay thì MU chỉ có mỗi cái Cup vại bia thôi!!!
    Thành thật chia buồn với Real Fan MU nhưng tôi thấy khoái quá, nó cho thấy rõ ràng mấy Fan cuồng có nổ to đến đâu thì chỉ chứng tỏ họ chả biết gì về bóng đá, thùng rỗng kêu to thôi!!! MU thua hôm qua đúng là gậy ông đập lưng ông, ăn rùa mãi rồi nên hết rùa thì bị loại!!! BM loại MU mấy lần rồi đấy, MU chỉ ăn mỗi cái Cup trên tay họ thôi nhưng họ cho out 2 lần ở TK rồi!!!

    ,
    B41, hải phòng, gửi lúc 08/04/2010 10:02:27

    Một mùa bóng không thành công cũng không quan trọng lắm ! Nếu như sau thất bại trước Bayern có những bài học dành cho lứa trẻ của MU thì đó cũng không tồi tệ lắm !

    Một trận đấu hay , may mắn là yếu tố cần có trong mỗi trận đấu , người Đức chỉ chịu thua những đội bóng khôn ngoan hơn họ chứ họ không sợ đội mạnh hơn họ , người Đức luôn chơi bóng khôn ngoan hơn đối thủ , cho nên họ luôn dành chiến thắng trước những đối thủ non kinh nghiệm !

    Năm nay Lyon sẽ lên ngôi một cách "Bất ngờ" cho dù barca đá hay cở nào nhưng không thể vượt qua Inter và cho dù Murinho tài năng đến đâu củng không bằng Platini , worldcup năm 98 là một minh chứng cho tài năng của platini .

    ,
    soccon1985, VN, gửi lúc 08/04/2010 10:00:46

    Vậy là MU đã bị loại theo đúng ước nguyện của các anti với khẩu hiệu “ai cũng được trừ MU”.
    Dù tôi là fan MU, rất tiếc nuối khi đội bóng của mình bị loại nhưng dù sao cũng xin chúc mừng BY, chúc họ đi hết con đường năm nay. Có điều không biết là vô tình hay cố ý nhưng tôi nghĩ năm nay Lyon sẽ vào chung kết, BY sau khi vượt qua MU thì đội hình cũng đã sức mẻ do..thẻ phạt…
    Trở lại với trận đấu, thật bất ngờ khi MU lại trình diễn 1 lối đá tấn công pressing phủ đầu hay đến thế trong những phút đầu của trận đấu, làm cóng chân các cầu thủ đến từ nước Đức. Tuy nhiên rõ rang đây là hình ảnh của MU cách đây 3 năm khi thắng Roma tưng bừng nhưng lại thua dễ dàng trước Milan cứng cựa. Hôm nay cũng vậy, các cầu thủ trẻ của MU cho thấy họ vẫn cần tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa cho đấu trường khắc nhiệt này. Trước BY lầm lỳ và khoa học, MU nên điều tiết trận đấu theo hướng có lợi cho mình hơn khi đã dẫn trước 3-0, hơn là vẫn tiếp tục ào ạt dồn lên để lãnh cú hồi mã thương ngay cuối hiệp 1.
    Tuy bị loại nhưng MU cũng có thể ngẩn cao cao đầu vì tinh thần chiến đấu của mình. Chúng ta chắc chắn sẽ trở lại vào năm sau, mạnh mẽ hơn và kinh nghiệm hơn. Luôn yêu MU !
    @anti: khi MU thắng các bạn tìm những tiểu tiết trong trận đấu để xét nét. khi MU thua các bạn lại lấy cái ..chung chung ra để nói. Nên bình luận khách quan 1 tí. Một đội bóng ở cách xa chúng ta ½ vòng trái đất thì dù có là fan hay anti cũng đừng để bị ám ảnh bởi họ..thân

    ,
    enzo, JPN, gửi lúc 08/04/2010 09:59:58

    Nếu có cá nhân nhàm nói rằng fan United khinh người,kiêu ngạo,nổ bao nhiêu thì tôi cũng dám khẳng định rằng các anti-United cũng nhỏ nhen,nổ bấy nhiêu !!

    Mà ai anti thì cứ anti....trong mùa giải United thua sút là lực lượng vậy mà họ cũng bao phen làm nín lặn các anti đấy thôi !!
    Luôn tự hào là Manucian và luôn tự hào trong tim có Manchester United hào hùng !!

    ,
    SeetherQ, sai gon, gửi lúc 08/04/2010 09:58:27
    Trang trước 12345678910 Trang sau
    ,

    Tin khác

    Tin khác của 'Champions League'

    ,
    ,