English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1266880
M.U - Milan: Thắng vẫn... ôm hận!
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Lượt về vòng knock-out Champions League:

M.U - Milan: Thắng vẫn... ôm hận!

Cập nhật lúc 08:51, Thứ Tư, 10/03/2010 (GMT+7)
,

- Milan sẽ dồn toàn lực tấn công để tìm kiếm hi vọng sống, khi M.U nắm lợi thế cả về sân bãi lẫn điểm số. Liệu kí ức đẹp năm 2007 có hiện về, hay Rossoneri sẽ phải nói lời giã biệt cuộc chơi?

>> Làm gỏi" Porto, Arsenal kiêu hãnh vào tứ kết
>>
Bayern thót tim "qua ải" Franchi
>>
Fan M.U phát cuồng ở sân bay vì Beckham
>>
Van der Sar: "M.U sẽ đá văng Milan khỏi C1"
>>
Pirlo: "Quên đi Roma, dồn sức chiến M.U!"
>>
Ronnie: "Milan sẽ thắng M.U để đi tiếp!"
>>
Ferguson: "Rooney là cơn ác mộng của Milan"
>>
Rooney bùng nổ, M.U thay đổi lịch sử ở San Siro

"Quỷ đỏ", một bước vào tứ kết

Màn lội ngược dòng ngoạn mục thắng Milan 3-2 ở San Siro ba tuần trước làm nhiều fan "Quỷ đỏ" đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bất ngờ xen lẫn cảm giác hạnh phúc, bởi M.U đã gạt đi nỗi ám ảnh về trận thua 0-3 trong quá khứ, để chơi 90 phút khôn ngoan và tỉnh táo.

M.U đang chiếm thế thượng phong - Ảnh: Getty

Trên phương diện kỹ thuật, mấy học trò Ferguson có thể sánh được với những "ảo thuật gia" như Ronaldinho, Seedorf? Điểm khác biệt lớn nhất ở trận lượt đi chính là tinh thần, thể lực và khả năng chịu đựng dưới áp lực.

Lịch thi đấu

2h45 thứ Năm 11/3

Real Madrid - Lyon

M.U - Milan

M.U đã gồng mình chịu trận suốt 45 phút đầu trên đất Ý. Nhưng đúng vào thời điểm ai cũng nghĩ bức tường chắn trước khung gỗ Van der Sar sẽ sụp đổ, thì Rooney mở đường máu xông lên.

Cũng giống như nhiều trận chiến ở mùa giải này, khi Rooney thăng hoa, "Quỷ đỏ" hiện ra cùng bộ mặt đáng sợ, nguy hiểm và rất khó lường. Trước cuộc tái đấu, chủ công số 10 gặp rắc rối với chấn thương đầu gối, lỡ hẹn chuyến hành quân đến Molineux cuối tuần qua.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, anh đã tập luyện cùng đồng đội, trong trạng thái hưng phấn và sung sức. Yếu tố phong độ cũng đang ủng hộ đội bóng thành Manchester. Kể từ ngày hạ gục Milan, đoàn quân áo đỏ thắng như chẻ tre, đoạt Carling Cup và giành lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng.

Rooney hào hứng trở lại tập luyện - Ảnh: PA

Mất mát Carrick (treo giò) có thể khiến Ferguson thực hiện một vài điều chỉnh về nhân sự (kéo Park xuống đá tiền vệ trung tâm). Điểm mấu chốt, Rooney trở lại và cặp trung vệ thép Vidic - Ferdinand sẵn sàng đánh bật mọi ý đồ tiến công của đối thủ

Quyết tâm cao, ưu thế nhiều, nhưng không vì thế mà thầy trò Ferguson được phép chủ quan. Tiến về Old Trafford, Leonardo đang nắm trong tay dàn binh lực hùng hậu nhất. Họ sẽ vào cuộc với tinh thần "được ăn cả ngã về không".

Milan, chờ điều thần kỳ trong ngày về của Beckham

AC Milan sẽ dồn toàn lực tấn công, bởi họ phải ghi ít nhất hai bàn (và không để thủng lưới) mới giành quyền vào tứ kết. Chấn thương Pato bình phục nhanh hơn sự kiến làm Leo phấn khởi lên trông thấy.

Với 12 lần nổ súng kể từ đầu mùa, Leonardo hi vọng, cậu học trò đồng hương cùng Ronaldinho sẽ tạo nên bữa tiệc Samba say đắm trên sân Old Trafford - nơi từng lưu giữ kỷ niệm đẹp, khi Milan khuất phục Juventus để đăng quang Champions League cách đây gần 7 năm.

Pato có lập công, sau khi tịt ngòi ở lượt đi? - Ảnh: Getty

Lượt đi, Ro "vẩu" đã khiến hàng thủ M.U điên đảo, bằng những pha xử lý điệu đà mà vẫn hiệu quả. Tiếc rằng, Hunterlaar, Inzaghi... quá vô duyên, phung phí đến nửa tá tình huống ngon ăn. Nếu tình trạng trên tiếp tục tái diễn, Milan gần như không có cửa lật ngược tình thế tại Old Trafford.

Họ cần biết chắt chiu, tận dụng mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất. Rũ bỏ nỗi lo chấn thương, Mathieu Flamini và Clarence Seedorf sẽ góp mặt. Nói đến hàng tiền vệ, chẳng thể bỏ qua Beckham - đứa con cưng một thời của M.U lần đầu quay lại "mái nhà xưa" dưới tư cách cầu thủ.

Vẫn phong cách lịch lãm, cuốn hút ngoài đời, thương hiệu "chuyền chính xác đến từng cm" và sút phạt thần sầu kiểu Beckham chưa hề mai một. Nhiều con mắt chú ý sẽ đổ dồn vào Becks, bởi dù còn nặng tình với M.U, nhưng trận thư hùng đêm nay, anh sẽ dốc sức chiến đấu vì Milan.

Becks khao khát xung trận, Leonardo càng thêm băn khoăn, có nên xếp tuyển thủ người Anh đá chính từ đầu. Pato, Boriello & Ronaldinho gần như chắc suất trên hàng công. Bởi thế, tương tự lượt đi, nhiều khả năng Beckham phải đá thấp hơn, thường xuyên bó vào giữa hỗ trợ Pirlo & Ambrosini.

Beckham sẽ trở lại "mái nhà xưa" Old Trafford - Ảnh: Getty

Tưởng như thất bại 2-3 sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các chiến binh Rossoneri. Tuy thế, họ không dễ dàng suy sụp. Thậm chí, ngày càng mạnh mẽ hơn. Bằng chứng, Milan thắng liên tiếp trên đấu trường Serie A và chỉ chịu hòa Roma cuối tuần qua, tạm rút ngắn khoảng cách với Inter xuống còn 4 điểm.

Nhiệm vụ đánh bại M.U hai bàn cách biệt là vô cùng nặng nề. Nhưng với Milan - đội bóng "già dơ" và bản lĩnh, chẳng khó khăn nào là không thể vượt qua. Bóng đá luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Và Old Trafford đêm 10/3, các Milanista đang trông chờ vào một điều kỳ diệu.

Sẵn ưu thế sân nhà, lại chưa từng bị loại sau khi thắng trên sân khách, "bầy Quỷ đỏ" sẽ đường hoàng tiến vào tứ kết? Hay Beckham làm fan M.U nhói lòng, bằng những cú đá phạt đẳng cấp, nâng bước Milan đi tiếp?

Kính mời độc giả Thể thao VietNamNet đánh giá và nhận định về trận cầu hấp dẫn nhất vòng knock-out Champions League 2009/10.

Dự đoán: Milan thắng 1-0

Đội hình dự kiến:

M.U: Van der Sar, Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra; Valencia, Scholes, Fletcher, Park, Nani; Rooney.
Milan: Abbiati; Bonera, Nesta, Silva, Antonini; Beckham, Pirlo, Ambrosini; Ronaldinho, Borriello, Pato.

  • Anh Vũ
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

1/ Chuyện ngoài lề: tớ cũng thấy là cách viết của NHH khác trước, ko lố bịch như hồi xưa mà chỉ đơn thuần là siêu anti MU thôi. Mà anti thì đấy là chuyện ngta. Tớ đồng ý với cachuoi là có cảm giác một số bạn hơi quá khik với NHH (do ấn tượng hồi trước). Hiện nay "nổi" nhất là Real No 1, rùi đến sieu binh luan va aaa binh thanh.
2/ @ Cao Thế Anh: tớ ko đồng ý với bạn ở điểm các cầu thủ đến MU chỉ vì tiền. Nếu chỉ vì tiền thì đến Real, Chel, Man City hay Barca vẫn có lợi hơn nhiều chứ. Còn Ronaldinho, đến Milan vì thời điểm đó Ro vẩu đã ko còn động lực và khát khao cống hiến cho Barca, thi đấu sa sút, Barca muốn bán đi và lúc đó Milan dang tay đón nhận. Ko phải vì tiền nhưng đó là cơ hội tốt nhất và gần như là cơ may duy nhất để Ro vẩu cứu vãn sự nghiệp. (nói rộng một chút thì có sự nghiệp sẽ có tiền). Các cầu thủ đến MU vì MU mở ra cho họ cơ hội phát triển, dù là Ronaldo hay Rooney hay bất cứ ai. Nếu bạn nói cầu thủ đến MU vì tiền, hãy dẫn chứng đi và tớ sẽ thảo luận tiếp với bạn.
3/ ko chỉ ở các bài về MU mà cả về các đội khác, tớ thấy số lượng fan MU tinh vi nói năng linh tinh chỉ là số nhỏ, vậy mà sao một số anti cứ vơ đũa cả nắm nhỉ? Đội nào chả có fan quá khik, fan cuồng, fan tỉnh, fan khách quan, fan fong trào...
Vậy mà các bạn ý nói cứ như thể chỉ có fan MU là tinh vi.
4/ Milan vẫn là một đội bóng mạnh. Nhưng đội hình hiện nay ko đủ mạnh để vô đik CL hay đoạt Scudetto. Bởi vì họ già quá. Già thì đi kèm với yếu. Nếu (Milan + Arsenal)/2 thì sẽ là đẹp cho cả 2 đội. Cái thời Milan thắng 3-0 đã qua cách đây 3 năm rồi.
Milan có thể thắng MU ở trận này, nhưng khả năng đó là khá thấp, còn khả năng Milan thắng và đi tiếp là cực thấp. Tuy trái bóng tròn thật, nhưng ngta vẫn học được cách đá nó và kiểm soát nó đấy thôi. Sẽ chờ xem điều kỳ diệu có đến với Milanista ko. Còn tớ, cả trái tim và lý trí đều tin MU sẽ vượt qua Milan.
Chúc MU tỉnh táo! Chờ tin vui từ OT để mai còn lên Vietnamnet tung hô ^^
Yêu MU! MU vô địch!

,
Thiên Bình, Hà Nội, gửi lúc 10/03/2010 23:41:38

Đọc tranh luận nhiều quá hóa ra lại ... chán, vì chẳng có ý gì mới. Chỉ trong ngày mai chắc không dưới 10 trang về 2 đội MU và AC. Hy vọng rằng có nhiều ý kiến độc đáo, đọc mà thích. À, sao không thấy bạn nào nói về Chelsea nhỉ. Hình như anh này cũng có nhiều fan.
Việt Nam vô địch

,
Nguyễn Phước, TP. HCM, gửi lúc 10/03/2010 22:44:11

Tối nay MU sẽ vượt qua AC Milan với tỉ số 2:O....cứ chờ xem nhé .Năm nay MU sẽ đăng quang Champions League......MU luôn là 1 đội bóng lớn.

,
MU, tp.hồ chí minh, gửi lúc 10/03/2010 22:34:57

Mình thấy một điều chung thế này này: Cứ mói đầu là các fan của các đội bóng khác gây sự nõi xấu MU trước thì các fan của MU mới lên tiếng bảo vệ đội bóng của mình, cũng có 1 số fan MU có lẽ thấy khó nghe quá nên có lời lẽ hơi kiêu ngạo 1 chút nhưng chung quy cũng là bảo vệ đội bóng của mình đó là điều đương nhiên thôi; tôi thấy các fan của đội khác thật là bất lịch sự khi cảm thấy ghen tỵ với tình yêu của các fan Mu và thành công của Mu mặc dù về truyền thống Mu còn thua kém nhiều đội khác mà thốt ra những lời khó nghe và phiến diện. Tôi hy vọng mọi người văn hóa hơn khi bày tỏ ý kiến của mình để khi nhắc đến tên nhau chúng ta có ấn tượng tôt đẹp về nhau.

,
Michael Corleone, Bac Ninh, gửi lúc 10/03/2010 22:21:48

Tôi thấy các bạn nói là Milan đi tiếp vì là các bạn là Fan Milan vì tình yêu đội bóng mình mong muốn đi tiếp điều đó cũng là phải thôi .Cái đó cũng tôi ko nói làm gì nhưng các bạn có nghĩ tới khả năng Mu đánh phủ đầu ngày từ tiếng còi khai cuộc nếu giả sử Mu ghi được bàn mở tỷ số thì Milan sẽ ra sao ,phải ghi thêm 3 bàn mới có thể đi tiếp thực sự quá khó ,tôi chưa dám nói đến khả năng Milan bị vỡ trận ,Milan phải tấn công điều đó là chắc chắn nhưng các bạn quên 1 điều là Mu cũng là đội phản công cực giỏi .Như Arsenal đội hình trẻ khỏe nhưng khi dính những đòn phản công sắc bén và tốc độ họ cũng còn ko theo kịp bóng .Rooney mất chưa đến 10 giây chạy từ sân nhà lên sân đối phương để ghi bàn .Vậy liệu hàng phòng ngự già nua của Milan liệu có thể theo kịp hay không , tôi chỉ nói 1 cách đơn giản như vậy thôi .Tôi nghĩ khó có cơ hội cho Milan lật ngược tình thế ,tôi còn lo ngại khả năng Milan bị vỡ trận giống Real năm ngoái thua Liv 0-1 trên sân nhà và buộc phải thắng tại sân Liv và đã bị vỡ trận thua 4-0 .Đó chỉ là ý kiến khách quan của tôi thôi .Tôi nghĩ những nhà phân tích họ cũng nghĩ tới trường hợp này .Tôi nghĩ Milan cần phải cải tổ lại đội bóng ,cần phải kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm thì họ mới có thể thành công được ,đặc biết tuyến giữa và hàng phòng ngự cần phải có những gương mặt trẻ và tài năng .Hàng công cần 1 chân chút biết chớp thời cơ tốt như Van Nistelrooy chẳng hạn .

,
Bùi Anh Đức , Cộng Hòa Séc , gửi lúc 10/03/2010 21:51:00
Trang trước 12345678910 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,