English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1267946
Chelsea - Inter: Chờ "Người đặc biệt" cứu rỗi Italia
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Lượt về vòng knock-out Champions League:

Chelsea - Inter: Chờ 'Người đặc biệt' cứu rỗi Italia

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 16/03/2010 (GMT+7)
,

- Chẳng mấy người Italia ưu Jose Mourinho, nhưng đêm nay (16/3), khi "Người đặc biệt" trở lại Stamford Bridge, họ sẽ cùng cầu nguyện với hy vọng ông sẽ trở thành đấng cứu rỗi cho Serie A, giúp giải đấu này tránh khỏi viễn cảnh sạch bóng đại diện trước vòng tứ kết Champions League.

>> Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu ’võ mồm’!
>> Inter & ’sự cố’ Catania: Không chỉ là cú vấp
>> ’Địa chấn’ Catania đè bẹp ĐKVĐ Inter
>> Xử đẹp West Ham, Chelsea giật lại ngôi đầu từ M.U
>> Chelsea quả quyết, Inter thắng nhờ trọng tài
>> Đả bại Chelsea, cửa của Inter vẫn hẹp

Ngày Mourinho trở lại Stamford Bridge

Khi Jose Mourinho tuyên bố, Stamford Bridge cũng giống như sân nhà của mình và ông chưa bao giờ phải nếm mùi vị thất bại ở đây, tất cả đều hiểu đó không phải những phát biểu vô căn cứ.

Mourinho đầy tự tin trở lại Stamford Bridge, nơi ông trở thành một phần của lịch sử. Ảnh: Getty Images
Mourinho đầy tự tin trở lại Stamford Bridge, nơi ông trở thành một phần của lịch sử. Ảnh: Getty Images

Lịch thi đấu
2h45 thứ Tư 17/3
Chelsea - Inter (1-2)
Sevilla - CSKA Moscow (1-1)

2h45 thứ Năm 18/3
Barcelona - Stuttgart (1-1)
Bordeaux - Olympiakos (1-0)

* Trong ngoặc ( ) là tỉ số lượt đi.

Thực tế, trong 3 năm dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã trở thành một phần lịch sử CLB. Trong mắt những CĐV Chelsea hiện nay, Mourinho là một người hùng, sau khi ông giúp The Blues giành chức VĐQG Anh sau tròn nửa thế kỷ chờ đợi mỏi mòn.

Dù thất bại trong tham vọng chinh phục Champions League (2 lần vào đến bán kết), nhưng "Người đặc biệt" xứng đáng trở thành tượng đài ở Stamford Bridge, ở London cũng như nền bóng đá Anh.

Chính ông đã giúp Chelsea phá vỡ sự thống trị luân phiên của M.U và Arsenal, đồng thời hình thành bộ tứ quyền lực ở Premier League.

Đêm nay, Mourinho sẽ trở lại Stamford Bridge, nơi đưa ông lên một tầm cao mới trong làng bóng đá thế giới (sau khi bắt đầu được nhắc đến ở Porto).

Không ít cầu thủ Chelsea hiện nay từng là học trò của Mourinho. Ảnh: Getty Images
Không ít cầu thủ Chelsea hiện nay từng là học trò của Mourinho. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, Mou trở lại không phải để ôn lại những ngày tháng hào hùng mà ông có với Chelsea, cũng không phải dõi theo bước tiến của The Blues dưới sự dẫn dắt của kình địch Ancelotti, hay gửi món quà muộn đến lễ sinh nhật 105 tuổi của CLB (hôm 10/3), mà mang một ý nghĩa khác.

Sau những cái vẫy tay chào 4 phía khán đài Stamford Bridge, Mourinho sẽ bước vào cuộc chiến chống lại Chelsea, chống lại những CĐV từng đứng sau lưng ông suốt một thời gian dài. Bởi vì, lúc này Mourinho là một người "ăn cơm" của Inter và Massimo Moratti.

Cả Serie A cầu nguyện cho Mourinho

Ở Italia, trừ những tifosi Inter và một phần rất rất nhỏ CĐV trung lập, phần lớn nhìn nhận Jose Mourinho như một cái gai trong mắt. Họ tìm mọi cách chống lại và sẵn sàng hạ thấp uy tín của "Người đặc biệt" nếu có cơ hội.

Cả Italia ủng hộ Inter và Mourinho. Ảnh: Getty Images
Cả Italia ủng hộ Inter và Mourinho. Ảnh: Getty Images

Nhưng đêm nay, cả Italia sẽ đứng về phía Mourinho, chứ không phải hậu thuẫn cho Ancelotti như trong trận lượt đi. Vì sao? Chẳng khó để tìm ra câu trả lời: không phải ai khác mà chính Mourinho là người duy nhất có thể cứu rỗi cho cả nền bóng đá Italia đang xuống cấp trầm trọng.

Sau khi Fiorentina nghẹn ngào nhìn Bayern Munich cầm chiếc vé vào tứ kết, trong khi Milan rời Old Trafford với những gương mặt thảm hại, Inter trở thành đại diện còn sót lại duy nhất của Serie A ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Người ta chờ đợi Inter sẽ giúp Serie A tránh được một phe muối mặt bằng cách vượt qua Chelsea để giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất, đồng thời tránh cho giải đấu từng có thời điểm hấp dẫn nhất thế giới bị Bundesliga qua mặt trên bảng xếp hạng UEFA.

Nếu như hai năm trước, đây là nhiệm vụ không đơn giản, bởi tâm lý của Inter ở Champions League là điều đáng xấu hổ. Nhưng hiện tại đã đổi khác. Đúng là tinh thần của Inter vẫn còn bị chi phối bởi cuộc chơi ở Champions League, nhưng ít nhất họ đã cải thiện được nhiều bằng thắng lợi 2-1 trong trận lượt đi.

Ancelotti đang phải đối mặt với bài toán nhân sự, nhất là vị trí trong khung thành. Ảnh: Reuters
Ancelotti đang phải đối mặt với bài toán nhân sự, nhất là vị trí trong khung thành. Ảnh: Getty Images

Chiến thắng đó mang dấu ấn không nhỏ của Mourinho, người hiểu quá rõ Chelsea cũng như một loạt trụ cột hiện nay của đội bóng thành London. Những hiểu biết đó hứa hẹn sẽ một lần nữa mang đến lợi thế cho Mourinho và Inter trong trận lượt về đêm nay.

Chỉ cần không thua (hoặc thua với cách biệt tối thiểu, đồng thời ghi nhiều hơn 2 bàn), Inter nghiễm nhiên giành vé đi tiếp. Rất có thể, để hoàn thành mục tiêu này, Mourinho sẽ bố trí "chiếc xe buýt" nhiều tầng ở Stamford Bridge, dưới sự chỉ huy của Lucio - Samuel và thủ thành Julio Cesar.

Lợi thế 2-1 có thể là rất mong manh, nhưng để san lấp chắc chắn cũng không phải điều dễ dàng. Chelsea đã "mài vũ khí" bằng trận thắng tưng bừng 4-1 trước West Ham trong khi Inter gục ngã 1-3 ở Catania, nhưng hai kết quả đó không nói lên được nhiều điều trước cuộc đại chiến.

Hơn bao giờ hết (nhất là khi Chelsea phải dùng thủ môn số 3 Turnbull), Mourinho đang có cơ hội để làm thay đổi Inter, thay đổi cách nhìn của người Italia đối với ông. Thiên đường chỉ còn cách "Người đặc biệt" một trận đấu nữa thôi...

Đội hình dự kiến:
Chelsea:
Turnbull; Ivanovic, Terry, Alex, Zhirkov; Malouda, Ballack, Mikel, Lampard, Kalou; Drogba.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti; Thiago Motta, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Milito, Eto’o.
Chấn thương: A. Cole, Cech, Essien, Hilario, Bosingwa (Chelsea) - Balotelli, Chivu (Inter).
Dự đoán: 1-1

  • Ngọc Huy

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Gửi Kaka
Ở đây, ta đang so sánh cấp CLB, giải đáu nuôi sống tất cả các cầu thủ. Xin bạn hãy kiểm tra lại kiến thức bóng đá của mình, trước năm 1985 , năm mà các CLB Anh bi cấm thi đấu trên đấu trường Châu Âu trong vòng 5 năm sau trận chung kết cúp C1 giữa Liverpool va Juve để rồi phải mất nhiều năm mởi trở lại ( vì không có điều kiên cọ sát nên tụt hậu so với các CLB nước ngoài) thì ai thống trị Châu Âu ? Sau sự kiện này bóng đá Ý mới lên ngôi va bạn có dám nói với tôi là nếu không có bộ ba người Ha Lan ( nếu không có tiền ) thì Milan có đạt được thành tích của những năm 90 như vậy không ?

,
Pham Tuan, Thái Thing, gửi lúc 16/03/2010 13:07:13

Inter có nhiều cơ hội vào tứ kết hơn Chelsea và xứng đáng vào hơn. Tỷ số nhiều khả năng là 1-2. Chelsea đang có nhiều dấu hiệu xuống sức rõ rệt trên mọi đấu trường, có thể Abramovic sẽ lại thay tướng trong hè này.
Các bạn fan của Chelsea thân mến, các bạn hãy nhìn nhận sáng suốt chút, đừng cuồng nhiệt quá kiểu fan Real tuần trước. Chelsea không có quá 25% đặt chân vào tứ kết.
Sáng mai mình sẽ lại đăng đàn để cùng mổ xẻ về thất bại đêm nay của Chelsea nhé!

,
Nongbong, Hà Nội, gửi lúc 16/03/2010 12:52:43

Chào mừng trở lại Mourinho!
Và Chelsea cũng sẽ chào đón và sau đó tiễn ông như cách mà MU đã làm với Becks!
Chelsea đêm nay sẽ chứng minh sức mạnh PL và cũng cho tất cả biết lý do tại sao dù đang làm việc tại Italia nhưng Mourinho luôn muốn quay trở lại Anh!
Chelsea-Inter:3-0. Lampard,Drogba,Ballack!

,
Valencia, Bentre, gửi lúc 16/03/2010 12:01:08

Mourinho là 1 thương hiệu hot, cả vòng đấu tôi chỉ trông chờ nhất trận đấu này, hứa hẹn nhiều cảm xúc, từ ngày biết về Mourinho, tôi luôn dõi theo những buớc đi của ông và quả thực đây là một tài năng không thể chối cãi, nhìn những đôi bóng mà ông huấn luyện, luôn toát lên một sự ổn định, chắc chắn một cách lạnh lùng, với những thể hiện chiến thuật thông minh, chính xác, tất cả đều toát lên một trí tuệ cao trong bóng đá. Chỉ chơi xấu mới làm khó được ông. Tôi nghĩ nước Ý không phải là nơi ông ở lâu vì dân Ý có tính xấu là hay chơi đòn ngầm triệt hạ kẻ khác: Hùa nhau đè ép Inter, treo giò mấy cầu thủ và treo giò Mourinho 3 trận chỉ vì giơ hai cẳng tay như bị còng; điều này gây ức chế lắm chứ, vì thế mà kết quả mấy trận ở Seria vừa qua Inter bị chựng lại là vì đúng ý đồ của thế lực ngầm nào đó, giúp cho AC tiến lên cạnh tranh với Inter. Nhưng hôm nay trớ trêu thay kẻ bị đánh hội đồng lại là người duy nhất đứng ra để đem về niềm hy vọng cho cả nền bóng đá Ý già nua, trì trệ trong mùa Champions league năm nay. cầu mong cho Mourinho vượt qua cửa ải này, thành công trong năm nay và good bye nước Ý, đến TBN hay trở lại nước Anh, thế hay hơn.

,
tetnu, gửi lúc 16/03/2010 11:51:47

Bạn kaka ở Nghệ An nói khó lọt tai quá. Mình hỏi lại bạn thế này:
1. Vì sao bóng đá Anh "kém" như thế mà các ông chủ nhà giàu thi nhau đầu tư cho các đội bóng Anh chứ ko phải Ý? Inter của bạn mà ko được Moratti rót dầu đầu tư thì liệu có lên hương đc ko?
2. Bạn chứng minh thế nào là ko có bản sắc? ko có tính bền vững?
3. Bạn có gì thể hiện là chỉ có các cầu thủ của Series A mới biết chơi bóng bằng con tim, khối óc, niềm tự hào dân tộc?
4. Cái gì là không thuộc về "họ"?
5. Bạn có phân biệt đc sự khác nhau giữa cấp CLB và cấp đội tuyển ko? Bạn có hiểu thế nào là lót đường ko?

,
Thiên Bình, Hà Nội, gửi lúc 16/03/2010 11:33:30
Trang trước 1234 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,