,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1270632
Bayern ngược dòng ngoạn mục hạ M.U
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Lượt đi tứ kết Champions League:

Bayern ngược dòng ngoạn mục hạ M.U

Cập nhật lúc 03:44, Thứ Tư, 31/03/2010 (GMT+7)
,

 - Dù bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng Bayern đã thể hiện được tinh thần Đức, khi Ribery và Olic ghi hai bàn thắng đẹp mắt lật ngược thế cờ vào phút chót, rạng sáng 31/3.

  • >> Bayern - M.U: Chiến thắng dành cho kẻ bản lĩnh
  • >> Robben: "Muốn thắng M.U, hãy bắt chết Rooney"
  • >> Thống kê chỉ ra rằng: Bayern sẽ "quỵ gối" trước M.U
  • >> Bayern tái ngộ M.U: Ký ức không thể nào quên

  • Tốc độ và sự kịch tính được đẩy lên cao trào gợi nhớ đến trận chung kết Champions League lịch sử mùa giải 98/99. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, năm xưa, M.U may mắn ngược dòng phút bù giờ. Còn Allianz Arena đêm 31/3, "Hùm xám" đã trả được món nợ, bằng chiến thắng nghẹt thở chẳng kém.

    Không những thua trận, M.U còn gặp tổn thất lớn khi Rooney dính chấn thương mắt cá - Ảnh: Getty

    Rooney một lần nữa được ghi danh trên bảng điện, với pha lập công thứ 34 kể từ đầu mùa. Tuy có lợi thế dẫn trước, nhưng sang hiệp hai, M.U chơi như "gà mắc tóc", đánh mất hoàn toàn thế trận, để các cầu thủ Bayern thoải mái tung hoành. 

    Kết quả & Lịch thi đấu

    Bayern - M.U 2-1
    Ribery 77’, Olic 90’+2 - Rooney 2’
    Lyon - Bordeaux 3-1
    Lisandro 10’, 77’/pen, Bastos 32’ - Chamakh 14’

    1h45 thứ Năm 1/4

    Arsenal - Barcelona
    Inter - CSKA Moscow

    Ribery sút phạt san bằng cách biệt. Để rồi đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Olic trừng phạt sai lầm hàng thủ M.U, bằng pha chớp thời cơ ghi bàn đẳng cấp. Không những bị thua ngược, đội khách còn gặp tổn thất lớn, khi Rooney dính chấn thương mắt cá lúc cuối trận.

    Robben vắng mặt giờ chót hẳn nhiên khiến sức mạnh tấn công của "Hùm xám" suy giảm đi nhiều. Chẳng những thiếu chiến tướng, Bayern Munich còn sớm bị đối phương dội cho gáo nước lạnh ngay phút thứ hai.

    Được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Nani chuyền vào, bóng khẽ chạm cầu thủ đứng làm hàng rào. Demichelis được giao nhiệm vụ kèm Rooney. Tuy nhiên, anh lại trượt ngã, và tiền đạo người Anh thoải mái băng lên đệm chân trái tung lưới Butt từ cự ly chừng 4m.

    Rooney mở tỉ số cho M.U ngay phút thứ hai - Ảnh: PA

    Bị bẫn bàn, Bayern Munich quyết tâm dồn lên đòi lại những gì đã mất. Thế nhưng, đội bóng xứ Baravia vấp phải hệ thống phòng ngự cực kỳ kiên cố mà "Quỷ đỏ" giăng ra. Các tiền vệ M.U đá áp sát ngay từ giữa sân, thế nên, dù thời gian kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Bayern hầu như không thể tiếp cận cầu môn Van der Sar.

    Rooney nghỉ đá trận Chelsea?

    Nói về chấn thương mắt cá của Rooney, HLV Ferguson cho biết: "Cậu ta bị đau mắt cá. Chúng tôi sẽ kiểm tra chấn thương kỹ lưỡng vào ngày mai. Hy vọng nó không quá nghiêm trọng. Có thể Rooney không thể tham dự trận đấu với Chelsea. Dẫu sao, giờ vẫn còn là quá sớm để đưa ra kết luận chính xác".

    Tình huống đáng chú ý đầu tiên bên phía chủ nhà là Van Buyten lên tham gia tấn công đội đầu vọt xà. Chơi nhún mình, nhưng khi có cơ hội phản công, M.U cũng chứng tỏ sự lợi hại bằng các pha triển khai sắc lẹm.

    Phút 16, Nani bật tường ngẫu hứng với Fletcher xâm nhập vòng cấm, rồi tung ra cú sút chân trái sạt cột dọc. Vắng Robben, Ribery chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội chủ nhà. Dẫu vậy, anh không có nhiều đất diễn bên cánh trái, do bị Neville kèm sát.

    Thi thoảng, ngôi sao người Pháp phải bó vào trung lộ để tạo đột biến. Phút 21, Ribery bất ngờ tung ra cú nã pháo tầm xa. Tuy thế, Van der Sar đã chơi cảnh giác, đổ người ôm gọn.

    Ribery ghi bàn gỡ hòa quan trọng cho Bayern - Ảnh: AP

    Thời điểm giữa hiệp một, sức ép mà "Hùm xám" tạo ra ngày càng tăng lên. Đôi lúc, hậu tuyến M.U cũng lâm vào cảnh lúng túng. Điển hình là ở phút 28, Altintop volley đưa bóng đi ngang khung thành khá khó chịu. Tiếc rằng, Olic lại lao vào đệm hụt, bỏ lỡ cơ hội vàng san bằng cách biệt.

    Trước lúc bước vào giờ giải lao, M.U tìm lại nhịp điệu và suýt có bàn nhân đôi cách biệt. Fletcher thoát xuống bên góc trái rồi tạt vào đúng vị trí Rooney đang chờ sẵn. R10 bình tĩnh xử lý một nhịp rồi kết thúc ngay. Tuy nhiên, Butt đã xuất sắc dùng chân cứu thua.

    Sang hiệp hai, Louis Van Gaal chỉ đạo học trò đẩy tốc độ lên cao chóng mặt, hòng đàn áp đối phương. Ivica Olic lẻn xuống bên cánh trái rồi tung cú sút nhằm vào góc hẹp. Dẫu vậy, Van der Sar vẫn là người chiến thắng.

    Chính lối đá máu lửa đầy quyết tâm mà các cầu thủ Bayern thể hiện giúp họ dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Đúng vào thời khắc khó khăn ấy, thủ môn lão luyện Van der Sar trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho các động đội, với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

    Đầu tiên là tình huống đổ người xuất thần, đẩy cú sút chìm từ chân Muller. Tiếp đó, Van der Sar còn làm nản lòng Altintop rồi Van Bommel, để giữ vẹn nguyên mành lưới.

    Olic lập đại công phút bù giờ - Ảnh: PA

    Đang bị "Hùm xám" dồn ép, Sir Alex Ferguson khiến nhiều người ngạc nhiên với những sự thay đổi nhân sự (đưa hai cầu thủ thiên hướng tấn công là Berbatov & Valencia vào thay cho Park & Carrick).

    Phút 72, Muller giật gót tinh tế tạo điều kiện để Olic tung ra cú sút chìm vào góc gần. Nhưng một lần nữa, Van der Sar xuất sắc đẩy ra. Rất nhiều pha dứt điểm bất thành, nhưng rồi, cuối cùng thần may mắn cũng mỉm cười với đội chủ nhà.

    Neville để bóng chạm tay và Munich được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Ribery bước lên thực hiện cú cứa lòng, bóng khẽ chạm chân Rooney đổi hướng lăn thẳng vào lưới, trước sự bất lực của người gác đền gốc Hà Lan.

    Thời gian cuối, trận đấu càng trở nên hấp dẫn. Vừa vào sân, Giggs đá phạt góc thuận lợi để Vidic đánh đầu rung xà ngang Bayern. "Hùm xám" ngay lập tức đáp trả, Mario Gomez bứt tốc độ vượt qua Vidic rồi sút rất căng, buộc Van der Sar phải tung người hết cỡ giải nguy.

    Tưởng như cuộc chạm trán sẽ kết thúc với tỉ số hòa, thì phút bù giờ thứ hai, Olic đoạt bóng ngay trước mặt Evra, xé toang hàng phòng ngự "Quỷ đỏ", rồi đễ dàng đánh bại Van der Sar ở tình huống đối mặt, đem về chiến thắng ngọt ngào cho Bayern Munich.

    Đội hình ra sân:

    Bayern Munich: Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Altintop (Klose 86’), Van Bommel, Pranjic (Tymoschuk 89’), Ribery, Muller (Gomez 78’), Olic.
    Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick (Valencia 70’), Scholes, Nani (Giggs 82’), Park (Berbatov 70), Rooney.

    • Anh Vũ

    ,
    Gửi cho bạn bè In tin này
    Ý kiến của bạn
    ,
    ,
    ,

    Tin khác

    Tin khác của 'Champions League'

    ,
    ,