,
221
10583
Champions League
championsleague/
/thethao/championsleague/
1244438
Kaka xúc động trong ngày trở lại San Siro
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Kaka xúc động trong ngày trở lại San Siro

Cập nhật lúc 15:56, Thứ Tư, 04/11/2009 (GMT+7)
,

Sau trận hòa Milan, Kaka cho biết anh đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ở San Siro, trước sự chào đón nồng nhiệt của các tifosi đỏ - đen.

>> Real báo thù bất thành ở San Siro

Khi trận đấu còn chưa diễn ra, rất đông CĐV đã vào sân để theo dõi các các cầu thủ hai đội khởi động. Khi Kaka xuất hiện, gần như toàn bộ đứng dậy và dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Kaka xúc động trước sự đón tiếp của các CĐV ở San Siro. Ảnh: Reuters
Kaka xúc động trước sự đón tiếp của các CĐV ở San Siro. Ảnh: Reuters

"Đây là một buổi tối kỳ diệu. Tôi thực sự xúc động khi trở lại San Siro, đặt những bước chân đầu tiên trước sự cuồng nhiệt của các CĐV" - Kaka phát biểu sau khi trận đấu kết thúc.

"Tôi từng có khoảng thời gian dài thi đấu ở San Siro, đã nhận được rất nhiều, nhưng đêm nay là một cảm xúc khác hẳn. Cái cảm giác này thật khó để diễn tả thành lời".

Không chỉ reo hò khi Kaka bước ra sân, cũng như việc căng những biểu ngữ chào đón cầu thủ người Brazil trên các khán đài, các tifosi Milan còn liên tục vỗ tay mỗi khi anh có bóng.

Kể cả khi Kaka dứt điểm về phía cầu môn đồng đội cũ Dida, anh vẫn nhận được sự cổ vũ giống như ngày nào còn là một cầu thủ chính thức của Milan.

Không phải cầu thủ nào khi trở lại mặt sân mình thành danh cũng nhận được tình cảm của các CĐV như Kaka, cho dù lý do chia tay là thế nào đi nữa. Với các CĐV ở San Siro, hình bóng Kaka đã in vào trong trái tim họ, và anh được xem như một biểu tượng.

Ngày trở lại San Siro của Kaka rất đáng nhớ. Ảnh: Getty Images
Ngày trở lại San Siro của Kaka rất đáng nhớ. Ảnh: Getty Images

"Bầu không khí ấy thật tuyệt vời và lôi cuối, giống như những gì tôi đã mong đợi khi trở về. Tình cảm đó của các CĐV khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, những niềm vui trong quá khứ lại hiện về. Xin được cảm ơn đến tất cả các CĐV Milan".

Nhận xét về Milan, Kaka đã đánh giá rất cao đội bóng cũ của mình. Cầu thủ 27 tuổi này cho rằng "Real và Milan đều là những CLB vĩ đại, và cả hai đều có thể giành vé đi tiếp.

Milan là một tập thể rất mạnh, điều đó không cần phải kiểm chứng. Họ có thể vẫn chưa thực sự bắt nhịp ở Serie A, nhưng luôn biết cách để thể hiện sức mạnh của mình trên đấu trường Champions League".

Cũng theo cá nhân Kaka, Real Madrid đã có thể giành chiến thắng nếu tận dụng tốt hơn cơ hội của mình. 

Tuy nhiên, anh đã từ chối đề cập đến bàn thắng tuyệt đẹp của Pato bị trọng tài từ chối. Nếu đó là bàn hợp lệ, có thể Real đã phải trắng tay thêm một lần nữa trước Milan.

"Cảm ơn Kaka". Ảnh: Reuters
"Cảm ơn Kaka". Ảnh: Reuters

Kaka đáp lại những tiếng reo hò ở San Siro. Ảnh: La Presse
Kaka đáp lại những tiếng reo hò ở San Siro. Ảnh: La Presse
"Tôi thực sự xúc động, và cảm ơn tất cả các CĐV". Ảnh: La Presse
"Tôi thực sự xúc động, và cảm ơn tất cả các CĐV". Ảnh: La Presse
"Điều quan trọng nhất trong tình yêu là không bao giờ được quên! Cảm ơn Ricky". Ảnh: La Presse
"Điều quan trọng nhất trong tình yêu là không bao giờ được phép quên! Cảm ơn Ricky". Ảnh: La Presse
  • Ngọc Linh 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,