,
221
10772
Tin tức bóng đá
bongdatintuc/
/thethao/bongdatintuc/
1215246
Cúp C2 châu Á: Bình Dương trước cơ hội lịch sử
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Cúp C2 châu Á: Bình Dương trước cơ hội lịch sử

Cập nhật lúc 01:00, Thứ Ba, 23/06/2009 (GMT+7)
,

 - Từng bị HN.ACB đánh bại tại Hàng Đẫy cách đây vài tháng, nhưng trước cuộc đối đầu với Bình Dương vào lúc 18h00 ngày 23/6 ở vòng 1/16 cúp C2 châu Á, HLV trưởng Kedah (Malaysia) vẫn tự tin cho rằng "cơ hội là 50-50".

>> Bình Dương xuất sắc lọt vào vòng 2 AFC Cup
>> HN.ACB sẽ đá vì danh dự>> Bình Dương hoà may, HN.ACB thua mất mặt
>> Cúp C2 châu Á: Bình Dương "trút giận" lên Valencia
>> Bình Dương bại trận, HN.ACB thắng trên sân nhà
>> Cúp C2 châu Á: Khách tự tin, chủ dè dặt

Sang Việt Nam lần này, Kedah vẫn giữ nguyên thành phần từng thi đấu với HN.ACB trên sân Hàng Đẫy, khi chỉ có những cầu thủ Malaysia và không có ngoại binh nào trong đội hình.

Tuy nhiên, cũng trong khuôn khổ vòng đấu bảng cúp C2 châu Á, Kedah từng hạ HN.ACB trên sân nhà tới 7-0, và đây là cơ sở để HLV Abdulla tỏ ra tự tin.

Ông nói: "Tôi biết Bình Dương là đội bóng mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia và cũng có những ngoại binh giỏi, tôi cho rằng ở trận đấu tới cơ hội vẫn chỉ là 50-50, và chúng tôi nghĩ rằng rất có thể trận đấu sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ".

Quang cảnh buổi họp báo trước trận đấu.Ảnh: Gia Khánh

Nếu chỉ dựa vào chừng đó thôi thì hẳn nhiên Kedah đã đánh giá Bình Dương khá thấp, bởi trên thực tế đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mạnh hơn HN.ACB rất nhiều, và quan trọng đội bóng đất Thủ "máu" giải châu lục này hơn so với HN.ACB (khi mang đội hình dự bị sang Malaysia và để thua đậm tại đây).

Mặc dù vậy, ông Mai Đức Chung cũng khá dè dặt với lời phát biểu: "Khi đã vào đến vòng đấu loại trực tiếp như thế này thì các đội đều rất mạnh, tuy nhiên đội chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để có được kết quả tốt nhất".

Chắc chắn đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ phải chơi hết sức, bởi đây là sân chơi lớn nhất để Bình Dương lấy lại thể diện, khi mục tiêu bảo vệ ngôi vương ở V-League gần như không còn.

Chưa nói, Bình Dương sẽ đặt chân vào ngôi nhà lịch sử của bóng đá Việt Nam nếu thắng trận đấu này (chỉ đá 1 trận duy nhất tại sân Gò Đậu), khi đó các nhà ĐKVĐ V-League sẽ là những người đầu tiên ở dải đất hình chữ S có mặt ở vòng tứ kết một giải đấu châu lục.

Mục tiêu đó, cộng với thực lực của mình khi đang chơi rất tốt ở cúp C2 châu Á, quả thực rất khó để đại diện tới từ Malaysia có thể làm được bất ngờ ở sân Gò Đậu chiều 23/6 này.

  • Mai Anh
     

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,