English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1252921
U-23 VN sau thất bại: Phía trước là bầu trời
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

U-23 VN sau thất bại: Phía trước là bầu trời

Cập nhật lúc 12:38, Thứ Sáu, 18/12/2009 (GMT+7)
,

 - Khi vinh quang đang tới rất gần, U-23 Việt Nam lại hụt bước, hẳn nhiên đó là một nỗi buồn khó có thể nguôi ngoai. Ở một trận cầu quan trọng ranh giới giữa thành - bại là rất mong manh...

1. Rất, rất khó có thể diễn tả được cảm giác của những người hâm mộ Việt Nam sau thất bại trước Malaysia trong trận đấu mà tưởng như phần thắng đã thuộc về đoàn quân của HLV Calisto...

Hụt hẫng và tiếc nuối? Có lẽ thế, không hụt hẫng sao được khi hơn 80 triệu con tim đã đặt kỳ vọng rất lớn vào trận đấu mà được ví như cơ hội cả chục năm qua mới có 1 lần khi đối thủ lớn nhất, khó chịu nhất là Thái Lan đã "bật bãi" ngay từ vòng đấu bảng.

U-23 VN - Malaysia - CK. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ U-23 Việt Nam (áo trắng) đã bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử.Ảnh: Đức Anh

Không tiếc nuối sao được, khi U-23 Việt Nam đã luôn chơi hay trước người Mã trong vòng 1 thập niên qua, thậm chí ở giải đấu năm nay chính các học trò của HLV Calisto từng hạ gục đối thủ này tới 3-1.

Càng hụt hẫng và tiếc nuối hơn, bởi trong suốt hơn nửa thời gian của trận chung kết, các học trò của HLV Calisto đã chơi không tồi, nhất là ở hiệp đấu đầu tiên với khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng rốt cuộc lại không có được bàn thắng.

Nhưng bóng đá là thế, không đơn thuần là một phép tính cũng như chẳng phải là một cuộc chơi quá công bằng nếu xét theo tiêu chí về các thông số kỹ thuật. Ngắn gọn lại, bóng đá rất nghiệt ngã.

2. Bây giờ, khi trận đấu đã kết thúc, bộ huy chương danh giá nhất của SEA Games đã được trao cho các cầu thủ U-23 Malaysia thì có tiếc nuối, hụt hẫng hay buồn rầu cũng chẳng làm thay đổi được điều gì.

 

U-23 VN - Malaysia. Ảnh: Đức Anh
Nhưng U-23 Malaysia (áo xanh) cũng rất xứng đáng là người chiến thắng.Ảnh: Đức Anh

Và tỉnh táo nhìn lại trận đấu, rõ ràng, U-23 Việt Nam hay Malaysia ai cũng xứng đáng là người chiến thắng khi đã thể hiện được hết khả năng, nhất là các học trò của HLV Rajagobal.

U-23 Malaysia đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của mình, hay nói cách khác các nhà tân vô địch SEA Games đã lớn dần lên theo từng trận đấu, bản lĩnh hơn sau mỗi cuộc tranh tài. 

Và đây chính là chìa khoá mở ra những chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan, chủ nhà Lào và đòi nợ được U-23 Việt Nam.

Cũng thừa nhận rằng, trận chung kết U-23 Malaysia mới là những người chơi tỉnh táo hơn so với đoàn quân của HLV Calisto.

Và dù không nhỉnh hơn về thế trận, nhưng họ lại có 1 chút may mắn và cả sự tinh quái để cuối cùng vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn một cách đầy ngoạn mục và cũng rất xứng đáng.

3. U-23 Việt Nam đã không thể hoàn thành ước nguyện sau rất nhiều lần vấp ngã, điều đó hẳn nhiên là rất buồn và đáng tiếc, nhưng không ai có thể trách đoàn quân của HLV Calisto cả khi họ đã chiến đấu hết sức mình, làm hết khả năng có thể.

 

U-23 VN - Malaysia - CK - buồn. Ảnh: Đức Anh
Nhưng bây giờ không phải là lúc tiếc nuối, mà phải đứng dậy để nhìn về tương lai.Ảnh: Đức Anh

Và trên hết tất cả đều hiểu rằng vinh quang chưa tới với bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games không tại bởi các cầu thủ chưa cố gắng và nỗ lực, mà chỉ đơn giản "vận may" vẫn chưa mỉm cười với U-23 Việt Nam.

Đành phải đợi 2 năm tới, khi SEA Games 26 được tổ chức, đến lúc ấy khi những Thành Lương, Trọng Hoàng, Mạnh Dũng... chín hơn bản lĩnh kinh nghiệm hơn để hoàn tất giấc mơ còn dang dở này.

Hãy tin rằng như thế, bởi thất bại của ngày hôm nay sẽ là thành công của tương lai phía trước nếu các học trò của HLV Calisto không nản, và lấy nỗi đau của buổi tối 17/12 tại Lào làm động lực để phấn đấu.

Còn bây giờ, với các cầu thủ "hãy đứng dậy như những người đàn ông" bởi chẳng có niềm tin nào đủ vững nếu ở đó là uỷ mị, là nuối tiếc. Tương lai và thành công không có chỗ cho những điều ấy, hãy đứng dậy và bắt đầu cho giấc mơ tiếp theo.

  • Mai Anh
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Trong cái thua của đội U23 VN có lỗi rất lớn (một lỗi đã trở thành căn bệnh kinh niên) của cổ động viên và báo chí .Chúng ta mắc bệnh tung hô quá sớm, khen quá lời. Vì thế đồng thời gây nên hai hậu quả: Một là gây tâm lí chủ quan cho các cầu thủ trong việc biết người biết ta , hai là gây sức ép tâm lí căng cứng, hiếu thắng dẫn đến thiếu tỉnh táo cho đội bóng. Và qua sự thua được của đội bóng với ứng xử của cổ động viên và giới truyền thông ta thấy một điều cần phải làm để bóng đá nước nhà tiến lên là phải xây dựng văn hóa bóng đá .
Hùng lão - Hà Nội

,
Đặng Phi Hùng, số 4Tập thể THPT Xuân Đỉnh, gửi lúc 21/12/2009 23:14:19

Đã có nhiều ý kiến phân tích, mổ xẻ về trận đấu. Bản thân tôi thì cảm thấy thất vọng vô cùng vì bao nhiêu hy vọng đều đặt vào trận đấu rồi. Dĩ nhiên thắng thua và chuyện thường tình của bóng đá, tuy nhiên xem cái cách mà U23 thua ở trận chung kết thật sự là tôi không ngờ tới. Báo chí trong và ngoài nước tung hô đội tuyển của chúng ta lên tận mây xanh sau khi "dìm chết" Singapore ở bán kết. Nhưng hình ảnh đó đã hoàn toàn biến mất trong trận chung kết, thú thật là tôi hoàn toàn bất ngờ về cách chơi và không thể nhận ra đó là U23 VN nữa.

Sai đấu pháp mà không thể linh hoạt điều chỉnh, cứng nhắc trong lối chơi, chuyền bóng hỏng quá nhiều, không làm chủ được trận đấu,... có thể sau trận thua chúng ta sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Cái thua nhiều lúc cũng không phải là chấm hết. Tôi nghĩ cho dù nếu chúng ta có đoạt HCV thì cũng chưa thể khẳng định là mình đã là nhất trong khu vực đâu, còn nhiều việc phải làm lắm. Đội tuyển đã tiến bộ nhiều qua từng giải, từng trận.

Ở SEA GAMES lần này chúng ta không có cá nhân chơi thật sự xuất sắc, gây đột biến nhưng với một tập thể khá đồng đều, tôi vẫn hy vọng các cầu thủ U23 rèn thêm bản lĩnh thi đấu, nâng cao đẳng cấp hơn nữa để một ngày không xa chúng ta đường hoàng, chững chạc bước lên vị trí cao hơn trong khu vực và ở cấp châu lục nữa. Khó nhưng không phải không làm được! Người hâm mộ luôn sát cánh và đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển bóng đá nước nhà. Chúc U23 tiếp tục tiến bộ không ngừng!

,
Nguyễn Nhật Minh, Nghe An, gửi lúc 21/12/2009 08:25:58

Bản thân tôi rất tâm đắc với nhiều bài viết, nói về đội tuyển U-23 Việt Nam và cho rằng cần phải biết quên đi thất bại và đứng dậy bằng đôi chân của mình. Trong cuộc chơi có kẻ thắng người thua mà kẻ thắng chưa chắc đã mạnh. Ta hãy lấy ví dụ như giải ngoại hang Anh thì thấy ngay. Một đội bóng được đánh giá là mạnh nhất nước Anh hiện nay lại thua tới ba bàn không gỡ một đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng thì sao nào? Đó là một cuộc chơi rất nghiệt ngã mà người chơi phải biết chấp nhận nó, quan trọng là chấp nhận nó và sau đó là làm gì. Do vậy dưới sự dẫn dắt của ông CALISTO tôi tin là "ngày mai trời sẽ sáng"cho nên ngay tư bây giờ chúng ta nên động viên và luôn sát cánh với bóng đã nước nhà

Nguyễn Văn Bảo langco 20/12/2009 19/30/00

,
Nguyễn Văn Bảo, Lăng Cô - Phú lộc-Thừa Thiên Huế, gửi lúc 20/12/2009 18:44:02

Thất bại nào cũng mang lại nỗi buồn và thất vọng nhưng thất bại ngay khi niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao nhất càng thêm cay đắng và không thể nuốt trôi .Thất bại của U23 VN lúc này cũng vậy , không chỉ các fan VN thấu hiểu mà chính các cầu thủ của chúng ta còn đau đớn gấp bội.Nhưng !!!! trên hết ... đọng lại trong Tôi là hình ảnh đầy xúc động của Tấn Trường cố nén đau đớn về thể xác để giữ vững tinh thần cho đồng đội tiếp tục chiến đấu cũng như tạo sự an tâm cho cổ động viên khi theo dõi trận đấu , Anh như là người cầm ngọn cờ tiên phong trong các trận đánh của cha ông xưa không được gục ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào . Hình ảnh kiên cường đó đã làm cho nỗi đau của chúng ta vơi đi phần nào .Hãy thông cảm và sẻ chia cho Tấn Trường , Xuân Hợp nói riêng và U23 VN nói chung .Nỗi đau nào rồi cũng qua đi , Chúng ta hãy tin vào ngày mai tươi sáng của U23VN , tin vào ngày mai rồi ta sẽ vô địch seagames .Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi , và "chúng ta " là người chiến thắng .Từ đây đến ngày đó , bóng đá VN vẫn mãi trong trái tim Tôi ! Chúc Tấn Trường mau hết chấn thương , Chúc U23 VN tương lai sẽ thành công !!!Mong rằng Calisto vẫn là thuyền trưởng bóng đá VN. thank you sir Calisto !!!

,
tanle1980, TPHCM, gửi lúc 19/12/2009 20:42:46

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi thất bại của U23 Việt Nam, càng khó để chấp nhận sựu thật phủ phàng đó.Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tôi đã phải thét lên giống như tiếng thét của Tấn Trường vậy. Đã hai ngày trôi qua là những ngày dài đằng đẳng, là những ngày tôi không thể tập trung làm việc. là những ngày buồn thật buồn. Đúng là tôi đã rất hy vọng vào khả năng của các cầu thủ khi họ đã thể hiện mình ở những trận đấu trước. .Như có bài báo đã viết, cầu thủ của chúng ta vẫn thiếu chút bản lĩnh. Nếu họ có bãn lĩnh thì họ đã không phải chịu sức ép tâm lý, và chính họ đã tự tạo sức ép cho mình. Dẫu biết rằng thất bại là sự thật rồi sao mà tôi vẫn khó chấp nhận nó. Nhưng dù sao vẫn cám ơn các chàng trai đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, họ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Điều quan trọng là họ có biết đứng dậy hay không, họ có biết rút kinh nghiệm, họ có lớn lên được hay không. Hơn 80 triệu com tim vẫn khát khao ánh vàng lấp lánh, các bạn là niềm hy vọng. Mong rằng thời gian sẽ cho các bạn chứng tỏ được mình để thoả lòng tất cả NHM, để làm cho những nụ cười luôn hé nở chứ không phải là những giọt nước mắt nuối tiếc. Tôi tin các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn sức khoẻ.

,
Hoàng Minh Tiến, Sở Tư pháp Quảng Bình, gửi lúc 19/12/2009 14:56:33
Trang trước 12345678 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,