,
221
10584
AFF Cup 2008
affcup2008/
/thethao/affcup2008/
1169418
Hãy biến khát vọng thành Vàng, tuyển Việt Nam!
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
CK lượt về AFF Cup 2008:

Hãy biến khát vọng thành Vàng, tuyển Việt Nam!

Cập nhật lúc 21:50, Thứ Năm, 26/02/2009 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - ĐTVN đang ở gần chiếc cúp vàng AFF hơn bao giờ hết, nhưng chính trong thời khắc "nín thở" này, bản lĩnh, đẳng cấp và sự tỉnh táo mới là nhân tố làm nên nhà vô địch.

>> HLV Calisto: "Hiệp 2" ở Mỹ Đình sẽ rất cam go!
>> Tuyển VN trở về viết tiếp giấc mơ
>>
Kết quả chung kết AFF Cup được tính ra sao?
>> Chờ "lần đầu tiên" quan trọng nhất của tuyển VN!
>> Hà Nội, đếm ngược thời gian chờ bóng lăn
>> Thủ thế & "giăng bẫy" trước giờ G
>> Bởi vì, phía trước vẫn là... Thái Lan!

Cho đến tận lúc này, cảm giác về sự sung sướng vẫn còn lan toả trong lòng những người yêu bóng đá Việt Nam, sau chiến thắng rạng ngời trên đất Thái ở trận chung kết lượt đi. Tuy nhiên, khi chiếc Cúp vàng vẫn còn cách chúng ta 90 phút nữa (và có thể dài hơn thế), tất cả dường như đều cố kìm lòng...

Rất nhiều CĐV nhiệt thành đã bỏ ra hàng triệu đồng để sở hữu một đôi vé đến Mỹ Đình vào tối Chủ nhật. Họ trông chờ sẽ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử huy hoàng của bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ mong sẽ lại được đổ ra đường ăn mừng như thế này. Ảnh: Trần Duy

Rất nhiều người hâm mộ không có điều kiện đến sân cũng tìm mọi cách để có thể hoà mình vào không khí tưng bừng của cả dân tộc (cùng nhau tụ tập, hẹn hò xem bóng đá và sẵn sàng nhuộm đỏ đường phố, chuẩn bị sẵn rất nhiều cờ, hoa, nhạc cụ cùng biểu ngữ chiến thắng)... Hà Nội trước ngày diễn ra trận chung kết lượt về lắc rắc mưa và tăng cường không khí lạnh, nhưng Mỹ Đình thì như một chảo lửa chỉ chờ bùng cháy.

Dự đoán của bạn?

Việt Nam vô địch

Cúp về Thái Lan

  
Tất cả đều đang "nín thở" ấp ủ niềm khao khát...

Mặc dù vậy, ở đại bản doanh của ĐTVN, HLV Calisto và các học trò đang cố giữ cho những cái đầu thật lạnh trước đòn quyết định. Họ đã giải quyết trận lượt đi một cách tuyệt vời, nhưng lượt về sẽ là 90 phút cam go, đầy thách thức như Calisto cảnh báo.

Trong buổi tập chiều 28/12, các cầu thủ hầu như được xả hơi. Không có bài tập chiến thuật nào, cũng không có những yêu cầu hay mệnh lệnh từ BHL. Chỉ có những lời tâm tình của thầy Tô.

Ông đã nói khá nhiều với đội bóng của mình, về đối thủ thật - Thái Lan và về đối thủ "ảo" - trạng thái của chính chúng ta. Ở Rajamangala, xét trên một khía cạnh nào đó, có những thứ giúp chúng ta dễ đá hơn ở Mỹ Đình. Ấy là sự thoải mái của một đội "chiếu dưới", sự thanh thản khi đằng sau lưng vẫn còn một quỹ thời gian...

Bây giờ, ĐTVN đang có tất cả. Lợi thế tỷ số, lợi thế sân nhà... Nhưng để gìn giữ những gì đang có đôi khi lại khó khăn hơn rất nhiều so với việc giành được chúng. Và không thể nói là ĐTVN không phải chịu áp lực gì.

Tất nhiên, Thái Lan đang ở thế "cửa hẹp" hơn Việt Nam. Chính vì thế mà Peter Reid ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài đã phải "lên gân" bằng tuyên bố quyết thắng.

Điều ấy sẽ thành hiện thực nếu Công Vinh và đồng đội tiếp tục thể hiện phong độ như ở lượt đi. Ảnh: Đức Anh

Nhưng nếu xét về đẳng cấp, rõ ràng người Thái không thua kém gì đội chủ nhà. Reid và các cầu thủ, các quan chức LĐBĐ Thái (trừ một số luồng báo chí), đều coi trận thua ở lượt đi như một tai nạn.

Calisto là người hiểu điều đó hơn ai hết. Ông không hề bị chiến thắng tạm thời làm cho loá mắt. Chính trong những giây phút cả dân tộc Việt yêu bóng đá thăng hoa nhất, người đàn ông Bồ Đào Nha lẳng lặng về phòng riêng và ngẫm nghĩ cho trận lượt về.

Có rất nhiều việc khiến ông phải cân nhắc, như ĐTVN sẽ chọn lối đá nào, sử dụng tiếp Quang Cường hay trả vị trí lại cho Việt Cường... Dường như ông đã quyết định lựa chọn giải pháp an toàn, đưa Việt Cường trở lại, vì dù sao, thể hình cũng là một tiêu chí tốt hơn cho một trận đấu mà mục tiêu không thua được đặt lên trên hết.

Trong trang phục trắng may mắn, thầy trò ông Calisto sẽ lại có được niềm hạnh phúc như thế này? Ảnh: Reuters

Ở trận đấu tới, tiền vệ Suchao Nutnum đã mãn hạn treo giò và đó là một vũ khí thượng thặng của Peter Reid. Tại Rajamangala, sự vắng mặt của cầu thủ này đã khiến cho Suree Sukha cũng hầu như vô tác dụng trong những đợt lên bóng ở biên phải sở trường.

Khi Suchao tái xuất, gánh nặng trên vai Quang Thanh sẽ lớn hơn nhiều. Điều đó đòi hỏi Tấn Tài cũng sẽ phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, đồng thời Công Vinh, nếu vẫn có xu hướng dạt sang biên trái, sẽ phải làm việc với một tần suất căng hơn.

Bên cạnh đó, Như Thành - Phước Tứ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu với cực nhiều áp lực, trong bối cảnh người Thái sẽ tấn công mạnh mẽ để ghi bàn. Có thể một kịch bản nữa như ở lượt đi sẽ tái hiện chăng, khi mà ĐTVN lại có dịp triển khai phòng ngự - phản công (ngón đòn quen thuộc của Calisto) và đánh vào chỗ của Nataporn chậm chạp?

Ở lượt đi, ĐTVN đã hoàn thành nhiệm vụ một cách chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút cuối hiệp 1. Còn ở lượt về, nếu ĐTVN giữ được sự an toàn cho đến hết 45 phút đầu tiên, có lẽ phần còn lại của trận cầu sẽ nằm trong khả năng kiểm soát của chúng ta.

Sau 6 lần tổ chức với các danh hiệu chia đều cho Thái Lan và Singapore, AFF Cup sẽ có một "minh chủ" mới???

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Hồng Sơn - Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường - Vũ Phong, Minh Châu, Tài Em, Tấn Tài - Công Vinh, Việt Thắng

Thái Lan: Kitisak, Suree Sukha, Nataporn Phanrit, Chonlatit Jantakam, Natthaphong Samana, Surat Sukha, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum, Sutee Suksomkit, Teerasil Dangda, Teerathep Winothai

* Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19 giờ chiều 28/12 trên sân Mỹ Đình. Thể thao VietNamNet sẽ liên tục cập nhật diễn biến phục vụ bạn đọc.

  • A.Đ

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'AFF Cup 2008'

,
,