,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1249715
Việt Nam - Thái Lan: Tỉnh táo & khát vọng!
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Khai mạc bóng đá nam SEA Games 25:

Việt Nam - Thái Lan: Tỉnh táo & khát vọng!

Cập nhật lúc 05:16, Thứ Tư, 02/12/2009 (GMT+7)
,

- 17h45 ngày 2/12, U-23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 25 với đối thủ truyền thống: Thái Lan. Một trong hai trận cầu đinh của bảng A mà thầy Tô coi đó là chiếc bản lề mở cửa vào bán kết.

Người Thái tự tin

U-23 Thái Lan đổ bộ xuống Lào với tư cách nhà đương kim vô địch SEA Games. Họ cũng tràn đầy tham vọng lần thứ 9 liên tiếp độc chiếm danh hiệu này, với mức treo thưởng lên đến gần 160.000 USD.

U-23 Thái Lan - Kiatisak. Ảnh: Đức Anh
HLV trưởng Darby và trợ lý Kiatisak đều hiểu rất rõ về con người và bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Có thể nhận thấy rất rõ sự tự tin của cả HLV trưởng Darby lẫn trợ lý Kiatisak. Họ đều là những người rất thân thuộc với Việt Nam và trong suy nghĩ của họ, những hiểu biết về bóng đá Việt từ trước đến nay sẽ là vũ khí lợi hại (có lẽ không chỉ sử dụng cho trận đấu mở màn).

Cách đây chưa đầy tháng, Kiatisak từng cầm quân đấu Calisto tại VFF Cup, một "bản nháp" của SEA Games. Cho dù đó chỉ là "mặt trận hạng hai" nhưng nó cũng mang lại cho những người trong cuộc nhiều điều có ích.

Ít nhất thì Darby cũng có thể cười tươi khi phần lớn các cầu thủ dự bị của ông đã chơi khá tốt ngay tại Mỹ Đình. Chỉ có 13 cầu thủ dự VFF Cup được đến SEA Games, điều đó cũng có nghĩa là lực lượng của người Thái tại Lào "sung" hơn, tinh nhuệ hơn và cũng sẵn sàng hơn cho mục tiêu cao nhất.

Lúc này, Arthit - gương mặt được chú ý nhất tại VFF Cup không còn là con cưng số 1 trong đội hình U-23 Thái. Những vị trí chủ chốt sẽ thuộc về các tuyển thủ quốc gia vừa tham dự vòng loại Asian Cup 2011.

U-23 VN U-23 Thái Lan Tiến Thành Arthit. Ảnh: Hoàng Quân
 

Hàng tiền đạo của U-23 Thái lần này sẽ có sự trở lại của Teerasil Dangda, "số 10" từng khuynh đảo hàng thủ vô địch AFF Cup với những Hồng Sơn, Phước Tứ, Như Thành... Dangda là mẫu chân sút chơi bóng toàn diện, chân dẻo, đầu cũng... ngọt.

Tuyến phòng ngự của người Thái cũng được gia cố bởi Kiatprawut trong khi Abdul Lahso sẽ tăng cường đáng kể cho hàng tiền vệ. "Điểm binh" sơ sơ cũng đủ thấy sức nặng của đội bóng chùa Vàng đối với những ai đang ấp ủ tham vọng lật đổ họ tại đấu trường SEA Games.

U-23 VN: hoà cũng tốt

Tất nhiên, như Calisto từng nói, U-23 VN nếu muốn giành ngôi vô địch thì không bao giờ vào cuộc với tư tưởng cầu hoà. Nhưng với một đối thủ như Thái Lan, với một hành trình dài hơi như ở SEA Games, ông có thể phải tính lại những mục tiêu ngắn để phục vụ đường xa.

Rất nhiều người đã hỏi Calisto liệu ông có sự liên tưởng nào đó từ chức vô địch AFF Cup 2008, và mới đây là VFF Cup với trận cầu đinh gặp Thái hay không. 

VN - Thái Lan. Ảnh: Đ.A
ĐTVN giành AFF Cup 2008 sau khi vượt qua "vật cản" Thái Lan chính là một trong những động lực tiếp sức cho U-23 VN. Ảnh: Đức Anh

Calisto ở Việt Nam cả chục năm nay, ông quá hiểu ý nghĩa của những trận cầu Việt - Thái. Ông cũng đã có tất cả ở AFF Cup, nhưng mới chuẩn bị đi những bước đầu tiên ở SEA Games. Thận trọng không thừa.

Bỏ ngỏ Trọng Hoàng

Dù đã có lúc tuyên bố Trọng Hoàng không thể tham dự trận gặp U-23 Thái Lan, nhưng chiều 1/12, tức là đúng vào giờ chót, ông Calisto lại úp mở về việc sử dụng tiền vệ SLNA này.

Trước đông đảo phóng viên, ông Tô vui vẻ: "Tôi rất hài lòng, vì ngày hôm nay rõ ràng là tốt hơn ngày hôm trước. Các bạn thấy đấy, Hoàng đã tập luyện được như mọi cầu thủ khoẻ mạnh khác".

Như vậy, không loại trừ khả năng Hoàng "bò" có thể được tung vào sân ngay trận mở màn sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 45 phút chiều 2/12 tại SVĐ chính, tuỳ theo diễn biến của trận cầu.

Ông đã thận trọng, khi nói nước đôi về khả năng có thể thua Thái ngay trận mở màn. Ông đã thận trọng khi xếp một đội hình... lung tung và đá tập mang tính thư giãn nhiều hơn là chiến thuật khi khá đông phóng viên Thái đến ghi hình. 

Ông đã thận trọng khi giữ bản danh sách đến giờ chót mới chịu gạch tên Văn Bình - vào lúc mà Trọng Hoàng đã hồi phục.

Tuy nhiên, nhiều khả năng, Trọng Hoàng sẽ không dự trận đầu tiên của U-23, mặc dù ở cuối buổi tập chiều 1/12, ông Calisto đã rất hài lòng nói về sự tiến triển của anh. Không sao cả, nếu các đồng đội của anh chơi quyết tâm và hợp lý theo đúng bài của thầy Tô.

Thật ra đối thủ mà U-23 VN sẽ phải "ăn thua đủ" là Malaysia chứ không phải Thái. Khi đó, hoàn toàn có khả năng Hoàng "bò" đã trở lại, và sung sức.

ĐT U-23 VN U-23 Trung Quốc. Ảnh: Đức Anh
Đặt niềm tin vào các chàng trai áo đỏ. Ảnh: Đức Anh

Nhiều khả năng ông Calisto sẽ bố trí một đội hình an toàn khi đối đầu với Darby. Hàng tiền vệ 5 người và chỉ có một mình Thanh Bình ở tuyến trên. Điều ông Tô băn khoăn nhất là chọn người thế chỗ Trọng Hoàng có lẽ đã được giải quyết triệt để sau buổi tập chiều 30/11.

"Tôi yên tâm" - ông khẳng định như vậy khi nói về Thái Dương, người sẽ gánh vác trọng trách "không phổi" của Trọng Hoàng. Bên cạnh Thái Dương sẽ là Công Minh, một tiền vệ đánh chặn chất lượng cùng với Thanh Hưng - ngòi nổ cho những đợt phản công.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự đang là một nỗi lo khá lớn của thầy Tô. Cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp chưa tạo ra sự an tâm tuyệt đối, nhất là trong những buổi tập trên đất Lào. Xuân Hợp phá hụt bóng khá nhiều trên mặt sân cứng, trong khi Long Giang cũng sẽ gặp khó khăn với cách chơi quyết liệt của mình.

Vạn sự khởi đầu nan, có thể U-23 VN sẽ không thắng Thái Lan, nhưng cơ hội vào bán kết của thầy trò ông Tô không vì thế mà nhỏ lại. Lúc này, những cái đầu thoải mái và những đôi chân không mệt mỏi mới là điều quan trọng nhất!

Đội hình dự kiến của U-23 VN: Tấn Trường - Hoàng Quảng, Long Giang, Xuân Hợp, Ngọc Anh - Thành Lương, Công Minh, Thái Dương, Thanh Hưng, Tiến Thành - Thanh Bình.

  • Anh Đức (từ Vientiane)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,