English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1251004
Thái Lan thắng to, Malaysia thắp hy vọng
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Bóng đá Nam SEA Games 25:

Thái Lan thắng to, Malaysia thắp hy vọng

Cập nhật lúc 20:12, Thứ Ba, 08/12/2009 (GMT+7)
,

 - Thi đấu hết sức nhàn nhã, U-23 Thái Lan đã không khó để có được một chiến thắng đậm đà với tỷ số 9-0 trước Đông Timor trong trận đấu ở bảng A, chiều 8/12. Trong khi đó, U-23 Malaysia cũng có được chiến thắng đậm đà 4-0 trước Campuchia để thắp lên hi vọng đi tiếp.

U-23 Thái Lan vui. Ảnh: Đức Anh
Thái Lan thắng dễ Đông Timor. Ảnh: Đức Anh

Các bàn thắng lần lượt được ghi bởi, S.Soleb (3’, 32’ & 77’), A.Juleen (36’ & 86’ ), K.Kimrat (41’), A.Suntornpanavej (45’+1 & 60’), P.Thamaphan (48’).

Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U-23 Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số. Tiền đạo S.Soleb chính là cầu thủ đã sớm đưa đội nhà vượt lên dẫn trước với cú sút ngay trong vòng cấm.

Có được bàn thắng sớm, các học trò của HLV Steve Darby đã không khó để làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và buộc U-23 Đông Timor luôn phải chống đỡ một cách vất vả.

Tuy vậy, mãi đến phút 32, các cầu thủ U-23 Thái Lan mới có được bàn thắng thứ 2. Người lập công vẫn là S.Soleb với cú đánh đầu chính xác.

Trong khi đó, trong suốt cả hiệp 1, các cầu thủ U-23 Đông Timor chỉ có một vài tình huống lên bóng, nhưng cũng không thể nào tiếp cận được với khung thành của thủ môn K.Thamsatchannan.

Không những vậy, trước khi hiệp kết thúc, đội bóng của xứ sở chùa Vàng còn 3 lần làm tung lưới của thủ môn Diamantino Leong do công của A.Juleen (36’’), K.Kimrat (41’’) và A.Suntornpanavej (45’’+1).

Thế trận trong hiệp hai không có gì thay đổi và U-23 Thái Lan vẫn là những người chơi ép sân hoàn toàn. Các chân sút Thái Lan tiếp tục oanh tạc khung thành Đông Timor và ghi thêm được 4 bàn thắng nữa trước khi khép lại chiến thắng đậm đà 9-0 cho đội nhà.

P.Thamaphan vào sân trong hiệp 2 cũng kịp để lại dấu ấn với pha lập công ở phút 48. Trong khi đó, S.Soleb đã hoàn tất hat-trick cho riêng mình, còn A.Suntornpanavej và A.Juleen, mỗi người cũng có được cú đúp.

Như vậy, U-23 Đông Timor là đội đầu tiên thi đấu xong vòng bảng với 4 trận toàn thua, chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng và để lọt lưới tới 28 bàn.

Trong khi đó, cùng với 7 điểm có được, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng nên các học trò của HLV Steve Darby tạm chiếm ngôi đầu của U-23 VN.

 

U-23 Malaysia thắng "4 sao"

 

Sau thất bại 1-3 cách đây hai ngày trước U-23 VN, các học trò của HLV K.Rajagopal đã tỏ ra rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U-23 Campuchia để tiếp tục nuôi hi vọng có mặt ở bán kết.

 

Cơ hội đầu tiên đã thuộc về Norshahrul với pha dứt điểm cận thành ngay ở phút thứ 10. Tuy nhiên, cú đệm bóng quá dở của tiền đạo số 9 đã không thể giúp cho U-23 Malaysia có được bàn thắng dẫn trước. Chính tiền đạo này cũng đã bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn sau đó chỉ 4 phút.

 

Mải dâng cao tìm kiếm bàn thắng, suýt chút nữa Malaysia đã phải trả giá đắt khi Khim Borey bên phía U-23 Campuchia đã dứt điểm quá đơn giản trong pha đối mặt với thủ môn Mohd Farial ở phút 25.

 

Mặc dù vậy, cái gì đến cũng đã đến. Phút 35, Kunalan đã có pha chọc khe thông minh loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của U-23 Campuchia, và trong tư thế thuận lợi, Manaf Mamat đã dễ dàng đưa Malaysia vượt lên dẫn trước.

 

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Scott O’Donell đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi tạo được một thế trận khá cân bằng trước U-23 Malaysia.

 

Không những vậy, chính các cầu thủ của "đất nước chùa tháp" đã có cơ hội đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 52 khi hậu vệ Mohamad Suslim phạm lỗi với Sokumpheak trong vòng cấm.

 

Đáng tiếc cho U-23 Campuchia, trên chấm 11m, chính tiền đạo số 10 này đã không thể thắng được người gác đền của U-23 Malaysia để mang về bàn san bằng tỷ số.

 

Không chỉ vậy, trong một thế trận có phần nhỉnh hơn đối thủ, các cầu thủ U-23 Campuchia lại dễ dàng mắc bẫy phản công của đối phương. 3 bàn thắng đến sau đó của U-23 Malaysia đã đến từ những tình huống như thế.

 

Norshahrul là cái tên nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút chéo góc ngay trong vòng cấm Campuchia ở phút 76. tiền vệ Kunalan cũng góp 1 bàn thắng ở phút 82.

 

Trước khi trận đấu kết thúc, Safiq Rahim đã ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho U-23 Malaysia với cú sút chính xác trên chấm phạt đền sau khi thủ môn Samrith Seiha phạm lỗi với Kunalan trong khu vực 16m50.

 

Với 3 điểm có được sau trận đấu này, thầy trò HLV K.Rajagopal đã nhen nhóm lên hi vọng đi tiếp vào vòng trong trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với U-23 Thái Lan  vào ngày 11/12 (15h00).

 

Cùng thời điểm đó, thầy trò HLV Calisto cũng có trận đấu cuối cùng trước U-23 Campuchia. Và chỉ cần một kết quả hòa là U-23 VN sẽ có mặt bán kết môn bóng đá nam SEA Games 25.

 

 

Bảng xếp hạng tạm thời bảng A:

 

XH

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu Số

Điểm

1

Thái Lan

3

2

1

0

14/1

7

2

Việt Nam

3

2

1

0

8/2

7

3

Malaysia

3

2

0

1

16/3

6

4

Campuchia

3

1

0

2

4/9

3

5 Đông Timor 4 0 0 4 1/28 0

  • Vĩnh Tường

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Vietnam thắng Campuchia là điều đương nhiên, vì vậy Malaysia chẳng có gì để mà hy vọng cả. Họ nên tranh thủ thời gian mà đi tham quan nước bạn Lào và mua quà lưu niệm đi là vừa. Chúc họ lên đường về nước bình an!

,
dien, quang tri, gửi lúc 09/12/2009 09:14:30

Cho dù có nhất đi trong nữa thi cũng để làm gì đâu, co mỗi cái giải con con toàn những đội thuộc lòng chảo của bóng đá thể giới mà cứ rùm beng cả lên. Chuối nhất mấy ông bình luận viên nào là chinh phục bóng đá đỉnh cao nghe thật chối tỷ. Mà cứ lần nào bình luận hoành tráng thì lại bị thua, điển hình đỉnh cao đâu không biết nhưng co mỗi Đông Ti mor vất vả mãi cũng chi thắng được 4-0 thế mà mấy nhà báo còn hồn nhiên như cô tiên thắng nhàn nhã. Nói thật nói đến đội bóng nước nhà thì lâu lắm rồi tôi đã chẳng xem thi đấu, nhưng tôi chỉ thấy tức cười là đội bóng nhiều sao ma đá vẫn cứ sao vây.

,
Tran Tuan Tung, Ha Noi, gửi lúc 09/12/2009 08:21:16

Trên lý thuyết thì chúng ta chỉ cần một trận hòa với Campuchia là lọt vào bán kết nhưng nếu thầy Tô đưa đội hình dự bị như trận gặp Đông timo thì...thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

,
Nghia Trouble, Bình Dương, gửi lúc 09/12/2009 05:38:33

kết quả trận Việt Nam và Đông Timor chưa nói lên điều gì cả! tất cả còn đang ở phía trước, Việt Nam chúng ta đá về sau càng hay, và điều quan trọng chúng ta sẽ vào bán kết rùi chung kết và vô địch. Phía trước sẽ là những đối thủ khó chơi và còn nhiều thử thách, hãy chúc cho các chàng trai của chúng ta làm nên điều kỳ diệu đó, lịch sử sẽ gọi tên 2 tiếng Việt Nam.Cố lên các bạn

,
Quang Chung, hà nội, gửi lúc 08/12/2009 23:35:41

Thái ko là Thái thì là Đông Timor à?
Khi gặp Đông Timor mình đá cũng nhàn đấy chứ? Chỉ ko ghi nhiều bàn thôi!
Lạ cái là hôm gặp Việt Nam, Đông Timor đá như lên đồng. Xem trận họ gặp Cambodia và Thái Lan sau đó, cứ tưởng là đội bóng đá nữ.

,
Nghĩa, Hà Nội, gửi lúc 08/12/2009 21:48:21
Trang trước 12 Trang sau
,
,