English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1252464
TTVN ngày 16/12: Đại thắng!
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

TTVN ngày 16/12: Đại thắng!

Cập nhật lúc 19:52, Thứ Tư, 16/12/2009 (GMT+7)
,

-  Có thể nói như vậy về ngày thi đấu hôm nay, 16/12 của Đoàn TTVN tại SEA Games 25 khi chúng ta giành được tới 16 tấm HCV, nâng tổng số HCV lên con số 61.

Điền kinh: Vào lúc 15h00, Vũ Thị Hương bước vào cuộc cạnh tranh với các đối thủ trên đường chạy 200m.

Đúng như dự đoán, với cú nước rút thần tốc, Vũ Thị Hương đã về đích đầu tiên giành HCV với thời gian 23 giây 31, chỉ kém 0,01 giây so với kỷ lục SEA Games.

Đồng đội của chị Lê Ngọc Phượng về thứ ba nhận HCĐ.

Wushu: Hoàn tất bài thi nam côn sáng nay, Phạm Quốc Khánh đã mang về tấm HCV thứ hai cho wushu VN và cũng là tấm HCV thứ 46 của Đoàn TTVN.

Đây là tấm HCV được dự kiến ở môn quyền biểu diễn, nhất là sau bài thi thứ nhất trong sáng qua, 15/12 của Phạm Quốc Khánh.

Quốc Khánh đã đứng đầu nội dung nam quyền với 9,7 điểm - nhỉnh hơn chút ít so với VĐV Heng Kevan của Malaysia (9,65). 

Quốc Khánh mang về cho Đoàn TTVN thêm một tấm HCV Ảnh: Đức Anh

Không ngoài dự đoán, sáng 16/12, Quốc Khánh đã thực hiện rất tốt bài nam côn, tiếp tục giành 9,7 điểm. Heng Kevan chỉ được 9,51 điểm.

Chung cuộc, Phạm Quốc Khánh giành HCV. Heriyanto (Indonesia) HCB và Soe Kyaw (Myanmar) HCĐ.

Hiện nay VĐV Nguyễn Thanh Tùng cũng đang có được lợi thế, sau 2 bài thi thái cực quyền và thái cực kiếm đều giành được 9,65 điểm. Anh đang tạm dẫn đầu trong các VĐV nam.

Kết thúc các bài thi của mình, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đoạt HCB.

Tuy nhiên, sau khi Vũ Trà My, Vũ Thùy Linh hay Dương Thúy Vi thi đấu không thành công, hy vọng vàng của wushu VN sẽ chỉ còn đặt vào các nội dung tán thủ, trong đó, Thúy Ngân, hạng 52 kg nữ coi như đã có tấm HCV.

Ở hạng cân mà Thúy Ngân tham dự chỉ có 3 VĐV đăng ký và cô đã thắng hai trận đấu vòng tròn.

Nhờ sự xuất sắc trong cả bài thi nam côn& nam quyền Ảnh: Đức Anh

Bắn súng: Bộ ba Phạm Anh Đạt, Phạm Cao Sơn, Hà Minh Thành đạt HCV nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m với tổng điểm 1666. Malaysia HCB có 1652 điểm và Thái Lan HCĐ 1637 điểm.

Bắn cung: Tấm HCV thứ 51 của Đoàn TTVN thuộc về môn bắn cung, nội dung cung hỗn hợp đồng đội nam.

Quyền anh: Chung kết hạng 46 kg của nữ, Nguyễn Thị Hoa gặp Gabuco Rosie (Philippines).

Trước đối thủ mạnh, được đánh giá cao hơn, Nguyễn Thị Hoa, người từng giành HCĐ tại Asian Indoor Games 3 đã thi đấu khá bình tĩnh và có những pha phản đòn chững chạc, tự tin trước Rosie luôn chủ động ra đòn tấn công.

Tuy nhiên, ở séc đấu thứ tư, séc đấu quyết định đối thủ người Phlippnines đã ghi được nhiều điểm số hơn và giành chiến thắng chung cuộc 6/5.

Nguyễn Thị Hoa nhận HCB.

Đá cầu: Hai đội đá cầu bộ ba nam, nữ của VN đều giành được thắng lợi trong trận chung kết với Lào để đem về thêm hai chiếc HCV cho thể thao VN.

Tính cho đến thời điểm này, đoàn thể thao VN đã có được 50 HCV, trong đó môn đá cầu góp công với 4 HCV.

Judo: Ở hạng cân 66kg nam, Nguyễn Quốc Hùng đã đánh bại đối thủ người Myanmar, Saw Maing San để giành HCV.

Ngoài ra, Bích Vân (52 kg nữ) và Ngân Giang (60 kg nam) cũng mang về cho TTVN 2 tấm HCĐ.

Tiếp nối thành công của các đồng đội, Văn Thị Ngọc TúNguyễn Thị Kiệu giành thêm cho Judo Việt Nam hai tấm HCV ở các hạng cân 48 và 57 kg nữ.

Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ và lãnh đạo VFF trong giây phút đăng quang, hướng về lá cờ Tổ quốc Ảnh: Đức Anh

Bi sắt: Trong trận chung kết đồng đội 3 người (2 nam, 1 nữ) Võ Tấn Xuân, Lê Hồng Phước và Phan Thị Thúy Diễm đã thắng đội Campuchia 13/5 để đoạt HCV.

Billard: Trong trận chung kết pool 9 bi đơn nam, cơ thủ Nguyễn Phúc Long đã vượt qua đối thủ người Indonesia để giành HCV.

Vật: Thắng đối thủ Sulis Yuliani (Indonesia) trong trận CK hạng 51 kg nữ, Phạm Thị Huệ đã mang vàng về cho Đoàn TTVN.

Lặn: Nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam, Nguyễn Nhất Tú về nhất, giành HCV, không lâu sau khi đội tuyển bóng đá nữ VN đăng quang.

Ở nội dung 50m, Phan Lưu Cẩm Thành tiếp tục về nhất, đoạt HCV.

Trần Bảo Thu cũng là chủ nhân của tấm HCV 400m.

 
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 25
(tạm thời)
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng HC
 
1 Thái Lan 61 68 79 208
2 Việt Nam 61 55 47 163
3 Indonesia 32 37 60 129
4 Singapore 32 23 33 88
5 Malaysia 29 36 51 116
6 Philippines 29 24 42 95
7 Lào 25 16 40 81
8 Myanmar 9 16 34 59
9 Campuchia 3 8 23 34
10 Brunei 1 1 8 10
11 Đông Timor 0 0 3 3
 

  • Thể Thao VietNamNet
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Thật tuyệt vời cho các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các bạn vì thành tích của các bạn đã góp thêm niềm tự hào dân tộc của tôi và tất cả nhân dân Việt Nam. Xin gửi tới các bạn sự cảm phục và lời chúc sức khỏe thân thương nhất.

,
Nguyễn Thanh Bình, 35 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, gửi lúc 17/12/2009 09:54:17

Việt Nam bằng Thái về số huy chương vàng, thua về bạc và đồng
Điều đó chứng tỏ chất lượng vận động viên của chúng ta cao hơn hẳn Thái Lan. Không thể tin nổi là chúng ta có nhiều vàng trong hai ngày qua đến vậy, hôm kia đang thua Thái đến 10 vàng, và với rất nhiều nội dung thi đấu chung kết trong ngày hôm nay (17/12), chúng ta hy vọng sẽ vượt qua Thái để ngự trị vị thế Nhất toàn đoàn,
Nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương
Vô địch bóng đá Nam, Nữ
Seagame 25 - như một giấc mơ

,
DANG DUY HUNG, KON TUM, gửi lúc 17/12/2009 08:17:43

Tôi khâm phục tinh thần chiến đấu của các cầu thủ bóng đá nữ, các bạn đã làm tất cả những gì để đáp lại niềm hy vọng và mong đợi của khán giả hâm mộ cả nước. Mong rằng TTVN và VFF cần có sự quan tâm, động viên xứng đáng hơn nữa cho bóng đá nữ, đừng để những người phụ nữ VN chơi bóng đá chịu qúa nhiều thiệt thòi so với các môn thể thao khác. Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng đầy thuyết phục của các cầu thủ bóng đá nữ. Hy vọng với chiến thắng của các bạn hôm nay đội bóng đá nam tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử 50 năm của nền bóng đá VN và không phụ lòng chờ đợi của nhân dân cả nước...!!!

,
Trần Sỹ Vấn, Bình Nguyên - Kiến Xương - Thái Bình, gửi lúc 17/12/2009 07:11:11

Tôi yêu Việt Nam, những cô giá và chàng trai của chúng ta đang mang về biết bao cảm xúc dâng tràn! Cố lên nha những vận động viên tôi tin ở các bạn sẽ còn mang lại nhiều niềm vui lớn cho nước nhà. Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả! Tôi vẫn muốn nói tôi yêu Việt Nam và các bạn!

,
Nguyễn Thành Nam, Thanh Sơn - Phú Thọ, gửi lúc 17/12/2009 06:47:38

VN đã có thể xếp thứ nhất toàn đoàn nếu không có sự khinh suất của Hoàng Anh Tuấn, hay sự thiên vị của trọng tài ở một số môn thi đấu. Tuy nhiên, dù sao vẫn phải nói lời chúc mừng đến đoàn thể thao VN.

,
Thao Phan, HCM, gửi lúc 17/12/2009 00:31:15
Trang trước 123 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,