Quên bóng đá đi! chờ bắn súng có 'Vàng'... 10!
- Thất bại của đội tuyển U-23 sẽ còn tốn nhiều giấy mực của báo giới và cả sự luận bàn, đánh giá của người hâm mộ. Nhưng hôm nay SEA Games đã là ngày thi đấu cuối với Lễ bế mạc cùng 9 bộ huy chương được trao sau cùng.
Trong ngày thi đấu hôm qua, ngoài trận chung kết nóng bỏng của môn bóng đá nam thì còn cuộc đua khác cũng không kém phần quyết liệt giữa đoàn TTVN và Thái Lan ở 2 vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng huy chương.
![]() |
Vào buổi sáng, khi những thế mạnh như Pencak Silat, Wushu, Judo, vật cùng điền kinh với tấm HCV thứ 2 của Đình Cương, Thanh Hằng, đoàn TTVN đã có cơn mưa Vàng thực sự để bỏ xa Thái Lan đến 9 chiếc và mở ra cơ hội lớn để lần đầu giành ngôi số 1 trên sân khách.
Tuy nhiên, Thái Lan dần san bằng khoảng cách bằng thắng lợi ở những môn cơ bản như: điền kinh, bắn súng, quyền Anh, quần vợt, cầu lông... và đặc biệt là đánh bại VĐV Việt Nam chính ở thế mạnh của TTVN - lặn! khi giành cả 2 HCV tiếp sức chân vịt đôi nam, nữ để kết thúc ngày thi đấu với 84 HCV.
![]() |
Chờ bắn súng mang thêm vàng về cho TTVN. Ảnh: Đức Anh |
Khoảng cách của TTVN với Thái Lan hiện chỉ là 4 chiếc, nhưng cơ hội để vượt lên gần như đã hết khi trong 9 bộ huy chương được trao hôm nay, cửa Vàng thực sự chỉ là 2 nội dung cá nhân, đồng đội Súng ngắn ổ quay nam 25m - nội dung mà chúng ta đang là những nhà vô địch.
Nhiều khả năng bắn súng sẽ lập kỷ lục mới với số HCV lên đến 10, thậm chí là 11 chiếc tại SEA Games 25 (hiện đang là 9 chiếc), nhưng cũng như U-23 nam, TTVN chỉ ở ngôi á quân của Đại hội.
Lịch thi đấu này 18-12 (Ngày thi đấu cuối cùng)
1. Cầu mây:
- 8h30 bán kết và 12h30 chung kết: Đôi nam (Tiến Dũng/Quang Khải)
2. Bắn súng:
-9h00: Súng ngắn ổ quay nam 25m (Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Cao Sơn, Hoàng Xuân Vinh)
3. Bi sắt:
- 10h00: Chung kết 3 người nam và 3 người nữ
* Có 9 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu cuối.
-
Minh Quang
Buồn quá, tiếc quá, tưởng là được cúp vàng sau 50 năm mơ ước, thế mà cuối cùng vẫn chỉ là ước mơ, đến tận hôm nay vẫn chán, cả phòng làm việc chả ai nói với ai câu nào, cả kế hoạch đi ăn thịt chó mừng đội tuyển giành HC vàng cũng bị Sếp hủy bỏ, khác hẳn không khi trước trận đấu, lúc đó mọi người suốt ngày sôi nổi bàn tán về đội tuyển và tràn trề hi vọng về sự đổi màu của tấm huy chương bóng đá nam Segames 25. Đành rằng trong bóng đá thì phải có đội thắng, đội thua, kể cả khi 2 đội đá rất hay, vẫn có đội thắng, đội thua, nhưng hôm qua các cầu thủ của chúng ta đã không thể hiện được mình trước người Malaixia, nếu không may mắn thì tỷ số không chỉ là 1-0 đâu mà ít nhất là 2-0 nghiêng về Malaixia. Cứ mỗi lần xem U23 VN thi đấu là thót tim, vì phong độ không ổn định, lối đá không mạch lạc, bản lĩnh thi đấu chưa can trường. Mấy lần dẫn bóng đến gần kề khung thành đối thủ rồi thế mà lại hấp tấp sút ra ngoài hay vọt xà ngang, các cầu thủ đã thử thách con tim người hâm mộ quá nhiều bằng đủ thứ cung bậc tình cảm: yêu mến, giận dỗi, lo lắng, vui sướng, thất vọng, hi vọng, nuối tiếc... Thua thì phải chấp nhận thôi, đó là bóng đá mà nhưng giá như chúng ta đá hay hơn, không bị thua trong tình cảnh bất lực và tức tưởi như ngày hôm qua. Nhưng thôi, nỗi buồn nào rồi cũng qua, chúng ta còn tương lai nữa chứ, hãy lau khô nước mắt đi hỡi các chàng trai U23 quả cảm, hãy đứng thẳng dậy say cú ngã đau đớn này, chúng tôi những người hâm mộ vẫn sát cánh cùng đội tuyển, vẫn chờ các anh đem cúp vàng về cho Việt Nam, cho dù phải chờ đợi lâu hơn nữa.