English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1250315
Phan Thanh Bình: "Tôi như trút được gánh nặng"
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Phan Thanh Bình: 'Tôi như trút được gánh nặng'

Cập nhật lúc 21:33, Thứ Sáu, 04/12/2009 (GMT+7)
,

- Khá vất vả mới ghi được bàn thắng vào lưới Đông Timor, tiền đạo Phan Thanh Bình cảm thấy như trút được một gánh nặng trên vai. Anh đã hoàn toàn thoải mái chờ trận gặp đối thủ trực tiếp Malaysia.

Ở trận ra quân của U-23 VN, Phan Thanh Bình được giao trọng trách rất lớn khi anh là mũi nhọn duy nhất ở tuyến trên. Mặc dù vậy, Bình "củi" đã không hoàn thành nhiệm vụ, để mất bóng nhiều, dứt điểm vụng về và không phối hợp được với các tiền vệ.

U-23 VN - Đông Timor - Mai Tiến Thành. Ảnh: Đức Anh
Mai Tiến Thành hạnh phúc với hat-trick vào lưới Đông Timor

Khi bị thay ra bởi Đình Tùng, Bình như người có lỗi lớn vì không hoàn thành nhiệm vụ, dù anh vẫn được coi là đầu tàu của lứa U-23 dự SEA Games này. Sau trận đó, Bình tâm niệm mình sẽ phải "thông nòng" trước đội bóng yếu là Đông Timor.

Cả hiệp 1 trận gặp Đông Timor, Bình như ngồi trên đống lửa. Anh nhìn các đồng đội loay hoay, chật vật mãi không tiếp cận được cầu môn của Adi mà bứt rứt trong lòng.

Trong tình thế buộc phải có bàn thắng ở hiệp 2, HLV Calisto tung Thanh Bình vào sân. Anh liên tiếp tạo ra cơ hội bằng những pha thoát đi phá bẫy việt vị, nhưng các cú dứt điểm vẫn không thể đi vào khung gỗ.

Phải chờ đến khi Mai Tiến Thành đã có bàn thắng thứ 2 và hàng thủ Đông Timor để ói bóng ra ngay trong vòng 5m50, Bình mới có được bàn thắng cho riêng mình từ một quả sút bồi không thể dễ dàng hơn.

U-23 VN - Đông Timor - Thanh Bình. Ảnh: Đức Anh
Còn Thanh Bình thì như trút được gánh nặng

"Đó không phải là một bàn thắng đẹp" - Bình thừa nhận. "Nhưng nó vô cùng quan trọng đối với tôi vào thời điểm này. Tôi cần ghi bàn để giải toả tâm lý".

Bình cũng lý giải vì sao U-23 VN khó khăn trước Đông Timor đến vậy: "Thật ra Đông Timor không mạnh nhưng sau trận thua đậm Malaysia, họ đã rút ra những bài học về phòng thủ. Họ tập trung toàn lực để phá lối chơi của chúng ta, vì vậy mà trong hiệp 1, U-23 VN không thể tạo ra những cơ hội rõ ràng".

Trong khi đó, tiền vệ Mai Tiến Thành tỏ ra rất hưng phấn với cú hat-trick của mình. "Tôi rất hãnh diện vì mình đã có được 3 bàn thắng chỉ trong 1 trận, dù đối thủ chỉ là Đông Timor.

Trong sơ đồ chiến thuật quen thuộc của thầy Calisto, những tiền vệ như tôi, Trọng Hoàng hay Thanh Hưng luôn có đất để ghi bàn, và nhiệm vụ của chúng tôi cũng là ghi càng nhiều bàn càng tốt. Chiến thắng ngày hôm nay có thể vất vả hơn dự kiến, nhưng nó sẽ thôi thúc chúng tôi phải đá thật quyết liệt với Malaysia ở lượt trận tới".

  • Anh Đức - Hoàng Quân (từ Vientiane)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Trận gặp Đông ti mo này đá không tốt. Kết quả thì tạm được nhưng cảm giác các cầu thủ rất xem thường & thiếu tôn trọng đội bạn, đá không đẹp, hay vùng vằng...
Xem thấy tội tội các bạn Đông ti mo, chỉ mong họ được một bàn thắng...

,
Nguyễn Đức, Hà Nội, gửi lúc 06/12/2009 21:05:57

Phải nói thật là BLV bây giờ rất chán. Nhưng cũng ko nên chê trách ng` ta quá mức như vậy, cũng fải thông cảm đôi chút. Nhiều khi nghe họ bình luận cũng ức chế đấy, toàn kiểu gió chiều nào quay chiều đấy. Nhưng dù sao thì chẳng qua cũng vì họ quá yêu đội tuyển đấy thôi.
Còn về đội tuyển chúng ta thì nói thật đá còn yếu lắm. Bức xúc nhất là các cầu thủ hay phạm lỗi quá. Xem bóng đá gì mà cứ 5p lại bị gián đoạn vì trọng tài thổi phạt. Không thích như thế tẹo nào. Thấy VN mình cứ trâu bò kiểu gì ý. Đá fải kỹ thuật, có óc quan sát 1 tý chứ. Có bóng thì đừng ham rê rắt, có cơ hội thì đừng suy nghĩ nhiều, cứ nhằm thẳng khung thành mà sút. Đằng này cứ lao ầm ầm rồi lại để mất bóng, mất đi 1 cơ hội làm ng` xem thấy ức chế.
Nhưng dù sao vẫn luôn yêu đội tuyển. Hi vọng lại được lần nữa ra đường hò hét ăn mừng chiến thắng. Cầu chúc cho thày trò ông Calisto. ^^!

,
tô ngọc minh, hà nội, gửi lúc 05/12/2009 23:14:03

Tôi muốn nói vài điều:
+ Trận Đông Timor, mình quá chủ quan, tinh thần thi đấu không tốt. Với kết quả này rất bất lợi cho VN ta. Dựa vào tình thế, khả năng, tính toán sắp tới của 3 đội mạnh cùng bảng hiện nay. Chắc chắn người nào xem bóng đá nhiều sẽ hiểu được.
+ Trình độ giữa đội chính thức và dự bị chênh lệch quá lớn.
+ Trận sắp tới đá với Malay, buộc ta phải thắng.
+ Điều hài lòng nhất về đội tuyển lúc này là thi đấu rất tự tin.
+ Mong đội tuyển đá thi đầu hết mình, tự tin, quan trọng nữa là phải thi đấu fairplay.
+ Thanh Bình, rõ ràng hiện nay U23 không ai tốt hơn anh nữa, ngay cả Đình Tùng. Vậy thì mong rằng Thanh BÌnh sẽ cố gắng hết mình, vì cơ hội cho anh không còn nhiều nữa.
+ Những vị trí an tâm nhất hiện nay: Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Công Minh, Hoàng Quãng, Long Giang, Xuân Hợp, Đại Đồng, và thủ môn.
+ Về trận thi đấu với Malay, kết quả hòa là tốt cho họ nên họ họ sẽ đá rất chắc với ta. Nhất quyết không để thua, và tận dụng thật tốt cơ hội để phản công. Họ đã biết n về ta, vì trận đá với Thái họ cũng đã biết ta, chưa nói là các giải giao hữu trước đó.
+ Tôi nghĩ HLV Calisto đã có chiến thuật. Vì thực tế thực lực từng vị trí trong đội
ngay cả người hâm mộ chúng ta đều thấy. Nói cho cùng quan trọng nhất để thắng Malay, cũng không nằm ngoài lối đá sở trường của đội chúng ta trong thời gian gần đây là phối hợp, bật tường nhanh, tận dụng sự lắt léo của tuyến tiền về và 2 hậu vệ biên có tốc độ và kỹ thuật tốt. Lưu ý tiền vệ quét Công Minh sẽ có 1 ngày làm việc rất vất vả. Cũng phải có người hỗ trợ tiếp Công Minh. Coi chừng bài phản công của họ.

,
hungthe, ho chi minh, gửi lúc 05/12/2009 20:30:35

Chào anh ĐỨC HẢI, tôi hoàn toàn đồng tình với phân tích của anh, tôi tin đó là ý đồ của ông Calisto, cho thấy sự khác biệt giữa HLV tầm thường và HLV tầm cỡ, trận đấu với Malaysia ngày mai sẽ minh chứng cho điều đó. Tôi kính trọng ông ấy và rất yêu các cầu thủ của chúng ta !!! Kính chúc ông Calisto và các cầu thủ của chúng ta thành công trước Malaysia, tiếp đến là đoạt VÀNG dâng tặng người hâm mộ VIỆT NAM, đêm vinh quang về cho Tổ Quốc !!!

,
Tanvu, TP.HCM, gửi lúc 05/12/2009 20:14:51

Đừng quá vội chê U23 VN. Đây rõ ràng là "con bài chiến lược" của thầy Tô. Bởi, đối thủ trực tiếp của chúng ta là Malaysia cơ mà. Trận gặp Đông Timor, dại gì U23 VN căng sức đá để rồi phải chịu "dính" chấn thương, thẻ phạt, dẫn đến những bất lợi trong trận cầu sắp đến. Theo tôi, Đông Timor chỉ là kẻ lốt đường, vì vậy thắng họ bao nhiêu bàn là không quan trọng. Tôi tin, trận gặp Malaysia, U23 VN sẽ trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác!

,
Nguyễn Văn Sự, Quảng Nam, gửi lúc 05/12/2009 14:43:35
Trang trước 123 Trang sau
,
,