,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1252891
HLV Calisto: "Hiệp 2 là hiệp đấu tồi nhất SEA Games"
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

HLV Calisto: 'Hiệp 2 là hiệp đấu tồi nhất SEA Games'

Cập nhật lúc 21:32, Thứ Năm, 17/12/2009 (GMT+7)
,

 - Gần nửa giờ sau thất bại, ông Calisto mới làm xong phần việc an ủi các học trò. Ông chủ động chia sẻ với báo giới sự nuối tiếc của mình và bày tỏ rất cảm thông với nỗi buồn của các cầu thủ U-23 VN.

Thưa HLV Calisto, vậy là chúng ta đã không thể làm nên lịch sử. Thay vào đó là người Malaysia...

U-23 VN - Malaysia - CK - buồn. Ảnh: Đức Anh
HLV Calisto an ủi học trò. Ãnh: Đức Anh

HLV Calisto:
- Tôi rất tiếc. Nhưng điều đầu tiên mà tôi muốn nói là chúc mừng Malaysia. Điều thứ hai, tôi xin chia sẻ nỗi buồn với người hâm mộ Việt Nam. Rất đông CĐV đã sang Lào mong được nhìn thấy chiến thắng của U-23 Việt Nam, nhưng chúng tôi đã không thể làm được điều đó.

Người hâm mộ rất buồn. Các bạn cũng rất buồn. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ cũng buồn như các bạn. Vì vậy, hãy thông cảm cho họ.

Nhưng trước trận đấu này, Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia rất nhiều. Thất bại có vẻ là điều khó chấp nhận.

- Đúng là chúng ta đã từng thắng họ. Nhưng đó chính là áp lực. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã tự tạo cho họ một gánh nặng, rằng đã thắng Malaysia một lần thì lần này đương nhiên phải thắng tiếp.

Vì thế, khi mục tiêu không đạt được, họ sẽ có cảm giác căng cứng.

Có nguyên nhân là sự chủ quan hoặc thoả mãn quá sớm không, thưa ông?

- Theo tôi thì không. Thậm chí ngược lại. Các cầu thủ còn lo lắng trước khi xung trận, bởi họ hiểu rằng Malaysia sẽ nỗ lực hơn cả khả năng thực sự của họ để đòi lại món nợ ở lần gặp trước.

U-23 VN - Malaysia - CK. Ảnh: Đức Anh
Người Mã thắng vì hôm nay họ chơi tốt hơn chúng ta. Ảnh: Đức Anh


Ông đánh giá thế nào về khoảng thời gian cuối trận?

- Hiệp 2 là một hiệp đấu tồi nhất SEA Games. Thật tiếc là như vậy.

Tấn Trường đã bị đau khá nặng, nhưng ông nhất định không chịu thay người. Đó có phải là lý do dẫn đến bàn thua?

- Không có HLV nào lại muốn thay thủ môn chính của mình cả, trừ những lý do bất khả kháng. Với một trận chung kết như thế này, bạn cần dũng cảm, cần chiến đấu.

Thực tế thì hôm nay là một ngày không may mắn của U-23 Việt Nam. Tiến Thành đá ra ngoài ở cự ly chưa đầy 10m, đó không phải là cách dứt điểm thường thấy ở anh ta. Và Tấn Trường nữa, chưa bao giờ anh ta gặp phải một vấn đề như vậy giữa trận đấu.

Ông đã nói gì với các học trò của mình sau trận đấu?

- Ở hoàn cảnh như thế này thì tốt nhất là không nên nói gì cả. Hãy để cho mỗi người tự nguôi đi nỗi buồn của chính mình. Tôi thấy Xuân Hợp khóc, và tôi nói với anh ta đúng một câu: hãy đứng thẳng người lên!

  • Anh Đức (từ Vientiane)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,