English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1249916
HLV Calisto: "Hiệp 1, các cầu thủ bị căng cứng..."
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

HLV Calisto: 'Hiệp 1, các cầu thủ bị căng cứng...'

Cập nhật lúc 00:23, Thứ Năm, 03/12/2009 (GMT+7)
,

- Không thể giành chiến thắng nhưng tỷ số hòa 1-1 của U-23 VN trước Thái Lan đủ để khiến thầy Tô hài lòng, đặc biệt là màn trình diễn tích cực của các học trò.

Sau trận đấu, HLV Calisto đã đưa ra những đánh giá mà phần nhiều trong số đó là tích cực về phong độ thi đấu của các cầu thủ U-23 VN:

"Tôi hoàn toàn hài lòng với các cầu thủ. Một số cá nhân như Xuân Hợp, Đình Đồng còn chơi hay hơn cả sự mong đợi của tôi dù họ chỉ là những sự lựa chọn thứ hai".

Riêng với Đình Đồng, sở dĩ tôi chọn cậu ấy đá hậu vệ trái chứ không phải Ngọc Anh là bởi muốn tận dụng khả năng chống bóng bổng và Đình Đồng đã chứng tỏ được khả năng của mình".

U-23 VN - U-23 Thái Lan - Đình Tùng. Ảnh: Đức Anh

Đình Tùng (9) và Đình Đồng (16) là những phương án thay thế hoàn hảo của U-23 VN Ảnh: Đức Anh

Thầy Tô cũng khẳng định các cầu thủ U-23 VN đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp mà BHL đã đặt ra.

Riêng về các cá nhân nổi bật, ngoài Đình Đồng, Xuân Hợp, HLV Calisto cũng dành những lời ngợi khen cho Đình Tùng, tiền đạo vào sân trong hiệp 2 thay cho Thanh Bình:

"Đình Tùng đã chơi với tinh thần quyết tâm cao và sau khi vào sân đã gây được sức ép lên khung thành đội U-23 Thái Lan. Ngoài ra, Đình Tùng cũng biết cách vượt qua áp lực khi thực hiện thành công quả đá 11m ở cuối trận".

Tuy hài lòng với tỷ số 1-1, tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhưng HLV Calisto cũng phải thừa nhận U-23 VN đã chơi không được tốt trong hiệp 1, một phần là do căng cứng tâm lý nhưng phần khác là tâm trạng háo hức và quá khao khát giành chiến thắng:

 U-23 VN - Thái Lan - Calisto. Ảnh: Đức Anh
HLV Calisto hài lòng về các học trò. Ảnh: Đức Anh

"Các cầu thủ đã không kiểm soát được cảm xúc của mình và điều đó khiến họ không thể hiện được tối đa các phẩm chất của mình".

Về phía U-23 Thái Lan, HLV Steve Darby từ chối đưa ra bình luận về quyết định cho U-23 VN hưởng quả phạt 11m ở cuối trận, tình huống dẫn đến bàn san bằng tỷ số.

Lý do là pha va chạm xảy ra cách xa khu vực kỹ thuật của đội U-23 Thái Lan, hơn nữa, quyết định của trọng tài dù đúng hay sai cũng là một phần của bóng đá và buộc phải chấp nhận.

Ông nói tiếp: "Các cầu thủ đã thi đấu hết mình và đó là điều khiến tôi hài lòng. Mục tiêu của U-23 Thái Lan là chiến thắng nên có thể nói là tôi thất vọng với tỷ số hòa".

"U-23 VN đã chơi tốt, một số cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật. Tôi nghĩ trong các trận đấu tiếp theo, U-23 VN sẽ không gặp nhiều khó khăn".

  • Song Hải (từ Vientiane)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Tôi thấy tinh thần yêu bóng đá của chúng ta có lẽ là chẳng kém ai trên thế giới này nhưng thật tiếc chúng ta còn yếu quá cả về thể lực và kỹ thuật. xem đá với U23 Thailand tôi nói thật những ai yếu tim thì không nên xem. tại sao các nước Châu Phi hay Mỹ Latinh họ lại có những cầu thủ giỏi và khỏe đến thế. theo tôi hãy gửi các cầu thủ nhí của Việt nam đến đó học hỏi từ nhỏ thì hơn nếu muốn có tương lai bóng đá phát triển vì họ cũng nghèo như ta mà sao họ đá hay thế. Tôi hy vọng khoảng 15 đến 20 năm nữa sẽ có 1 đội tuyển Việt Nam đi dự WC chứ cứ quanh quẩn ở ĐNÁ thì không cần phải phấn đấu vẫn có huy chương mà

,
fanvn, Bắc Ninh, gửi lúc 04/12/2009 10:28:37

Tinh thần thi đấu không ngại đối thủ Thái của các cầu thủ Việt Nam trong trận này là rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cần phải điềm tỉnh hơn trong những trận đấu tới. Giữa các nhóm cầu thủ cần giữ khoản cách thích hợp, không nên quá túm tụm để khi có bóng triển khai không được nhanh, không được thoáng. Quá nôn nóng trong tấn công nên đi bóng hơi dài, làm lỡ nhịp các đồng đội.

Chúc đội tuyển thành công trong những trận đấu tiếp theo.

,
Phạm Thành Trung, Nha Trang, gửi lúc 03/12/2009 10:06:30

Việt Nam là số 1. Chúc VN tiếp tục tiến bước.

,
Michael trinh, gửi lúc 03/12/2009 09:52:20

U 23 Việt Nam chơi được, chúng ta đã hình thành lối đá riêng phù hợp với cầu thủ VN, đã tự tin khi đối đầu với đối thủ truyền kiếp Thái Lan, tuy nhiên chúng ta vần còn mắc quá nhiều lỗi, di chuyển chưa tốt, ý đồ phối hợp thực sự tốt nhưng kỹ thuật khống chế bóng chưa tốt nên nhiều lần mất bóng đáng tiếc, chưa điều chỉnh được tốc độ lên bóng nên nhiều lúc triển khai tấn công rất hay bị rối dẫn đến mất bóng.

Tiền vệ chúng ta trận khai mạc chơi chưa thật sự tốt, nhất là các vị trí tièn vệ phòng ngự dẫn đến hậu vệ của chúng ta bị rối, nhất là ở hiệp 2 của trận đấu, biểu hiện rõ nét nhất là Long Giang phải thường xuyên kèm người trong khi nhiệm vụ chính của anh là phải phán đoán và bọc lót nên nhiều lúc hàng hậu vệ phải đối mặt với những tình huấn 2 đánh 2, 3 đánh 2... nếu những sai lầm này còn lặp lại chúng ta sẽ phải trả giá.

Tiền vệ chúng ta chạy nhiều nhưng chưa hiệu quả, làm mất sức và thường xuyên đuổi theo bóng nên rất dế bị rối. Cần thay ngay Phan Thanh Bình và trao cơ hội cho các cầu thủ khác.

Chúng ta đã có 1 trận hoà quan trọng và chúng ta có 1 HLV rất giỏi đọc trận đấu, do đó hãy tin là U23 VN sẽ có thành tích cao nhất tại giải lần này. Chúc đội tuyển càng chơi càng hay.

Chúc người hâm mộ VN sẽ lại có những đêm thức trắng như tại AFF Cup 2008.

,
nguyễn hoàng, gửi lúc 03/12/2009 09:34:37

Nhận xét về khả năng của tuyển Việt Nam qua trận đấu hôm qua:

- Trình độ các cầu thủ quá non nớt, kinh nghiệm thi đấu cũng quá kém (Rất buồn là thể hiện bởi các cầu thủ đã vài lần dự các giải đấu lớn)
- Sau bao nhiêu năm, bóng đá Việt Nam vẫn mãi là Việt Nam, có bóng chỗ nào là bâu vào, các cầu thủ lười di chuyển không bóng.
- Các cầu thủ ham cầm bóng quá, không đồng đội. Quan sát cực kém!

,
Thanh, Thái Nguyên, gửi lúc 03/12/2009 07:51:27
Trang trước 12 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,