English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1250807
’Malaysia sẽ thắng cả Campuchia và Thái Lan’
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

’Malaysia sẽ thắng cả Campuchia và Thái Lan’

Cập nhật lúc 23:50, Thứ Hai, 07/12/2009 (GMT+7)
,

Sau trận thua U-23 VN 1-3, cánh cửa lọt vào bán kết đã hẹp đi rất nhiều với U-23 Malaysia nhưng HLV Rajagopal vẫn tự tin tuyên bố, đội bóng của ông sẽ thắng hai trận còn lại và đi tiếp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV trưởng K. Rajagopal buồn bã thừa nhận:

"Chúng tôi phải chấp nhận thực tế là đã thua và bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại cả Campuchia và Thái Lan nếu còn muốn lọt tiếp vào vòng bán kết".

U-23 Malaysia - Zaquan. Ảnh: Đức Anh

HLV Rajagopal vẫn tin vào khả năng lách qua khe cửa hẹp của U-23 Malaysia. Ảnh: Đức Anh

Về trận đấu với U-23 VN, HLV trưởng U-23 Malaysia vẫn nhắc lại bằng một thái độ tiếc nuối:

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng với một kết quả hòa, nhất là khi đã kiểm soát thế trận trong hiệp hai, đẩy Việt Nam lùi sâu về bên phần sân nhà".

Về sự cố vây hãm trọng tài chính Jong Hyeok sau khi ông này rút thẻ vàng thứ hai, đuổi Zaquan Adha ra khỏi sân, HLV Rajagopal đã thay mặt các học trò của mình nói lên lời xin lỗi.

"Tôi đã nói với các cầu thủ là không nên phản ứng và đó cũng là lý do mà tôi chạy vào sân để thay đổi tình hình. Tôi có thể nói điều gì đó với trọng tài về ý kiến của mình nhưng không, lúc đó tôi đã xin lỗi anh ta".

"Các cầu thủ còn rất trẻ, họ sống rất tình cảm. Hai người trong số các cầu thủ của chúng tôi đã khóc sau trận đấu nhưng đúng là trọng tài đã có một số quyết định gây thất vọng.

Chính những quyết định của trọng tài khiến cầu thủ Malaysia trở nên mất tập trung".

  • Chí Lâm (tổng hợp)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Đúng đó bác Hường có điều kiện nên đi để cỗ vũ cho em nó, cháu mới 29 tuổi thôi, chứ cháu mà có con như Bác chắc cháu đi cùng với em nó từ những trận đầu tiên. Ah mà Bác nhớ nhắc Hoàng là thắng không kiêu bại không nản, đặt biệt đừng có học cái tính " sao" như "CV9" nha Bác. Chúng mừng gia đình Bác có một tài năng

,
hongtan, gửi lúc 08/12/2009 13:37:02

"Các cầu thủ còn rất trẻ, họ sống rất tình cảm. Hai người trong số các cầu thủ của chúng tôi đã khóc sau trận đấu nhưng đúng là trọng tài đã có một số quyết định gây thất vọng.

Chính những quyết định của trọng tài khiến cầu thủ Malaysia trở nên mất tập trung".
Đó là điều rất đáng quý, nhưng ko thể là cái cớ cho việc U23 Malaysia đá tệ như thế đc. Họ đã chấp nhận đầu tư nhiều vào đội tuyển của mình, thậm chí chấp nhận "thay tướng giữa dòng", vậy gì cũng nên lường trc đc điều gì xảy ra phía trc. Đừngn bao giờ quá mơ mộng mà nên thực tế. Dẫu sao cũng xin chúc U23 Malaysia đạt đc thành tích tốt trg 2 trận cầu còn lại. Và hi vọng các tuyển thủ sẽ sớm trưởng thành trg lối đá cũng như cách cư xử để ko chỉ trọng tài Hàn Quốc mà trọng tài từ khắp nơi trên TG ko coi ĐNA là "vũng lầy của bóng đá"

,
sweetie, Hà Nội, gửi lúc 08/12/2009 11:24:21

Ở VN có câu tục ngữ "Không ai đánh thuế kẻ nói khoác lác"...Thôi thì để mặc cho ông HLV Mã này tự do ngôn luận bóng đá...Người Mã mà thẳng được tuốt cả 2 trận với CPC và TL thì ...nhiều người sẽ đi bằng đầu ....

,
Rien Havane, Đống đa Hà nội, gửi lúc 08/12/2009 10:02:23

Sẽ không còn cơ hội cho Malaysia, Mặc dù Malaysia thắng Campuchia với tỷ số đậm nhưng vẫn không thắng nổi Thái lan trong trận đấu cuối. Các cầu thủ Malaysia sẽ ra về với sự tiếc nuối và căm phẫn trọng tài trong trận gặp U23 VN. Bóng đá là thế.

,
Nguyễn Thành Trung, Hải Phòng, gửi lúc 08/12/2009 09:11:27

Vớ vẩn ! trình độ kém hơn thì nhận thua. HIệp 2, Việt Nam chủ động giữ sức nên giảm nhịp độ chủ động để đưa trận đấu vào tầm kiểm soát của mình. Cơ hội thì ko có mà đồi xứng đáng có kết quả hòa. Đá thế thì làm sao thắng nổi Thái Lan.

,
Đức Nguyễn, Hà Nội, gửi lúc 08/12/2009 07:46:34
Trang trước 1 Trang sau
,
,