,
221
444
Thể thao
thethao
/thethao/
1290453
David Villa lại "cứu sống" đội tuyển Tây Ban Nha
1
Article
null
,

David Villa lại 'cứu sống' đội tuyển Tây Ban Nha

Cập nhật lúc 17:09, Chủ Nhật, 04/07/2010 (GMT+7)
,
Tây Ban Nha thêm một lần gây thất vọng khi họ vẫn thi đấu quá bế tắc và không cho thấy sự thuyết phục trong lối chơi trước đối thủ dưới cơ Paraguay. Đoàn quân của Del Bosque vẫn dựa quá nhiều vào đôi chân của David Villa, và nếu không có anh trong đội hình thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra…


TIN LIÊN QUAN
/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif
 
Paraguay ngay từ những phút đầu nhập cuộc đã cho thấy họ sẽ quyết tâm chơi tử thủ trước những ngôi sao tấn công bên phía Tây Ban Nha. Chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà bằng đội hình thấp, Paraguay đã ngăn chặn tất cả những đường lên bóng của các cầu thủ đối phương. Bên cạnh đó, những pha phản công của đội bóng này cũng rất tốc độ và tiềm ẩn sự nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Iker Casillas.
Mô tả ảnh.
TBN bế tắc hoàn toàn trước Paraguay (ảnh Reuters)
Hiệp một của trận đấu ngày hôm nay có lẽ là khoảng thời gian thi đấu đáng thất vọng nhất của các cầu thủ Tây Ban Nha tính từ đầu giải. Họ vẫn cầm bóng nhiều như thường lệ nhưng số cơ hội thực sự mà đội tuyển này tạo ra là gần như không đáng kể. Các pha bóng chỉ diễn ra một cách luẩn quẩn ở khu vực giữa sân mà không được triển khai nhiều vào vòng cấm địa.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai, Paraguay cũng đã thành công với triết lý bóng đá của họ. Vẫn với sự chặt chẽ đến mức đáng kinh ngạc, các cơ hội đến từ David Villa hay Fernando Torres lần lượt trôi qua nhờ sự xuất sắc của thủ thành Villar hay những pha cản phá rất kịp thời của các hậu vệ bên phía Paraguay. Rõ ràng, nếu không có một phép màu thì Tây Ban Nha khó lòng xoay chuyển thế trận và vượt qua sự kỉ luật của hàng thủ Paraguay.

Trận đấu chỉ bắt đầu nóng lên sau khi cả Paraguay và Tây Ban Nha đều được hưởng những quả phạt đền chỉ trong vòng vài phút thi đấu. Cardozo là người bỏ lỡ bên phía Paraguay khi không thắng nổi thủ thành Casillas trong khi Xabi Alonso cũng không khá khẩm gì hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến và bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để đưa đội tuyển Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.
Mô tả ảnh.
David Villa- cánh chim đầu đàn của Tây Ban Nha. (ảnh: Reuters)
Nhưng trong bế tắc, người Paraguay không có bất kì cái tên nào để kì vọng trong khi Tây Ban Nha đang sở hữu David Villa, và đó chính là sự khác biệt. Trong một tình huống lên bóng nhanh, Iniesta vượt qua hàng phòng ngự của đội bạn và chuyền bóng cho Pedro nhưng anh này dứt điểm bật cột dọc dội ra. Bóng đến chân Davil Villa và anh đã không bỏ lỡ khi dứt điểm về góc xa, bóng dội cột dọc vào lưới và bàn thắng đã được tính cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Pha ghi bàn của David Villa là bàn thắng duy nhất của trận đấu khi mà cả Paraguay và Tây Ban Nha đều có cơ hội nhưng đã không tận dụng thành công trong những phút cuối trận. Thêm một đại diện của Nam Mỹ đã phải nói lời chia tay cùng World Cup khi mà Paraguay đã tiếp nối Chile, Brazil và Argentina rời giải với nhiều tâm trạng khác nhau.

Một trận cầu đáng thất vọng của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng rốt cuộc họ đã chiến thắng và giành quyền lọt vào vòng bán kết. Rõ ràng, phong độ của Tây Ban Nha là không thuyết phục và nếu không cải thiện thì việc họ phải ôm hận trước đội tuyển Đức đang hừng hực khí thế tại trận đấu tiếp theo là điều hoàn toàn có khả năng.
(Theo bongda.com)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,