Hơn 275.000 người Mỹ ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld từ chức vì đã để xảy ra tình trạng ngược đãi tù nhân tại Iraq.
|
| Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld trong cơn sóng gió. |
May cho Kerry
Thượng nghị sĩ John Kerry, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ chính là người đã phát động chiến dịch kiến nghị. Cuối tuần trước, ông Kerry tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld phải chịu trách nhiệm về các vụ hành hạ tù nhân Iraq. "Bộ sậu" của ông cũng ngay lập tức gửi email đi khắp nơi để xin chữ ký và tìm kiếm sự ủng hộ.
Vụ tai tiếng về tù nhân Iraq trong hơn một tuần qua đã được ông Kerry khai thác khá triệt để. Một mặt, ông chỉ trích Tổng thống Bush và Bộ trưởng Rumsfeld. Mặt khác, ông khơi lại hình ảnh của mình - một chiến binh gương mẫu để nâng cao uy tín bản thân. Kerry tuyên bố: "Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của những người dưới quyền".
Rủi cho Bush
Trong khi đó, Tổng thống Bush tiếp tục lên tiếng ủng hộ người đồng minh thân cận. Hôm nay, trong chuyến thăm Lầu Năm Góc, trước giới báo chí, ông Bush hết lời khen ngợi Rumsfeld: "Ông đã hoàn thành xuất sắc công việc và là một bộ trưởng quốc phòng mạnh mẽ".
|
| Cùng hội cùng thuyền. |
Nhưng chỉ còn 6 tháng nữa là đến ngày bầu cử 2/11, ngày quyết định sự nghiệp của tổng thống và Iraq đang ngày càng trở thành một gánh nặng quá lớn.
Tháng 4 vừa qua là tháng thiệt hại lớn nhất về người đối với quân đội Mỹ kể từ khi nước này phát động cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein. Tháng 5 cũng không hứa hẹn nhiều sự an bình.
Trên mặt trận ngoại giao, Mỹ, Anh vấp phải sự phản ứng gay gắt của thế giới Ảrập về tình trạng ngược đãi tù nhân Iraq. Một số nước đồng minh như Tây Ban Nha, Honduras, Cộng hòa Dominica đang lục tục rút quân về nước. Và ngay tại Iraq, chính Mỹ cũng chưa xác định được quyền lực sẽ được chuyển giao cho ai vào ngày 30/6.
Chi phí chiến tranh ngày càng tăng. Và ngày này qua ngày khác, những lời xin lỗi liên tiếp của tổng thống nước Mỹ, bộ trưởng quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia thay nhau ngự trị trên trang đầu mọi tờ báo lớn trên thế giới.
Theo một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành vào 7-9/5, lần đầu tiên tỷ lệ người phản đối Tổng thống Bush lên tới trên 50%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông (48%) chỉ nhỉnh hơn 1% so với tỷ lệ ủng hộ đối thủ Kerry.
Tỷ lệ ủng hộ Bộ trưởng Rumsfeld thì rơi tự do. Nếu tháng 10 năm ngoái, ông được 58% dân số Mỹ tín nhiệm thì giờ, con số này chỉ còn 46%. Trong đó, 29% số người được hỏi cho rằng, Rumsfeld nên từ chức.
Sự tức giận của thế giới Ảrập
Omar Belhouchet, chủ bút tờ nhật báo nổi tiếng Algeria El Watan cho biết: "Sau tất cả những hành vi đê tiện của quân đội Mỹ, Tổng thống Bush vẫn tiếp tục khen ngợi Rumsfeld. Thật không thể tin được. Những lời khen này càng làm tổn hại hình ảnh và uy tín của nước Mỹ vốn đang tệ hại trong mắt người Ảrập".
|
| Những hình ảnh man rợ. |
Đối với cộng đồng người Ảrập, những hình ảnh được công bố trong một tuần qua là bản chất thật sự của quân đội Mỹ: sỉ nhục một dân tộc bị chiếm đóng, khinh miệt đạo Hồi, tàn bạo và phân biệt đối xử. Theo nhiều nhà phân tích, đây là món quý giá tặng cho trùm khủng bố Osama bin Laden và mạng lưới khủng bố Al Qaeda.
Jawad al-Anani, cựu ngoại trưởng Jordan cho rằng: "Khi Bush quyết định giữ lại Rumsfeld, những lời xin lỗi của họ chỉ còn là 'chót lưỡi đầu môi'. Nếu những tù nhân kia là người Mỹ, chắc chắn bộ trưởng quốc phòng mất ghế... Mỹ không tiếc tiền dựng lên đài truyền hình Al Hurra và đài phát thanh Sawa để cải thiện hình ảnh của mình trong thế giới Ảrập, làm sao họ có thể giữ lại một người lăng mạ tất cả những người Ảrập qua việc ngược đãi người dân Iraq?".
(Đ.H - Tổng hợp) |