Hai con tin Pháp ở Iraq được phóng thích
13:18' 22/12/2004 (GMT+7)

Đài truyền hình Ảrập Al-Jazeera hôm qua đưa tin, một nhóm du kích Hồi giáo ở Iraq vừa trả tự do cho hai phóng viên người Pháp bị bắt cóc hồi tháng 8. Thông tin này cũng đã được chính quyền Paris xác nhận.

Soạn: AM 227242 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Georges Malbrunot và Christian Chesnot bị bắt cóc hồi cuối tháng 8.

Hai nhà báo Pháp Christian Chesnot, năm nay 37 tuổi, làm việc cho Đài Phát thanh quốc tế Pháp và Georges Malbrunot, 41 tuổi, làm cho báo Le Figaro, bị bắt làm con tin ngày 20/8 khi họ đang trên đường tới Najaf cùng với viên lái xe Ảrập, người được phóng thích 3 tháng sau đó. Một nhóm tay súng tự nhận là Quân đội Hồi giáo ở Iraq đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Yêu sách của kẻ bắt cóc là chính phủ Pháp phải thu hồi lệnh cấm đội khăn trùm đầu trong các trường công. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Jacques Chirac tuyên bố không nhượng bộ.

Đài Al-Jazeera cho biết, họ nhận được một thông điệp từ nhóm Hồi giáo Iraq, trong đó nói rõ rằng hai con tin Pháp vừa được chuyển giao cho Đại sứ quán nước này ở Baghdad chiều qua. Phía Paris cũng đã khẳng định độ xác thực của thông tin trên. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, Chesnot và Malbrunot sẽ trở về Paris trong hôm nay. "Họ đã được trả tự do và được chuyển giao cho các nhà chức trách Pháp. Hôm nay, họ sẽ về tới Paris", trích lời phát ngôn viên Herve Ladsous.

Christian Chesnot (trái) và Georges Malbrunot

Trong một diễn biến khác, trên một trang web, một nhóm tay súng tự nhận là Ansar al-Sunna vừa đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công đẫm máu vào căn cứ quân sự Mỹ ở Mosul tối qua khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, gồm 19 lính Mỹ và hơn 60 người khác bị thương. Trong một thông điệp, nhóm này nhấn mạnh, cuộc tấn công là "một hành động tử vì đạo".

Ansar al-Sunna được tin là nhóm hoạt động theo trào lưu chính thống với mục đích biến Iraq thành một quốc gia Hồi giáo khắc nghiệt như Afghanistan thời Taliban.

Soạn: AM 227212 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Anh trai của một trong hai con tin Pháp trả lời phỏng vấn của báo chí.

Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã nã rocket và súng cối vào căn cứ quân sự trên. Ngay sau sự kiện đẫm máu, Washington thề sẽ đánh bại "kẻ thù của tự do" ở Iraq. "Trong khi chúng ta tiến lên phía trước để giúp người Iraq xây dựng một tương lai tự do và dân chủ, kẻ thù của tự do lại rắp tâm phá hoại tiến trình đó", phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClell nói. "Chúng sẽ bị đánh bại... Chúng đang bị đánh bại".

Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Anh Tony Blair bày tỏ hy vọng rằng tất cả người dân Iraq hãy tham gia vào cuộc bầu cử vào ngày 30/1 tới khi đất nước này đang phải đối mặt với "trận chiến giữa tự do và khủng bố".

(Thanh Hảo - Theo Theo THX, AP)

Tin liên quan:

Kéo dài thời gian sống cho hai con tin Pháp
- Chính phủ Pháp họp khẩn về số phận 2 con tin Iraq
- Iraq: Hai nhà báo nước ngoài bị bắn chết 
- Hai con tin Pháp sắp được trả tự do


 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Lính Mỹ bị tấn công đẫm máu ở Mosul (22/12/2004)
" 2005 - năm thách thức với Liên Hợp Quốc (21/12/2004)
" Giáng sinh ở Bắc Âu - đơn giản nhưng ấm cúng (21/12/2004)
" 32 người tự tử vì bị điều tra khiêu dâm trẻ em (21/12/2004)
" Iraq bắt 50 nghi phạm đánh bom Najaf (21/12/2004)
" Hungary rút binh sĩ cuối cùng khỏi Iraq (21/12/2004)
" 49 người chết vì xe khách lật ở Peru (21/12/2004)
" TT Bush: "Quân đội Iraq chưa sẵn sàng" (21/12/2004)
" Ukraine: Hai ứng cử viên đã tranh luận xong (21/12/2004)
" Iran: Mỹ và Israel đứng sau các vụ đánh bom ở Iraq (21/12/2004)
" Giáng sinh trên quê hương của Chúa (20/12/2004)
" Ukraine: Chính sách đối ngoại sẽ ra sao? (20/12/2004)
" Iraq: Bom nổ hàng loạt, 60 người chết (20/12/2004)
" Giáng sinh ở quê hương của ông già Noel (20/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang