Giáng sinh - ngày lễ ánh sáng ở Hong Kong
00:14' 17/12/2004 (GMT+7)

Các thành phố lớn trên thế giới đang cảm nhận hơi thở của mùa Giáng sinh. Riêng Hong Kong đã bắt đầu thưởng thức không khí này ngay từ bây giờ, theo cách riêng của mình, hết sức độc đáo.

Soạn: AM 222731 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Các toà nhà lung linh soi bóng nước

Ngay cả người dân châu Âu - nơi đạo Thiên Chúa phố biến nhất - cũng chỉ bắt đầu lễ giáng sinh trước 25/12 vài ngày, với việc chuẩn bị các kế hoạch vui chơi và khoác những bộ áo mới cho từng căn nhà góc phố của mình. Thế nhưng, mùa giáng sinh ở Hong Kong - mảnh đất châu Á tươi đẹp - thường bắt đầu từ cuối tháng 11 cho tới giữa tháng 2 năm sau.

Trong thời gian này, những toà nhà chọc trời sẽ được trang hoàng rực rỡ bởi hàng trăm ngàn bóng đèn điện các loại, soi bóng dài theo bờ biển, tạo thành một ngày hội ánh sáng thực sự, lung linh và sinh động. Có thể nói, Giáng sinh ở Hong Kong là một lễ hội ánh sáng.

Trung tâm chú ý của ngày hội ánh sáng năm nay sẽ là phần trên cao của các toà nhà. Chúng được trang trí cầu kỳ tới mức tối đa để có thể nhìn thấy từ xa, thậm chí từ ngoài biển, đồng thời kích thích sự tưởng tượng cao độ chứ không phải những tầng ánh sáng thấp dễ nhận thấy như ở các nước khác.

Trên nóc một toà nhà 20 tầng, một ông già Noel cùng với tuần lộc được bố trí hết sức công phu và vững chắc, với kích thước ngang ngửa một chú voi châu Phi. Ánh sáng của phần trang trí này có thể bắt mắt các thuỷ thủ từ ngoài khơi, như một ngọn hải đăng lớn.

Soạn: AM 222735 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Trung tâm chú ý là phần trên cao các toà nhà

Một kỹ sư điện được giao nhiệm vụ thiết kế ánh sáng đón chào Noel cho toàn bán đảo Hong Kong. Terence Wong, năm nay 46 tuổi, đã làm công việc này được 26 năm. Chính anh là người thiết kế và phụ trách phần đèn điện, ánh sáng cho đêm lễ chuyển giao Hong Kong từ Anh về với Trung Quốc năm 1997.

Wong cho biết, thường thì anh phải dùng khoảng 60.000 bóng đèn huỳnh quang các loại, mất khoảng một tháng để hoàn thành xong phần thết kế ánh sáng cho một toà nhà chọc trời. Để chuẩn bị cho Giáng sinh năm nay, anh đã bắt đầu công việc thiết kế từ tháng 5. Phần thi công trang trí cũng tốn khá nhiều thời gian, song đã được bộ phận khác đảm trách.

Wong cho biết: "Những ngày này rất bận rộn đối với tôi. Ngủ ít, làm nhiều và ăn uống tranh thủ. Nhưng khi dạo bước ra ngoài ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ và lắng nghe tiếng trầm trồ của khách bộ hành, tôi cảm thấy niềm vui Giáng sinh đã thực sự đến với mình".

Nổi bật trong số các tác phẩm của Wong năm nay là phần trang trí cho Trung tâm Tài chính quốc tế - Toà tháp đôi có độ cao đứng hàng thứ sáu thế giới, khoảng 415m - với hàng loạt bóng đèn huỳnh quang bố trí theo nhiều dải phát quang khác nhau.

Không nhiều trong số 6,8 triệu người sinh sống ở đây theo đạo Thiên Chúa. Song việc đón mừng Giáng sinh vẫn được tổ chức đều đặn như một ngày lễ lớn  và luôn được coi là dịp nghỉ ngơi quý giá đáng vui thú cho mọi người, bất kể họ theo tôn giáo nào.

(NHQ - Theo Guardian)

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Chùm ảnh hài hước về các ông già Noel
CÁC TIN KHÁC:
" Iraq: 6.400 ứng viên tham gia bầu cử (16/12/2004)
" Afghanistan giải ngũ gần 4.000 lính trẻ em (16/12/2004)
" Quan chức cấp cao Iraq bị bắn chết (16/12/2004)
" Mức dioxin trong máu Yushchenko cao "kỷ lục" (16/12/2004)
" Iraq: Bom nổ rung chuyển thánh đường Shi'ite ở Karbala (16/12/2004)
" Vụ cướp xe buýt Hy Lạp: các thủ phạm đầu hàng (16/12/2004)
" Iraq: Iran là kẻ thù số một! (16/12/2004)
" Ukraine: "Cách mạng Cam" hành trình tới miền Đông (15/12/2004)
" Iraq: Chiến dịch tranh cử bắt đầu (15/12/2004)
" Chỉ huy an ninh riêng của Thủ lĩnh Taliban bị bắt (15/12/2004)
" Binh sĩ Israel giết một chỉ huy Fatah (15/12/2004)
" Clinton bi quan về tiến trình hoà bình Trung Đông (15/12/2004)
" Ngoại trưởng Australia sẽ không lãnh đạo IAEA (14/12/2004)
" Ấn Độ: Đụng tàu, 28 người chết, 250 người bị thương (14/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang