|
Nạn nhân của trận động đất |
Chưa đầy một tuần sau trận động đất xảy ra tại phía bắc đất nước khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hôm qua (27/5) một cơn địa chấn mới đã tiếp diễn tại khu vực này khiến ít nhất 9 người chết và gần 200 người bị thương. Trận động đất mới xảy vào giờ cao điểm tối qua, san phẳng nhiều toà nhà và tạo ra tâm lý hoảng loạn ở khắp mọi nơi.
Các nhân chứng cho biết, mặt đất rung chuyển, nhiều toà nhà tại Zemmouri và Boumerdes đổ sụp chỉ vài giờ trước bữa ăn tối khi động đất xảy ra tại Thủ đô Algiers và khu vực ven biển Địa Trung Hải. Phóng viên Reuters tại Algiers cho biết: ''Các gia đình chạy ra khỏi khu chung cư và đổ xô xuống đường phố. Tại trung tâm thủ đô, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi''.
Nhà chức trách Algeria cho biết, trận động đất mới đo được 5,8 độ Richter và trung tâm địa chấn là Zemmouri, cách Algiers 50 km về phía đông. Trận động đất hôm 22/5 đo được 6,8 độ và tâm của nó cũng một địa điểm gần Zemmouri. Người đứng đầu của nhóm cứu hộ Pháp, đang làm việc tại nơi có khu chung cư 15 tầng bị đổ cho biết: ''Có một người vẫn còn sống song bị vùi sâu trong đống sắt và gạch vụn. Hiện nay, rất khó để ước đoán số người mất tích song có ít nhất 7-9 người đã chết. Con số này có thể nhiều hoặc ít hơn''.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Algeria Mohamed Guendil nói, 3 người đã thiệt mạng do khu nhà, đả bị huỷ hoại trong trận động đất trước, đổ sụp. Quan chức này xác nhận, khoảng 187 người bị thương đều do hoảng loạn, hầu hết số người này là cư dân của Algiers, Zemmouri và Boumerdes.
Trận động đất mới đã tạo thêm sức ép cho các bệnh viện và nhiều ngành khác. Các đội cứu hộ cứu quốc tế đã nhanh chóng có mặt tại quốc gia này nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân, chuyển hàng viện trợ và giúp đỡ những người sống sót.
(Hoài Linh - Theo AP, BBC)
|