,
221
4145
X-file
xfile
/thechien2/xfile/
615178
Đệ nhị thế chiến có thể kết thúc sớm hai năm
1
Article
4141
Thế chiến II - 60 năm
thechien2
/thechien2/
,

Đệ nhị thế chiến có thể kết thúc sớm hai năm

Cập nhật lúc 13:56, Thứ Năm, 28/04/2005 (GMT+7)
,

Đệ nhị thế chiến có thể kết thúc sớm hai năm, khi chiếc máy bay chở Aldof Hitler hạ cánh gần Zaporoze vào tháng 2/1943.

Thông tin đặc biệt bí mật này mới được công luận biết đến sau khi các biên bản thẩm vấn một Thiếu tướng phát xít Đức trong kho hồ sơ lưu trữ của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) được giải mật.

Stagel.

Nội dung biên bản cho biết, hồi 11 giờ ngày 14/1/1943, Thiếu tướng Stagel có mặt tại bản doanh của Hitler tại Đông Prussia. Trung tá Fon Belov - sĩ quan liên lạc của Bộ tư lệnh Không quân Đức - cho biết, Hitler vừa được cấp dưới tặng một con chó quý nên thỉnh thoảng dắt nó đi dạo phía ngoài đường hầm. 15 giờ cùng ngày, Stagel được triệu tập lên khu phòng họp nằm ngay sát hầm ngầm của riêng Hitler.

Tại đó, hắn dự kiến sẽ trực tiếp báo cáo với Quốc trưởng về tình hình chiến trận, về tình trạng chỉ huy kém của các quan chức quân đội Đức trong các chiến dịch, cũng như về lò lửa tại Stalingrad. Nhưng tại đó, Hitler bằng giọng nói nhỏ và thiểu não cứ lẩm bẩm về sự phản bội của phía Italia và Rumania đã bỏ mặc người Đức. Cũng theo Hitler, chính điều này đã khiến cho quân Đức bị đánh tan ở ngoại ô Stalingrad.

Thiếu tướng Stagel bị bắt tại Rumania vào tháng 9/1944. Hắn đã chết vì chứng suy tim vào tháng 11/1952 trong tù. Stagel từng tham gia các trận đánh tại ngoại ô Moscow, trên sông Đông, từng đảm đương các chức vụ Tư lệnh tại Rome, Vilnius và Warsaw. Stagel từng được gặp trực tiếp Hitler tại bản doanh của quân Đức ngay trên lãnh thổ Liên Xô.

Nếu Hitler bị bắt ngay từ năm 1943?
(Giả thuyết của các nhà sử học Nga)

- Bộ tư lệnh quân phát xít sẽ hỗn loạn và kinh hoàng, các đơn vị ở mặt trận phía đông sẽ thi nhau đầu hàng.
- Tình hình phát triển nhanh đến nỗi, quân Đồng minh không kịp đổ bộ và mở mặt trận thứ hai.
- Hồng quân sẽ có cơ hội không chỉ giải phóng Áo, Đức mà còn cả Pháp, Hà Lan và Bỉ.
- Không diễn ra các hội nghị Tehran và Yalta.
- Người Mỹ không kịp chế tạo bom nguyên tử trước khi đánh tan Đức và Nhật. Nhờ đó sẽ không diễn ra những thảm kịch tại Hiroshima và Nagasaki.

Sau lần hội kiến này, Stagel quay trở lại Berlin để nghỉ ngơi và chữa bệnh. Nhưng bất ngờ vào tháng 2/1943, hắn lại được triệu tập gấp về bản doanh của Hitler. Stagel được dẫn vào một căn phòng nhỏ, nơi đã có mặt gần một chục tướng lĩnh và sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu phát xít đang vây quanh một tấm bản đồ. Hitler cũng đã có mặt và ngồi sau chiếc bàn làm việc kê ở sát đó.

“Tôi chỉ định anh làm chỉ huy lực lượng phòng thủ ở khu vực Zaporoze - Hitler nói ngay - Không ai biết một chút gì về nó, trong khi Zaparoze là một vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là nơi có đập nước Dneprov và nhiều mỏ mangan, rất cần thiết cho việc sản xuất pháo. Không có pháo, tôi sẽ không thể chiến thắng quân Bolsevich. Hãy tổ chức một lực lượng phòng thủ không thể phá vỡ và đừng quên đến ý nghĩa đặc biệt của sân bay, do đây là sân bay lớn duy nhất trong khu vực mà chúng ta còn giữ được”.

Thật ra nguyên nhân chính dẫn tới sự cẩn trọng đặc biệt này của Hitler không liên quan đến những mỏ mangan. Hitler vừa gặp một dịp “hút chết” khi suýt bị rơi vào tay một đơn vị xe tăng Xôviết. Vấn đề là vào ngày 20/2/1943, Hồng quân đã chọc thủng chiến tuyến tại khu vực thành phố Izum và một đoàn xe tăng đã xâm nhập được vào khu vực Zaporoze, nơi Hitler có mặt từ trước đó. Tuy nhiên, đoàn xe tăng này đã bị một đoàn tàu bọc thép của Đức cùng các máy bay yểm trợ bằng hỏa lực mạnh ngăn chặn khi chỉ còn cách sân bay có 5 cây số.

Ngay sau đó, Hitler leo vội lên máy bay riêng có sự hộ tống của một vài chiếc tiêm kích để bay về Vinniz. Bị một phen hú vía từ đó cho tới kết thúc chiến tranh, tên trùm phát xít không bao giờ dám ra khỏi biên giới nước Đức. Tất nhiên là ngoại trừ chuyến quay trở lại Zaporoze trong vòng có hai tiếng đồng hồ khoảng một tháng sau đó, lợi dụng lúc mặt trận tạm yên ắng.

Stagel còn được gặp Hitler lần cuối cùng vào ngày 27/7/1944, tức là chỉ một tuần sau vụ ám sát bất thành nhằm vào hắn. Hitler trông suy sụp đi rất nhiều: lưng gù thêm, gương mặt có vẻ như hơi bị phù, tay hơi run v.v... Hắn ra lệnh cho Stagel ngay lập tức bay tới Warsaw mà không thèm nhìn vào mặt anh ta. Đó là tất cả những gì mà Stagel còn nhớ lại về hình ảnh cuối cùng của tên trùm phát xít.

Từ sau lần thoát chết tại Zaporoze, có lẽ Hitler đã thường xuyên phải sống trong tình trạng lo sợ bị bắt giữ hay sát hại. Âu cũng là cái giá phải trả của một kẻ đã gieo rắc tội ác khi đẩy hàng triệu con người vào vòng xoáy chết chóc của chiến tranh.

(Theo ANTG)

 

,

Tin khác

Tin khác của 'X-file'

,
,