Quan hệ đáng ngờ giữa FBI và mật vụ Đức
Là một con người đầy cá tính, Hoover lúc nào cũng nhiệt thành, mẫn cán tranh đấu chống lại bọn mafia suốt từ thời "luật cứng" tới khi xuất hiện "Hiểm hoạ Đỏ". Tuy vậy, không phải bao giờ và nhất nhất lúc nào người đứng đầu FBI cũng khô cứng và máy móc trong các mối quan hệ, trong các xử sự, mặc dù đều là "việc công".
Theo các tài liệu bí mật vừa được tiết lộ, thì trong cả một thời gian khá dài, Hoover đã coi tên trùm phát xít H. Himler là bạn đồng nghiệp của mình, thậm chí còn là bạn khá thân thiết.
Tên của người đứng đầu cơ quan mật vụ Gestapo Đức chiếm một vị trí đáng kể trong các thư, điện của các nhân vật mà FBI cắm sang làm việc trong ngành bưu chính. Đặc biệt đáng chú ý hơn cả là bức thư do Himler viết gửi tới vào tháng 4/1939, tức là 5 tháng trước khi phát xít Đức tấn công Ba Lan, chính thức tuyên bố mở cuộc chiến tranh vô cớ tại lãnh thổ châu Âu, bức thư này có chứa đựng những thông tin cực kỳ thú vị, liên quan tới cuộc Chiến tranh thế giới II.
Điều mà không ai còn hồ nghi là ở vào thời điểm đó, bộ mặt của chủ nghĩa phát xít được toàn thế giới biết rõ và Washington lại càng không thể là một ngoại lệ không biết gì trước những hành động tàn ác, ngang ngược của chủ nghĩa phát xít quân phiệt, thậm chí thời kỳ đó các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ còn thường xuyên đưa tin về các sự kiện tàn sát của bè lũ Hitler, cũng như việc người Do Thái bị sát hại, xô đẩy đến bước đường cùng và sự leo thang ngày một rộng của bọn Hitler bạo ngược ở châu Âu.
Trong khi căng thẳng đang bao trùm ở châu Âu và đe doạ leo thang khắp mọi châu lục, chính E. Hoover đã nhiều lần cố thử mưu tính làm dịu đi các xung đột này. Đặc biệt đích thân ông Hoover còn mời người đứng đầu cơ quan mật vụ Gestapo tới tham dự một hội nghị cảnh sát quốc tế, mà trong hồ sơ mật có tên là "Cuộc gặp mặt cảnh sát toàn thế giới" diễn ra tại Montreal vào năm 1937. Tuy nhiên, các tài liệu mật của FBI không thấy đề cập tới việc vị khách cao cấp từ nước Đức phát xít có mặt và tham dự hay không.
Đọc các tài liệu này, người ta có thể cho rằng E. Hoover ít hiểu Himler, không biết ông ta là người như thế nào? Tuy nhiên sự thật không phải như vậy, toàn bộ các thông tin về "nội các" của Hitler vào năm 1941 chứa đầy trong các cặp hồ sơ, chỉ riêng phần nói về Himler cũng chiếm tới hàng chục trang hồ sơ cá nhân của FBI.
Trong tập hồ sơ số 65-3598 được bảo quản theo chế độ mật chống các hoạt động gián điệp có rất nhiều thông tin lý thú về quan hệ giữa Himler và Hoover, mà đằng sao họ là ai? Chắc hẳn nó không chỉ nói về sự cuồng tín, tàn bạo của chủ nghĩa phát xít, hoặc sở trường, sở đoản khác thường của người đứng đầu Gestapo.
Bất chấp việc "ý tưởng khác nhau", hệ tư tưởng không đồng nhất, bản chất của sự việc vẫn là mối quan hệ "hữu hảo", tình thân rất Mỹ. FBI luôn chú ý nhiều tới tài sản hiện hữu của người bạn Đức Himler của họ.
Khi đó các tài sản này cũng là một con số không nhỏ: 2.637.500 USD, được giữ tại các nhà băng của Nam Phi và Phần Lan. Song nếu như nói rằng, FBI nhằm vào "tiền của" của Himler, hoặc kiếm chác gì từ đó là không đúng, bởi vì ngân sách của FBI là "dư dật" cho công việc nghiệp vụ của họ.
Tất cả chỉ nói lên một điều là FBI và Hoover không mơ hồ về chủ nghĩa phát xít. Nó giúp người ta hiểu ra một điều là không phải vô tình mà người Mỹ rất thạo tin về cuộc Chiến tranh thế giới thứ II, cũng như giải thích cách cư xử của Mỹ khi cuộc chiến tranh này sắp kết thúc.
Đám cháy của cuộc chiến tranh này được thổi bùng trên hành tinh tiêu huỷ biết bao sinh mạng con người, phải chăng nước Mỹ là "người đi đầu" trong cuộc chiến chống phát xít, như họ vẫn tự nhận?
(Theo Quốc tế)
