Tìm thấy hậu duệ của Hitler
Và nhà báo Anh David Gardner đã phát hiện ra họ là hậu duệ cuối cùng của tội phạm phát xít diệt chủng Adolf Hitler phá vỡ sự im lặng nặng nề đó.
Tác giả cuốn sách Những người cuối cùng của dòng họ Hitler (The Last of the Hitlers) trong thời kỳ làm việc với tư cách là một nhà báo ở New York đã dành gần 4 năm để khám phá bí mật của việc William Patrick Hitler mất tích biệt tăm từ cuối năm 1946.
Ông này là con trai duy nhất của Alois, người anh em cùng cha khác mẹ của trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Alois sang nước Anh học nghề kinh doanh khách sạn, năm 1909 gặp ở Dublin một phụ nữ nông dân trẻ có tên là Brigid Dowling, liền cưới làm vợ và năm 1911 họ sinh ở Liverpool được một con trai đặt tên là William Patrick tại căn hộ số 102 phố Upper Stanhope. Alois có mấy nhà hàng và khách sạn nhưng về sau bị phá sản vì thua lỗ. Ông ta bỏ vợ con trở về Đức.
Khi lớn lên William Patrick sống ở London, lúc ấy ông bác Hitler đã lên cầm quyền ở Đức. Và do bị mất việc, Patrick lần đầu tiên cảm thấy gặp khó khăn vì mối liên hệ tên tuổi dòng họ. Ông quyết định tìm về Đức hy vọng vào sự giúp đỡ của gia đình mà thế lực đang lên như diều gặp gió.
Nhưng chỉ kiếm được một chân kế toán, ông bất mãn doạ nếu không có được một chức vụ quan trọng trong chế độ, ông sẽ tố cáo trước dư luận cái tin đồn ông của nhà lãnh tụ phát xít lại chính là một người Áo gốc Do Thái. Ông nhận được tối hậu thư của chính Adolf Hitler: phải từ bỏ quốc tịch Anh sẽ được làm việc ở một cương vị hậu hĩnh. Nhưng chàng thanh niên lại muốn rời khỏi nước Đức. Ông biết ông bác chẳng ưa gì ông, vẫn thường coi ông là "thằng cháu đáng ghê tởm".
Nhưng bấy giờ đã là năm 1939, London đón ông trở về một cách lạnh nhạt nên ông tìm đường sang Mỹ cuối tháng Ba ngay năm đó. Năm 1942, William Patrick viết thư lên Tông thống Mỹ Roosevelt xin nhập ngũ đi chiến đấu và phải đợi đến năm 1944 mới được nhận vào phục vụ trong Hải quân Mỹ. Và năm 1987, 18 năm sau cái chết của mẹ, ông từ trần ở tuổi 76, vẫn trong tình trạng giấu kín lai lịch dòng họ như ông hằng mong muốn. Thậm chí trên bia mộ cũng chỉ khắc ghi tên giả.
Nhà báo David Gardner sau khi dựa vào hồ sơ của cơ quan FBI và các nguồn tin thu thập được đã từng tìm đến nhà riêng của bà vợ William Patrick Hitler. Bà từ chối làm sáng tỏ các vấn đề và nói: "Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện này khi các con trai tôi nhiều tuổi hơn. Chúng tôi lập gia đình đã từ rất lâu rối mà chồng tôi không muốn bất kỳ ai biết rõ ông ấy là ai. Ngày nay, các con tôi cũng không muốn nghe chuyện đó. Tất cả đã xa xưa lắm rồi. Cái tên ấy đã gây cho chúng tôi bao nhiêu phiền lụy."
Nhờ cuộc gặp gỡ đó, nhà báo biết được dòng họ Hitler không kết thúc với cái chết của William Patrick. Và cuộc điều tra tiếp diễn để sau cùng xác định được rằng: William có 4 người con, trong đó một người chết năm 1989 vì tai nạn xe hơi. Ba người hiện còn sống là Alexander-Adolf 52 tuổi, Louis 50 tuổi và Brian 36 tuổi.
Người anh cả làm công tác xã hội. Hai người em quản lý một doanh nghiệp làm vườn. Alexander phủ nhận tin đồn ba anh em họ đã ngầm thoả thuận với nhau sẽ không sinh con để kết thúc các gien dòng họ Hitler, anh ta nói với tác giả: "Có thể hai em tôi làm thế, nhưng tôi thì không bao giờ!".
Anh ta là người duy nhất vẫn giữ cái tên đệm của người ông Adolf và như vậy là có một Adolf Hitler ngày nay vẫn sống ở một góc hẻo lánh của nước Mỹ.
(Theo Quốc tế)

