(VietNamNet) - Sau một ngày nhập viện và được các bác sĩ ở Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai cứu chữa, sáng 1/6 bệnh nhân Nguyễn Thị Duyên đã được xuất viện nhưng đến trưa cùng ngày phải nhập viện lại ở Thường Tín (Hà Tây).
Theo lời của bệnh nhân, chị không phải là người đầu tiên bị ngộ độc nhưng trưởng đại diện của Văn phòng đại diện Vision ở Hà Nội khẳng định đây là "trường hợp hy hữu".
|
| Chị Duyên không phải là người đầu tiên ngộ độc từ sản phẩm Vision. |
Chị Duyên cho biết em chồng chị là anh Nguyễn Văn Lợi, trình dược viên của Vision đã giới thiệu với chị sản phẩm này. Trong gia đình chị, mẹ chồng cũng dùng sản phẩm này và có lần bị ngứa khắp người. Sau lần đó, anh Lợi đổi lọ mới. Vài tháng sau đó, bà lại bị đi tiểu nhiều lần nôn nao, đau bụng, tiêu chảy. Anh Lợi lại chuyển sang thuốc khác cho mẹ. Hiện bà vẫn sử dụng sản phẩm này. Bản thân chị Duyên cũng không ‘’mặn mà’’ với sản phẩm Vision nhưng vì nể em chồng nên dùng thử. Chị mới sử dụng được hai ngày thì xảy ra việc ngộ độc.
Được biết những vỏ hộp sản phẩm anh Lợi giới thiệu đều không có nhãn phụ ghi tên, thành phần, cách sử dụng sản phẩm bằng tiếng Việt mà chỉ có tiếng Anh và tiếng Nga. Trong khi đó, anh Lợi xuất thân là người bán rau trước khi trở thành "trình dược viên" của Vision.
• Tin, ảnh: L.Hà |