(VietNamNet) - Đúng 14g, kíp phẫu thuật bước ra phòng mổ với nụ cười rạng rỡ, khiến những người đang chờ đợi ở ngoài cảm thấy nhẹ nhàng. PGS TS Nguyễn Thanh Liêm - giám đốc BV Nhi Trung ương không dấu nổi niềm vui trên khuôn mặt mệt mỏi: ''Ca ghép đã diễn ra tốt đẹp''!
Từng bước thận trọng...
Đúng 7g sáng nay 26/5, bệnh nhân Đoàn Thị Trung và ông Đoàn Văn Sỹ, bố em - người cho thận, được đưa vào Phòng Gây mê. Công tác gây mê diễn ra khá nhanh và không mấy khó khăn. Vết mổ đầu tiên được thực hiện ở người cho thận, ông Đoàn Văn Sỹ, vào lúc 8g10...
|
| Mổ lấy thận của bố (ảnh chụp qua truyền hình). |
Ngay từ khi lên kế hoạch, các giáo sư GS) của Việt Nam và Pháp đã quyết định mổ nội soi cho người bố. Theo dự kiến ban đầu, quá trình lấy thận mất khoảng gần hai tiếng đồng hồ. Tuy vậy, do việc tách bóc các màng và mạch máu bao quanh quả thận cũng như cắt động mạch, tĩnh mạch và ống niệu quản rất khó nên các bước tiến hành phải hết sức thận trọng. Các GS, bác sĩ đã thận trọng trong từng mũi dao. Sau ba tiếng, việc bóc tách và đưa quả thận ra ngoài được hoàn tất.
Theo BS Nguyễn Văn Lộc, phó viện trưởng BV Nhi Trung ương, phương pháp mổ nội soi sẽ giúp hạn chế những tốn kém, đặc biệt là quá trình hậu phẫu sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều. Thận của người cho không có vấn đề gì, hai quả tương đương nhau nhưng các GS quyết định lấy quả thận trái có chức năng cao hơn 52%.
|
|
Mổ cho bệnh nhân Trung để ghép thận (ảnh chụp qua truyền hình). |
Ngay sau khi lấy thận xong, trong lúc các bác sĩ rửa thận thì vết mổ đầu tiên với người nhận thận được tiến hành. Lúc này là 11g20, ngoài phòng mổ tập trung khá đông các bác sĩ, nhân viên của bệnh viện cũng như phóng viên báo chí, người nhà bệnh nhân... Tất cả đều đổ dồn về phía chiếc ti-vi truyền ra từ phòng mổ. Ai cũng lo lắng và hồi hộp, nhưng có lẽ người lo hơn cả là mẹ của bệnh nhân, bà Nguyễn Thị Thắm. Bà đã ngồi theo dõi cả buổi sáng nay và đến quá trưa vẫn chưa muốn về. Đó cũng là lẽ thường tình, bởi bà làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi lúc này, khi mà những người thân của mình đang nằm phẫu thuật trong kia...
''Lúc đầu, tôi cũng lo lắm nhưng các bác sĩ động viên và được tận mắt chứng kiến ca mổ, tuy chỉ qua màn hình ti-vi, nên rồi tôi cũng thấy yên tâm. Tôi rất vui vì con tôi được phẫu thuật. Nếu ca mổ thành công, cháu sẽ không phải chạy thận như hiện nay, vừa tốn kém lại không thể duy trì sự sống lâu dài...'' - bà Thắm gạt những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xanh gầy, kể - "Cách đây một năm khi cháu bị bệnh, gia đình tôi lo lắm. Gia đình làm nông nghiệp, thu nhập một tháng dăm trăm mà cháu phải chạy thận thì lấy đâu ra tiền, chạy thận ba lần một tuần là mất gần một triệu đồng. May mà có bảo hiểm, chỉ mất tiền thuốc chứ không thì... Hiện gia đình tôi vẫn còn nợ gần 30 triệu đồng tiền chữa chạy cho cháu''.
Quá trình ghép thận cho em Trung diễn ra cũng khá suôn sẻ, không có trở ngại nào. Các GS, bác sĩ đã dùng biện pháp mổ và ghép cổ điển bình thường, không có gì đặc biệt.
... Và hài lòng về ca ghép
|
| PGS Nguyễn Thanh Liêm cùng gia đình bệnh nhân sau ca mổ. |
Gác dao mổ, các GS đã bước ra khỏi phòng trong niềm vui của những người đã đem lại sự sống cho bệnh nhân. PGS TS Nguyễn Thanh Liêm là người đầu tiên bước ra khỏi phòng mổ và đến ngay bên cạnh bà Thắm: ''Ca phẫu thuật đã diễn ra rất tốt. Anh Đoàn Văn Sỹ đã tỉnh rồi. Cháu Trung cũng không có gì đáng ngại. Gia đình hãy yên tâm''. Bà Thắm không dấu nổi nước mắt, thay mặt gia đình cám ơn các GS, bác sĩ Pháp và Việt Nam.
Đánh giá về ca phẫu thuật, PGS Nguyễn Thanh Liêm cho biết: ''Đến giờ phút này, có thể hài lòng về ca ghép. Về mặt kỹ thuật, ca mổ diễn ra rất thuận lợi. Lần đầu tiên, kỹ thuật lấy thận bằng nội soi thành công ở Việt Nam với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Pháp, còn quá trình ghép thận cũng rất thành công. Có một vài thay đổi so với quy trình của chúng ta ban đầu, nhưng các bạn hết sức tôn trọng thể trạng của cả người cho và người nhận, để cố gắng duy trì sự ít can thiệp nhất vào huyết động, các chỉ số để cho xảy ra tự nhiên. Kỹ thuật ghép thận cũng diến ra rất tốt nhưng kết quả thì chúng ta phải chờ đợi. Bây giờ, hãy còn quá sớm để nói kết quả thế nào. Dù sao, chúng tôi cũng rất hài lòng về kết quả phẫu thuật''.
|
BV Nhi Trung ương chưa có thống kê cụ thể nhưng trên thực tế, nhu cầu ghép thận cho trẻ rất lớn, nhất là ở độ tuổi 15-19. Hiện BV còn khoảng 25 cháu cần ghép thận. Chạy thận rất tốn kém, vì các bệnh nhân phải kết hợp lọc máu và thẩm phân phúc mạc. |
Với tư cách tham vấn cho ca mổ, GS Lê Thế Trung nói: ''Tôi rất vui vì ca phẫu thuật kết thúc thành công. Điều lo ngại nhất là phương pháp mổ nội soi đối với người bố vì sợ mất nhiều máu. Thế nhưng quá trình lấy thận diễn ra đúng quy trình và sát với thời gian dự kiến. Cả ca đại phẫu cũng không gặp khó khăn gì, mọi công đoạn diễn ra tốt đẹp. Ca ghép thận thành công mở ra triển vọng mới cho trẻ em suy thận mạn ở Việt Nam. Các cháu suy thận mạn từ nay có cơ hội được sống và không phải chạy thận. Vì chạy thận rất tốn kém và không thể kéo dài sự sống bằng ghép thận''.
Đúng một giờ sau ca mổ, một tin vui đã đến: Em Trung đã bài niệu 200ml nước tiểu. Ông Vaessen, GS người Pháp của trường ĐH Toulouse tham gia ca đại phẫu, nói: ''Giọt nước tiểu đầu tiên đã có, đây là dấu hệu đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn phải theo dõi bệnh nhân suốt hai - ba tiếng sau khi mổ. Theo đánh giá của tôi, ca mổ diễn ra tốt đẹp, kết quả miễn dịch tốt. Bệnh nhân, người nhận thận, có sức chịu đựng tốt''.
Còn GS Jean Conte, thành viên của ca ghép, tâm sự: "Tôi đã từng tham gia mổ cho khoảng 200 ca trẻ em ở Pháp. Lo ngại nhất của tôi ở ca này là thận của cha khi cho vào cơ thể con không hợp. Vậy mà kết quả đã hoạt động tốt, biểu hiện là đã có bài niệu. Đây là một ca phẫu thuật khó nhưng đến nay đã hoàn thành tốt, nên tôi cũng rất vui như bao đồng nghiệp đối với ca ghép thận đầu tiên này cho trẻ em ở Việt Nam!".
|