Cặp song sinh Cúc - An sắp xuất viện
08:27' 28/11/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo BS. Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại (BV Nhi Trung ương), dự kiến ngày 2/12 cặp song sinh Cúc - An sẽ xuất viện sau gần một năm ''cư trú'' tại BV Nhi Trung ương. Cặp song sinh hồi phục khá nhanh sau 1,5 tháng phẫu thuật tách rời nhau.

Sức khoẻ Cúc - An đã ổn định

Bé Cúc (áo hồng) đang lẫy.

Hiện tình trạng sức khoẻ của Cúc và An tiến triển khả quan. Cả hai đều rất ngoan. Vết mổ của bé Cúc đã liền. Mặc dù ngày 7/11 bé An phải mổ lại do bị dính các quai ruột vào diện cắt gan dẫn tới bị nghẹt, tắc ruột nhưng vết mổ đã lành và có thể chơi với Cúc hàng giờ. Hiện bụng An còn hơi chướng nhưng không đáng ngại. Sau khi xuất viện, 1,5 tháng sau hai bé sẽ quay lại để các bác sĩ kiểm tra đề phòng khả năng viêm đường mật tái phát.

Cúc - An đang nằm chơi rất ngoan.

Mỗi ngày ngoài 5 bữa sữa, Cúc - An còn ăn thêm 2 bát bột và không phải dùng thuốc kháng sinh. "Cháu An hiện nặng 7,5kg (tăng 0,5 kg), Cúc nặng 8kg (tăng 1 kg). An đang nhú răng cửa, còn bé Cúc đã mọc được hai chiếc răng cửa. Cả hai bắt đầu đầu bập bẹ nói, tươi cười suốt ngày, ai bế cũng theo...", chị Bình, mẹ hai bé phấn khởi khoe. 

Có khách lạ vào chơi, 2 bé rất thích, miệng cười luôn, tay chân khua đạp lung tung. Khi chúng tôi đưa tay ra bế, hai bé theo ngay và hóng chuyện rất nhanh. Bé Cúc không chịu ngồi yên, đòi xốc nách đứng dậy. Chị Bình đặt 2 con xuống giường, ngay lập tức bé Cúc đã xoay người lẫy. Còn bé An chưa lẫy được nằm cạnh chơi. ''Hai chị em có thể nằm chơi với nhau thế này khá lâu mà không khóc'', chị Bình kể.

Cả nhà sắp được đoàn tụ

Đến ngày 6/12 là sinh nhật tròn 1 tuổi của hai cháu, chị Bình ao ước bé An mau chóng khoẻ như Cúc để cả 3 mẹ con được về nhà. Nhìn chị Bình đã khá hơn so với những ngày trước khi 2 cháu chuẩn bị phẫu thuật. Trông chị khoẻ, da dẻ hồng hào và không còn lo lắng như trước.

Cúc - An trong vòng tay bà ngoại và mẹ.
Chị và 2 con đã xa nhà 1 năm. Từ khi sinh hai cháu chưa một lần được đặt chân về Thanh Hoá. Điều mà gia đình chị mong muốn nay đã thành hiện thực. Chị gái của hai bé Cúc - An, Lê Hải Yến, mới 9 tuổi, một năm nay ở nhà với ông bà cũng mong mẹ và các em trở về. Một năm nay, vắng mẹ, Yến đã có ý thức tự giác trong học tập và cuộc sống.

Anh Luân, bố hai cháu cùng bà ngoại cũng đang ở viện chăm sóc con. Cả hai vợ chồng phải xin nghỉ việc. Nhà máy thuốc lá Thanh Hoá, nơi hai vợ chồng chị công tác, cũng tạo điều kiện giúp đỡ anh chị. Vui nhưng cũng không kém phần lo lắng vì chị Bình phải xin nghỉ việc không lương một thời gian để chăm cho các cháu khoẻ mạnh hoàn toàn. Cả nhà 5 người dựa vào nguồn thu nhập duy nhất từ việc của người chồng, anh Lê Anh Luân.

Địa chỉ gia đình cháu Cúc - An: Trịnh Thị Bình, Tập thể Khu dân dụng 1, Nhà máy thuốc lá Thanh Hoá, xã Hà Phong, huyện Hà Trung, Thanh Hoá.
  • Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Mổ tách thành công cặp song sinh An - Cúc
Hai bé Cúc - An chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt
CÁC TIN KHÁC:
Làm gì để vẫn minh mẫn khi về già? (27/11/2003)
Một số loại thuốc nội giảm giá (27/11/2003)
Hà Nội có 6,5 % trẻ sơ sinh dưới 2,5kg (26/11/2003)
Ngành y tế tập dượt lần cuối trước SEA Games (25/11/2003)
Phát 10.000 đôi găng tay cho mỗi tỉnh (25/11/2003)
BV Nhi Trung ương điều trị thận bằng thiết bị mới (24/11/2003)
Hội chữ thập đỏ sẵn sàng đón SEA Games 22 (22/11/2003)
Phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ vú dễ tử vong (21/11/2003)
Đủ cơ số máu dự trữ phục vụ SEA Games 22 (21/11/2003)
Chuyện bí ẩn từ một xã... sinh đôi (20/11/2003)
30% mẫu nước uống trường học không bảo đảm vệ sinh (18/11/2003)
Hội chứng buồn chân và cách chữa trị (17/11/2003)