''Cơm tù'': Triệt phần ngọn, còn phần gốc
08:32' 11/01/2003 (GMT+7)
Biển quảng cáo của một quán cơm tù
Trước sự lên án của dư luận xã hội, trừ Hà Tĩnh, ''cơm tù'' ở các địa phương đều có sự thay đổi đáng kể. Ở một số nơi, ''cơm tù'' cơ bản đã được dẹp bỏ. Tuy nhiên nhiều nơi, việc xoá bỏ ''cơm tù'' mới chỉ là hình thức, vẫn còn hiện tượng khách hàng bị ''móc túi'' một cách công khai.

Trước đây, Ninh Hải vốn được xem là điểm nóng của nạn ''cơm tù'' nhưng chỉ một ngày sau khi lực lượng công an ra quân kiểm tra, cửa quán đã rộng mở hơn để đón khách. Ở quán Việt Hương (Ninh Hải), hầu hết các khách đều tỏ ra khá an tâm khi vào ăn. Nhưng không phải người khách nào cũng có cái may mắn ấy... 

Rào được bỏ, vẫn còn cai

Trưa 7/1, chiếc xe khách chạy Bắc - Nam mang biển số 88LD-0097 xuất phát từ TP.HCM chật ních hành khách, ghé ăn cơm tại quán Phương Thắng (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Khách vào quán không còn bị bao vây bởi các lớp rào như trước, thay vào đó là ông chủ quán và hai ''cai'' đứng dang tay chắn lối. Khách sẽ chẳng thể ''bình yên'' mà đi ra nếu chưa ăn uống một món gì trong quán. Ông chủ liên tục nhắc nhở: ''Xin bác bước vào trong. Không đứng đây được đâu. Gọi gì ăn giùm đi nhé!''. Ai thắc mắc về lý do không được ra ngoài, chủ quán tỉnh bơ: ''Đấy là quy định của quán''. 

Đến địa phận xã Thọ Xuân, huyện sông Cầu (Phú Yên), khách được yêu cầu xuống ăn tại quán Quê Hương. Chủ quán mời lái xe vào phòng riêng, còn hành khách, mỗi người được nhận một xuất cơm giá 15.000 đồng (nếu ở TP.HCM chỉ mất khoảng 4.000 đồng). Theo người dân, các hàng rào trước đây đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, người khách nào có ý định đi ra thì lập tức các ''cai'' của nhà hàng sẽ xuất hiện để kéo ngược trở lại và cất giọng ''ngọt ngào'': ''Đi đâu vậy anh Hai, ngồi ăn cơm rồi hãy đi''. Chú Hai T. ở ngay khu vực này cho biết: ''Mấy bữa nay họ hiền rồi đó, chứ mấy bữa trước thì...''.

Biết nhưng không làm gì được!

Đấy không chỉ là tâm sự của riêng ông Phạm Ba - đội trưởng đội Quản lý huyện sông Cầu. Là người chịu trách nhiệm dẹp các quán ''cơm tù'' trên địa bàn huyện từ năm 2000 đến nay, ông Ba có thể dễ dàng ''điểm mặt chỉ tên'' từng quán vi phạm. Tuy nhiên, biết là biết thế chứ có làm được gì vì quán không kéo rào, căng dây còn việc bán giá cao, đe doạ hành khách thì chẳng có căn cứ nào để xử lý. Ngay cả có lần bắt được nhân viên của quán Quê Hương đánh khách cũng không thể làm gì, vì chúng khai là người đi đường, đụng vào khách nên cãi nhau.

Sáng 8/1, tại quán cơm Thắng Ly trên địa bàn xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) xuất hiện một bảng giá có ghi dòng chữ: ''Nếu không vừa lòng thì quý khách cứ trả lại''. Nhưng xem ra, chẳng người khách nào có được cái vịnh dự lựa chọn ấy. Khi khách đề nghị đem trả lại đĩa cơm sơ sài với giá 15.000 đồng thì người phục vụ quầy lắc đầu quầy quậy: ''Cơm đã làm rồi, không nhận lại được". Nếu thắc mắc thì chỉ nhận được một câu xẵng của bà chủ: ''Ở đây ai cũng trả như vậy mà có ai thắc mắc chi mô!''.

Ông Nguyễn Viết Hoạch, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền ngao ngán lắc đầu: ''Vấn đề giá cả và chất lượng cơm có tương đương hay không thật khó nói. Mặt khác, khi chúng tôi đến kiểm tra thì không thấy gì, nhưng khi khách vào quán thì lại khác''.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, tối 8/1 trên hành trình từ Huế đi Đak Lak tuyến quốc lộ 1A, anh Lâm Tấn Khôi, phụ xe khách mang biển số 47V-1442 đã bị người của quán cơm Đông Phương (xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đánh trọng thương. Nguyên nhân chỉ vì anh đã phản ứng lại việc lùa ép khách đi xe vào các quán ''cơm tù''. Những kẻ gây án đã tẩu thoát ngay sau đó.

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Săn cá thu, nghề lắm công phu (08/01/2003)
" ''Chợ tình'', mỗi tối một phiên... (02/01/2003)