,
221
5523
Làm giàu không khó
lamgiaukhongkho
/kinhte/lamgiaukhongkho/
865834
Muốn có kiốt bán rau có phải là muốn làm giàu?
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
,

Muốn có kiốt bán rau có phải là muốn làm giàu?

Cập nhật lúc 17:34, Thứ Sáu, 17/11/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Đất nước đã đổi thay nhiều sau thời kỳ chiến tranh gian khổ. Mức sống của dân ta cũng ngày càng cải thiện. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng một thời được coi là một tài sản quý giá giờ được thay bằng những chiếc xe máy đắt giá như Dyland, @ hay Spacy,...Người giàu có hơn thì đi những loại ô tô giá đến vài chục nghìn đô trở lên. Tuy vậy, không phải ai cũng khá giả, không phải đứa trẻ nào cũng được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của tuổi thơ.

Soạn: HA 959109 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Kiốt cuối góc nhà. Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Sgtt.com.vn)

Ở phạm vi rộng, có sự chênh lệch rất lớn về mức thu nhập, về mức sống giữa những quốc gia giàu có và nghèo hơn. Xét ở phạm vi một nước, mức sống của thành thị và nông thôn cũng khác nhau nhiều. Cuộc sống của những người dân tỉnh lẻ cũng khác so với người dân ở thành phố lớn. Chính vì thế, cuộc sống của những em bé nhà giàu và nhà nghèo cũng khác nhau. Sự chênh lệch này thể hiện rõ nhất trong vấn đề chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
 
Những “cậu ấm, cô chiêu”, may mắn được sinh ra trong những gia đình khá giả, có người ngay từ lúc học trung học đã được sở hữu những chiếc xe máy đắt tiền, được chăm lo một cuộc sống vật chất đầy đủ. Các em có những khát vọng lớn như đến một quốc gia giàu có ở Bắc Âu hay Bắc Mỹ du học, ở một trường danh tiếng.

Trong khi đó, một thái cực khác đó là vùng nông thôn, nhiều em nhỏ phải bỏ học sớm vì cha mẹ không đủ tiền lo cho ăn học và vì nhà đông con. Rất nhiều em phải nghỉ học sớm để ra thành phố kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Ta có thể bắt gặp đâu đó trên những con phố đông đúc, rực rỡ ánh đèn của thành thị những em bé khuôn mặt già hơn tuổi vì phải tự bươn trải kiếm sống quá sớm với những nghề đánh giày, bán báo... Khát vọng của các em vì thế cũng thật giản dị: bữa ăn ngon hay được ngủ trên một chiếc giường ấm áp, được cắp sách đến trường.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, có không ít em nhỏ đã vượt lên hoàn cảnh của gia đình để học tốt và tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng thoát khỏi cảnh nghèo. Tình cờ tôi được đọc một bức thư cảm động của một em học sinh lớp 9 gửi về Ban biên tập chương trình “Làm giàu không khó?”. Trong thư, em kể về gia đình bất hạnh của mình. Cha em làm nghề chở xích lô, chị gái bán rau nuôi em và em gái ăn học. Còn mẹ em thì nghiện rượu và bệnh tật, thực sự là gánh nặng của gia đình. Tất cả các thành viên trong gia đình em và có lẽ nhất là mẹ em, cũng mong thoát khỏi tình trạng cơ cực, nghiện ngập đó. Người chị gái là một tấm gương và là người mẹ thứ hai trong gia đình, phải bỏ học sớm, hàng ngày ra chợ bán rau. Em thương cha, thương chị vất vả, lam lũ nên dù nhà rất nghèo em vẫn cố gắng học tốt. Em thương chị gái nhất, em biết chị chưa chịu đi lấy chồng vì còn canh cánh về gia đình. Chị muốn có tiền để thuê một cái ốt bán rau ở chợ nhưng nhà nghèo quá, mẹ lại mới mổ dạ dày nên không bao giờ thực hiện được. Một lần sang nhà hàng xóm, tình cờ được xem chương trình “Làm giàu không khó?”, phần hỏi đáp Mquiz của chương trình này có giải nhất trị giá 5 triệu đồng. Trong em bừng lên một hy vọng. Hy vọng sẽ trúng phần thưởng này để chị gái có tiền vốn thuê ốt. Khi hồi hộp chờ xem chương trình, em tự hỏi: “Liệu chị gái muốn có ốt bán rau có phải là muốn làm giàu không nhỉ?”.

Khát vọng của em cũng như khát vọng của những em nhỏ nhà nghèo khác, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, mong ước của em vẫn chỉ là một mơ ước ngây thơ. Phần thưởng em hy vọng chỉ là trông mong vào sự may rủi. Dần dần em sẽ nhận thức được rằng: làm giàu có thể bằng nhiều cách nhưng bằng chính sức lao động chân chính mới lâu bền.

Ngày hôm nay, khi em biết ước mơ đổi đời cho mình, cho chị gái mình nhưng chưa thực hiện được nên ước mơ chỉ là xa vời. Nhưng khi lớn hơn nữa, khi đã được học tập và rèn luyện, ước mơ sẽ chắp cánh cho em có khát vọng làm giàu được bằng chính khả năng của mình. Chúng ta hãy cùng chúc em và tất cả những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có đôi cánh ước mơ, vươn lên vượt qua số phận. Mong rằng chương trình Làm giàu không khó? cùng với nỗ lực của mỗi người chúng ta sẽ vun đắp và làm bùng lên khát vọng đó. Vâng, làm giàu sẽ không khó nếu các em có khát vọng, có kiến thức và nỗ lực để đưa cơ hội  đến với mình.

Để phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp “Đêm di sản văn hóa Việt Nam”, Diễn đàn giải pháp thị trường “Làm giàu không khó?” – Phiên bản 2  - “Đường tới thành công” số 03 sẽ được thay đổi lịch phát sóng đến 19h50’ ngày 24/11/2006, phát lại 12h30 thứ 3 ngày 28/11/2006 trên VTV1. Mời các bạn đón xem. 

  • PV
,

Tin khác

Tin khác của 'Làm giàu không khó'

,
,