Ai dẫn trâu vàng ra đường?
21:30' 10/11/2003 (GMT+7)

Trâu vàng do ông Thành chế tạo

(VietNamNet) - Một nghịch cảnh - một chú trâu vàng oai vệ, biểu tượng của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á 22 đang đứng khép nép và đầy bụi bặm trong ngôi nhà lụp xụp số 46 đường Đào Cam Mộc, Q.8. Đó là chú “kim ngưu” của ông Thành “khủng long”, một người cứ lao vào sự nghiệp sản xuất robot ở VN. Hiện nay, ông đang bị sa lầy với hai chú trâu vàng cao 3m và 1,8m. Cả 2 chú trâu này đang chờ tiếng nói của các nhà mạnh thường quân trong khi kỳ hạn SEA Games 22 đã cận kề.

 

Tất cả những doanh nghiệp tìm đến với ông Dương Tấn Thành - chủ nhân của 2 con trâu vàng kể trên đều thối lui khi được biết chú robot này chưa được “cấp phép”. Một số đơn vị thì tìm cách xoay sở để sở hữu chú trâu này nhưng cũng vô phương vì trước đó đã có một vụ bung xung khá lớn trên báo chí xoay quanh tính hợp pháp của chú trâu vàng này.

Số tiền mà ông Thành đề nghị các doanh nghiệp là nếu bán đứt con trâu này phải 110 triệu đồng; nếu tính ra đô la Mỹ vào khoảng 7 ngàn. Con số này xem chừng vẫn chưa bằng các món tiền tài trợ cho những chương trình ca nhạc - thời trang vẫn diễn ra hàng tháng (15 - 20 ngàn đô); Nhưng không phải vì ngại số tiền lớn mà các doanh nghiệp không dám bỏ tiền ra mua mà họ sợ con trâu này không được hợp pháp; nếu sử dụng vào mục đích tiếp thị sẽ rất lôi thôi.

 

Một giải pháp khác đang được một doanh nghiệp điện tử và bộ phận kinh doanh khách sạn của một Tổng công ty du lịch tính đến: thuê trâu vàng giữ cửa. Với khoản tiền vài chục triệu đồng cho 2 - 3 tuần đứng tại trung tâm văn hóa thanh niên hoặc lưu diễn ở nhiều khách sạn, chú trâu vàng to tướng này sẽ có cơ hội ló dạng cho mọi người xem. Dự án này cũng đang được các bên có liên quan thương thảo và tiến đến ký kết hợp đồng nếu như được các cơ quan nhà nước có trách nhiệm điều hành họat động SEA Games 22 thông qua.

 

Một chú trâu thứ ba cũng của ông Thành (trong tháng 12) sẽ được chuyển ra đứng trước cửa... nhà để làm kiểng cho vui. Đây là bức tượng được dùng để tạo mẫu cho con trâu vàng 1,8m hay còn gọi là con trâu nhí. Chúng tôi đánh bạo nghĩ rằng: nếu như 2 con trâu vàng robot lại tiếp tục không được các quan chức điều hành SEA Games “cấp phép”, chính quyền địa phương không thông cảm thì có nguy cơ nó sẽ trở thành một bức hình nộm đứng ngòai đường để kêu gọi “ông đi qua, bà đi lại” chăng? Mong rằng các doanh nghiệp, các đơn vị hữu quan ở địa phương cũng như trung ương vì mục đích cao cả của kỳ đại hội này  "cùng nhau" đưa chú trâu này ra ngòai  để người dân VN và các du khách nước ngoài có cơ hội chiêm ngưỡng.

  • Chí Thịnh
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sắp khai trương 40 điểm truy cập internet không dây (10/11/2003)
Hai đoàn doanh nhân Mỹ và Anh đến Việt Nam khảo sát thị trường (10/11/2003)
Đã có hai công ty máy tính Việt Nam ký hợp đồng OEM với Intel (09/11/2003)
Xuất hiện thương hiệu mới: "Cam sành Tam Bình" (08/11/2003)
Yamaha tài trợ 250.000 USD cho SEA Games (08/11/2003)
Có trên 100 cửa hàng, đại lý giả Việt Tiến (08/11/2003)
Bia Hà Tây bắt đầu sản xuất Heineken (07/11/2003)
Cảng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam (06/11/2003)
Kem Wall's sẽ được thay thế bằng Kem Kido's (06/11/2003)
Hỗ trợ chi phí cho DN dự ''Giải thưởng Mẫu thiết kế đẹp ASEAN'' (06/11/2003)
Giao lưu sinh viên, DN và cơ quan quản lý du lịch (05/11/2003)
Giá đường tăng 400 đồng/kg (05/11/2003)
Thành lập Trung tâm kinh doanh nguyên phụ liệu dệt - may (05/11/2003)
Các công ty du lịch ký hợp đồng đón khách SEA Games (05/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang