Effem Foods vẫn chưa nghiêm túc thu hồi sản phẩm tại Việt Nam
00:47' 14/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Mặc dù Công ty Effem Foods đã ra quyết định "tạm thời mua lại" toàn bộ thức ăn khô cho chó, mèo hiệu Pedigree Whiskas sản xuất tại Thái Lan từ ngày 12/3/2004 nhưng đến chiều 13/3 vẫn còn rất nhiều cửa hàng tiếp tục bán các loại sản phẩm này.

Sản phẩm lẽ ra đã ngưng bán song vẫn được trưng bày ngang nhiên tại nhiều cửa hàng.

Hầu như nhiều người nuôi chó, mèo chưa biết thông tin về việc Effem Foods thu hồi sản phẩm nên vẫn cứ mua về cho vật cưng của mình ăn như thường.

Công ty TNHH Dịch vụ Thể thao (SES) đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những đơn vị huấn luyện chó đua thuộc diện lớn nhất - nhì trong cả nước. Số chó hiện nuôi tại Công ty trên 500 con. “Với số chó này, mỗi tháng, công ty tiêu thụ khoảng bốn - năm tấn thức ăn khô Pedigree của Effem Foods.” - ông Trần Văn Ngọc, quản đốc Trung tâm cho biết. Đến 15 giờ ngày 13/3, Ban giám đốc SES vẫn chưa biết tin tức gì về việc thu hồi thức ăn Pedigree. Sau khi hay tin, ông Viên Trường Quới Sĩ, phó tổng giám đốc SES mới hốt hoảng và lập tức liên hệ với Effem Foods, đồng thời lập tức ngưng cho chó ăn Pedigree.

Cửa hàng 474 Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận phản ứng gay gắt với nhà báo và không cho chụp hình khi sản phẩm Pedigree được bày kín cả dàn mặt tiền cửa hàng như trên.

Chiều 13/3, chúng tôi có mặt tại cửa hiệu bán thức ăn PedigreeWhiskas ở số 474 Nguyễn Kiệm (Phú Nhuận, TP.HCM). Ông chủ cửa hiệu kiêm bác sĩ phòng mạch thú y ở đây vẫn thản nhiên cung cấp loại thức ăn viên của Pedigree cho khách hàng. Anh Phương, một người nuôi chó (hiện có bốn con chó Fox lớn và hai ổ chó con ở số 91/19/12 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận) đang mua một bịch thức ăn viên Pedigree cho hay: ”Tôi đâu có nghe thông tin gì về việc ngưng cho chó ăn loại thức ăn này”.

Theo tìm hiểu của PV, nếu khách hàng không biết thì thôi, nếu ai biết chuyện và hỏi thì sẽ được cửa hàng trả lời: “Sản phẩm này do hàm lượng can-xi cao nên gây ra bệnh thận nhưng không sao cả (?). Lô hàng mới sản xuất mới có vấn đề, còn hàng này làm lâu rồi. Lâu nay, các chủ hộ nuôi vẫn cho chó ăn mà có thấy sao đâu!”.

Sau khi biết chúng tôi là PV chứ không phải khách mua hàng, ông bác sĩ thú y ở cửa hiệu kể trên đã phản ứng quyết liệt, hạch sách đủ điều...

Cửa hàng ở đường Mạc Đỉnh Chi: Có khách mua Pedigree  là cứ bán.

Tại đại lý cung cấp sỉ, lẻ thức ăn Pedigree khá lớn ở số 28 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, bác sĩ thú y Thuận cho hay: “Tôi có biết thông tin này”. Đáng kinh ngạc hơn là vị bác sĩ này cho biết thêm: “Chúng tôi vẫn bán bình thường. Có khách mua là cứ bán”!

Bà chủ một cửa hàng bán loại thức ăn này cho hay đã nhận được một thông báo của Effem Foods về việc sẽ mua lại toàn bộ thức ăn chó, mèo Pedigree, Whiskas… Tuy nhiên, thông báo còn nhiều chỗ rất mập mờ, ví dụ như không nói rõ thời điểm nào sẽ mua lại, cửa hàng có dừng bán sản phẩm hay không.

Do đó, nhiều cửa hàng vẫn tiếp tục bán sản phẩm cho người tiêu dùng do vẫn nghĩ có gì thì Effem Foods chịu chứ không phải họ. Trong khi đó, nhiều dấu hiệu cho thấy Effem Foods tại Việt Nam vẫn chưa có một động thái rõ ràng, dứt khoát trong vấn đề này. Nếu nói là thứ bảy và chủ nhật, Công ty không làm việc thì cũng chưa đúng, bởi trong hai ngày này chó, mèo vẫn phải ăn, nên người tiêu dùng vẫn phải mua và cửa hàng vẫn kinh doanh. Thiết nghĩ, chỉ cần Công ty đề nghị nghiêm ngặt là phải ngưng bán các sản phẩm này, nếu không cửa hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thì có lẽ không ai dám liều. Đằng này…

  • Nam Anh - Nguyên Sa
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hai điểm thu hồi thức ăn Pedigree và Whiskas (13/03/2004)
Nhìn thấy Vạn lý trường thành từ không gian? Dạ, không ạ! (13/03/2004)
Canada khẳng định đợt cúm gia cầm thứ hai (13/03/2004)
Robot tự hành Spirit đã tới đích (12/03/2004)
Đi tìm bí ẩn từ trường của các Sao Thiên Vương, Hải Vương (12/03/2004)
Đã chạm được một tay vào "hạt của Chúa"? (12/03/2004)
Tạo bướm phát sáng xanh (12/03/2004)
Thái Lan vừa tuyên bố hết dịch, dịch lại bùng phát! (12/03/2004)
Cầu Mỹ Thuận: Tiết kiệm cho Việt Nam 104 tỷ đồng mỗi năm (11/03/2004)
Các ISP Mỹ kiện bọn tung thư rác (11/03/2004)
Hà Lan: Chống trộm cắp xe đạp bằng công nghệ GPS (11/03/2004)
Thêm quạ chết do virus cúm A tại Nhật Bản (11/03/2004)
Cừu đực đồng tính do... kích thước não (11/03/2004)
Tìm thấy cung điện của Hoàng đế Tanmu (11/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang