Hãy thấp giọng xuống, thai nhi sẽ nghe được lời bạn nói!
12:52' 23/02/2004 (GMT+7)

Bạn có rất nhiều điều muốn tâm sự với đứa con trong bụng nhưng không biết là nó có nghe được tiếng nói của mình hay không? Đừng lo, bí quyết để trò chuyện với thai nhi rất đơn giản: Thì thầm!

Thai nhi có thể nghe được tiếng mẹ thì thầm đấy!

Tiến hành nhiều thử nghiệm tiên tiến đối với cừu, các nhà nghiên cứu Mỹ nhận thấy rằng thai nhi cảm nhận âm thanh tần số thấp tốt hơn là tiếng ồn chói tai. Điều này có nghĩa là đứa trẻ chưa sinh có thể dễ dàng nghe được nguyên âm, còn phụ âm - có tần số cao hơn - thì bị vách tử cung chặn lại, do vậy rất khó đến được với tai thai nhi. Để tìm hiểu xem âm thanh nào có thể đến được tai của thai nhi, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Florida đã lấy thai nhi cừu ra khỏi tử cung và cài một thiết bị điện tử thu nhận âm thanh tí hon vào tai trong của nó. Giải thích cho quyết định sử dụng cừu vào thí nghiệm, GS Ken Gerhardt cho biết, việc truyền âm ở cừu và người mang thai có nhiều điểm giống nhau.

Để so sánh, nhóm nghiên cứu còn cài một microphone vào tử cung cừu cái và một cái nữa ở giữa khoảng không. Sau khi đưa thai nhi trở lại tử cung, các nhà nghiên cứu đã bật 64 câu được ghi âm từ trước và cho phát qua loa phóng thanh đặt cạnh cừu mẹ. Sau đấy, họ ghi âm lại các câu nói này từ giữa khoảng không, từ tử cung cừu cái, và từ tai giữa của phôi thai cừu rồi phát lại cho 30 người nghe. Những người này hiểu được 99% câu nói ghi từ giữa khoảng không, 73% câu nói ghi từ trong tử cung và 41% từ tai giữa của cừu.

Theo GS Gerhardt, lý do mà âm thanh ghi từ tai giữa của thai nhi không nghe được rõ ràng là các phụ âm cao tần thường bị mất hoặc méo đi. Chẳng hạn, từ "ship" thường bị nghe là "slit" hoặc "sit". Tuy nhiên, các nguyên âm tần số thấp lại lọt vào tai giữa dễ dàng hơn nhiều.

GS Janet DiPietro, nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu sự phát triển của thai nhi thuộc ĐH Johns Hopkins (Baltimore, Mỹ), cho biết: "Cho đến nay, chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy rằng bào thai người và cừu có cùng tần số thính giác. Hơn nữa, tần số âm thanh mà cừu tạo ra rất khác với người - luôn luôn thấp và không giàu nhạc tính. Giọng nói của con người có nhiều tần số và đường nét hơn. Tuy nhiên, không có lý do gì mà các bà mẹ lại phải ngừng cho thai nhi nghe nhạc. Bởi vì khi đó, bản thân các bà mẹ được thư giãn và do vậy, thai nhi cũng được thư giãn theo. Điều này rất có lợi cho quá trình phát triển của thai nhi."

Khánh Hà (Theo ABC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc bắt đầu nới lỏng biện pháp kiểm soát cúm gia cầm (23/02/2004)
Kinh Thánh nói... đúng: Người Do Thái bị lưu đày tại Babylon (22/02/2004)
Bước tiến mới trong "cuộc chiến" giảm mức hấp thụ cholesterol (22/02/2004)
Dịch tái bùng phát ở 18 nơi (21/02/2004)
Lý thuyết năng lượng tối và... sai lầm lớn nhất của Einstein (21/02/2004)
Muốn sinh trai hay gái, thưa ngài Móng Guốc? (21/02/2004)
Thiên thể lớn nhất trong Thái dương hệ xuất hiện? (21/02/2004)
Não người tiến hóa sớm hơn chúng ta tưởng (20/02/2004)
Bao giờ tàu con thoi thức giấc? (20/02/2004)
Cúm gia cầm lan qua mèo Thái và... gà Canada (20/02/2004)
Hôm nay, dịch cúm gia cầm đã lan tới những đâu? (20/02/2004)
Google nạp thêm 1 tỷ trang tìm kiếm (20/02/2004)
Cam kết giảm tỷ lệ tuyệt chủng của các loài động, thực vật (20/02/2004)
Lỗ đen ăn thịt... ngôi sao! (19/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang