Trong khi đang khai quật một số hang động tại Biển Chết, các nhà khảo cổ Israel đã phát hiện nhiều trang sức, một bộ trang điểm và một chiếc gương nhỏ. Chúng là "đồ lề" dành cho nữ giới, có niên đại 2.500 năm, khẳng định sự miêu tả trong Kinh Thánh về việc người Do Thái trở về sau khi bị đày ải ở Babylon.
|
| Chiếc vòng cổ có 130 hạt bán đá quý và vàng. |
Theo Tsvika Tsuk, trưởng nhóm khảo cổ thuộc Cục Công viên và Tự nhiên Israel, các cổ vật này rõ ràng là thuộc về người Do Thái - những người trở về sau khi bị đày ải ở Babylon vào thế kỷ thứ 6 trước CN. Ông nói: ''Phát hiện này là rất hiếm cả về mặt số lượng cũng như niên đại, gần như là chưa từng có''.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy tiểu kho báu trên bên dưới một đống trầm tích giống như đá khi sử dụng máy dò kim loại. Chúng bao gồm một chiếc vòng cổ có 130 hạt đá bán quý và vàng, một món đồ trang sức hình con bọ hung, một trái tim bằng đá mã não có nguồn gốc từ Babylon và một mặt dây chuyền bạc có khắc hình trăng lưỡi liềm cũng như trái lựu.
Còn bộ trang điểm chứa một chiếc bát thạch cao để đựng phấn, một chiếc que để bôi mỹ phẩm và một chiếc gương đồng. Ngoài ra, nhóm khảo cổ còn tìm thấy một con dấu ngoại giáo cho thấy một thầy tu Babylon đang cúi đầu trước Mặt trăng. Tsuk cho biết: ''Những cổ vật trên khẳng định sự miêu tả trong Kinh thánh về việc người Do Thái trở về sau khi bị đày ải ở Babylon''.
Khi vua Babylon Nebuchadnezzar chinh phục Vương quốc Judah vào năm 597 trước CN, ông đã lưu đày nhiều người Do Thái tới Babylon. Sau đó, quốc vương Ba Tư Cyrus cho phép những người Do Thái này và con cháu của họ trở về vào năm 538 trước CN. Tsuk cho biết các cổ vật cho thấy có một cộng đồng đông đảo người trở về sống tại khu vực này. Kho báu chắc không phải là tài sản của một người bình thường.
Khám phá này cũng cho thấy Kinh Thánh nói đúng sự thật. Vào năm ngoái, các nhà khảo cổ Israel đã định vị và xác định được niên đại của một đường hầm dẫn nước cổ xưa mà Kinh Thánh mô tả. Phương pháp phóng xạ carbon cho thấy nó được xây dựng vào khoảng năm 700 trước CN. Đường hầm Siloam, dài 500m, vẫn mang nước từ suối Gihon vào thành phố cổ David của Jerusalem. Theo Kinh Thánh, nó được xây dựng trong suốt thời gian trị vì của vua Hezekiah - từ 727 tới năm 698 trước CN - để cấp nước cho thành phố, chống lại cuộc bao vây sắp tới gần của người Asyrian.
Minh Sơn (Tổng hợp)
|