Viên kim cương lớn nhất... Ngân Hà
10:07' 17/02/2004 (GMT+7)

Các nhà thiên văn Mỹ vừa phát hiện một ngôi-sao-kim-cương lấp lánh trên bầu trời có đường kính 1.500km. Ngôi sao này cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng và nằm trong chòm sao Centaurus.

Ngôi sao Lucy dưới con mắt các nhà thiên văn.

Các nhà thiên văn đã quyết định gọi ngôi sao trên là ''Lucy'', theo tên bài hát của ban nhạc Beatles: ''Lucy in the Sky with Diamonds'' - tạm dịch là Lucy trên trời với những hạt kim cương. Nhà thiên văn Travis Metcalfe thuộc Trung tâm Vật lý Thiên thể Harvard - Smithsonian, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: ''Chúng ta cần một chiếc kính lúp cỡ bằng mặt trời để xếp viên kim cương này''.

Lucy vượt trội Ngôi sao châu Phi - viên kim cương lớn nhất Trái đất nặng 530 carat trong đồ châu báu của Hoàng gia Anh. Ngôi sao châu Phi được cắt từ khối kim cương lớn nhất, nặng 3.100 carat từng được tìm thấy trên Trái đất.

Thực chất, Lucy hay BPM 37093 là lõi đặc, nóng, của một ngôi sao cổ đã từng chiếu sáng giống Mặt trời của chúng ta. Tuy nhiên, ngôi sao cổ này đã mờ nhạt và co lại, để lại lõi. Các nhà thiên văn thường gọi lõi này là "Sao Chú Lùn Trắng". Cấu trúc chủ yếu của nó là carbon.

Trong hơn 4 thập kỷ qua, giới thiên văn đã phỏng đoán rằng thành phần bên trong của các "Sao Chú Lùn Trắng" bị kết tinh. Tuy nhiên, mãi cho tới gần đây, họ mới có bằng chứng trực tiếp: sao không chỉ toả sáng mà còn ngân vang giống như một chiếc chuông khổng lồ rung động không ngừng nghỉ.

Metcalfe cho biết: ''Bằng cách đo những rung động này, chúng tôi có thể nghiên cứu thành phần bên trong của Sao Chú Lùn Lucy. Nó giống như việc các số đo địa chấn trong những trận động đất cho phép giới địa chất nghiên cứu thành phần bên trong Trái đất. Chúng tôi phát hiện ra rằng carbon bên trong Lucy đã cứng lại để hình thành viên kim cương lớn nhất của Ngân Hà''.

Giới thiên văn dự đoán Mặt trời sẽ trở thành một ngôi "Sao Chú Lùn Trắng" khi nó tàn lụi trong vòng 5 tỷ năm nữa. Khoảng 2 tỷ năm sau đó, lõi hồng của Mặt trời sẽ kết tinh, để lại một viên kim cương khổng lồ ở trung tâm Thái dương hệ của chúng ta.

Metcalfe nói: ''Mặt trời của chúng ta sẽ trở thành một viên kim cương vĩnh hằng''!

Minh Sơn (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khám phá bí mật nhìn dưới nước của người Moken (17/02/2004)
Tái phát ở Thái Lan và vượt... Hy Mã Lạp Sơn (17/02/2004)
Tiếp tục... đào bới Sao Hoả (16/02/2004)
La nhân bản vẫn khoẻ mạnh (16/02/2004)
Indonesia: Agus ngừa cúm gà - đơn giản mà hiệu quả (16/02/2004)
Thái Lan: Phân vùng để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo gà an toàn (16/02/2004)
Chim cũng thi... "giọng hát hay"! (16/02/2004)
Ra mắt công ty tư nhân đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ sinh học phân tử (15/02/2004)
Người tiền sử: Sống sót nhờ có hộp sọ rắn? (15/02/2004)
Tua "Aqua Sun Desert": Cho du khách đi tìm... đạo quân mất tích (14/02/2004)
Nhiều người tiền sử thuận... tay trái (14/02/2004)
Ối, thứ sáu ngày 13! Hãy trèo lên núi và đốt mọi chiếc tất thủng... (13/02/2004)
Phát hiện uống rượu nhờ... tóc (13/02/2004)
Tình yêu qua ... bàn phím (13/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang