|
Trên đường hành quân, đạo quân 50.000 người của vua Ba Tư Cambyses đã mất tích hoàn toàn dưới bão cát. Liệu du khách tham gia thám hiểm trong sa mạc phía Tây thuộc Ai Cập có thể giúp giải thích được bí ẩn từng làm đau đầu các nhà khảo cổ học trong nhiều thế kỷ nay?
|
|
Sa mạc mênh mông là nơi chôn dấu nhiều bí mật từ xưa đến nay. |
Theo tài liệu mà nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus để lại, sau khi người Ba Tư chiếm đóng đất nước Ai Cập vào năm 525 trước CN, vua Cambyses, con trai của Cyrus đại đế, đã phái 50.000 quân tinh nhuệ từ Thebes tới tấn công ốc đảo Siwa và giết nhà tiên tri tại đền thờ Amun vì tội dự báo trước về cái chết của ông này. Sau 7 ngày băng qua sa mạc, đạo quân tới El-Khargeh, sau đó dự định sẽ theo con đường mòn của các đoàn lữ hành để tới Siwa. Nhưng sau khi rời khỏi El-Khargeh, họ gặp phải một cơn bão cát. Toàn bộ đạo quân đã bị chôn vùi trong lòng cát của sa mạc phía Tây, một trong những sa mạc đẹp nhất và cũng khắc nghiệt nhất thế giới.
Herodotus viết: "Khi tất cả đang ăn bữa trưa, một cơn gió lớn thổi đến từ phía Nam, mang theo những cột cát xoáy khổng lồ. Toàn bộ chỗ cát đổ ụp lên đoàn quân, chôn vùi họ vĩnh viễn". Trận bão cát này có thể được gây ra do khamsin, một loại gió nam nóng, mạnh và bất thường thổi từ sa mạc Sahara sang Ai Cập.
Cách đây 4 năm, một nhóm nhà địa chất Ai Cập đã tình cờ phát hiện được một số mảnh kim loại trông giống như vũ khí, cùng với các mảnh vỡ xương người. Tuy nhiên, chừng ấy không đủ để khẳng định rằng những gì tìm thấy là phần sót lại của đạo quân mất tích. Nếu không được nghiên cứu một cách hoàn chỉnh về mặt nhân chủng học, đồng thời nếu không tìm thấy đồ tạo tác đi kèm, rất khó có thể đưa ra kết luận chính xác.
Trên cơ sở câu chuyện đó, một tua du lịch mới đã được ra đời, có tên là Aqua Sun Desert, hấp dẫn rất nhiều du khách tham gia. Du khách sẽ được tự mình tìm kiếm thi thể của các chiến binh cổ xưa. Với mỗi đợt tìm kiếm kéo dài từ 10 đến 22 ngày, đoàn du khách sẽ đi theo một con đường đặc biệt trong sa mạc phía Tây để đến với khu vực gần ốc đảo Siwa, cạnh biên giới Ai Cập - Lybia. Hisham Nessim, người phụ trách tua du lịch, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thám hiểm tìm kiếm đạo quân của Cambyses thêm 5 năm nữa. Nếu tìm thấy bất cứ cái gì của đạo quân mất tích, khám phá của chúng tôi sẽ mang tầm vóc thế kỷ."
Tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra trong sa mạc cát mênh mông, bí hiểm. Nếu may mắn, Nessim sẽ tìm được điều mà ông ta muốn. Nếu không, ông cũng đã thành công về mặt kinh doanh: rất nhiều khách du lịch đăng ký tham gia cuộc tìm kiếm trên sa mạc này.
Khánh Hà (Theo Discovery)
|