NASA không đành lòng... bỏ rơi Hubble
04:31' 01/02/2004 (GMT+7)

Tin vui cho những người yêu mến kính thiên văn Hubble: Có thể Hubble sẽ không bị bỏ rơi như kế hoạch cũ nữa.

Kính thiên văn Hubble đã cống hiến rất nhiều cho khoa học thế giới.

Ngày 16/1, giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA Sean O'Keefe tuyên bố: Để đảm bảo an toàn cho các nhà du hành vũ trụ, trong thời gian trước mắt, NASA sẽ không thực hiện sứ mệnh tàu không gian nào nữa. Vì vậy, chẳng có lý do gì để tiếp tục duy trì và nâng cấp kính viễn vọng không gian Hubble.

Tuy nhiên, trước những chỉ trích của báo giới và người quan tâm, ông O'Keefe đã hứa sẽ xem xét lại kế hoạch bỏ rơi Hubble. Và để chứng tỏ thiện chí của mình, ông đã ra lệnh cho Harold Gehman, người phụ trách cuộc điều tra vụ nổ tàu Columbia, phải xem xét vấn đề Hubble.

Được biết trước khi có quyết định quan trọng này, ông O'Keefe nhận được một bức thư từ thượng nghị sĩ Barbara Mikulski bang Maryland yêu cầu "nghĩ lại". Theo bà, Hubble đã cống hiến rất nhiều cho khoa học bằng những khám phá phi thường của nó. Chính vì vậy, không thể hấp tấp kết thúc số phận của nó khi chưa xem xét kỹ lưỡng.

Khánh Hà (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc đối phó cùng lúc với SARS và cúm gà (31/01/2004)
Khám phá lõi Trái đất: cấu trúc tinh thể, giống kim cương (31/01/2004)
Phát hiện nguồn gốc tiến hoá của virus bệnh SARS (31/01/2004)
Khai sinh dạng vật chất thứ sáu: fermionic (31/01/2004)
WHO: 6 khuyến cáo cho những người tiêu huỷ gia cầm (30/01/2004)
Dịch cúm gà ở An Huy, Quảng Đông và ngoại ô Thượng Hải? (30/01/2004)
Khi cá nhà táng trở thành... bom và phát nổ (30/01/2004)
Tìm thấy chiếc bình ''chống phù thuỷ'' (29/01/2004)
Phát hiện dấu chân động vật có vú thời khủng long (28/01/2004)
Đá trên Sao Hoả kể về dấu vết của... nước (28/01/2004)
Đã có Mèo máy Doraemon - robot thứ thiệt! (28/01/2004)
N'kisi - chú vẹt giỏi tiếng Anh nhất thế giới (27/01/2004)
Tìm thấy hoá thạch của sinh vật cổ nhất trên cạn (27/01/2004)
Gene ASPM - nhân tố quyết định sự phát triển của não (27/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang