Khi cá nhà táng trở thành... bom và phát nổ
13:57' 30/01/2004 (GMT+7)

Bạn thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi một quả bom dài 17m và nặng tới 50 tấn phát nổ? May thay, đây không phải là một quả bom chứa đầy thuốc nổ, mà chỉ là xác của một chú cá nhà táng đã chết mà thôi. Tuy không ai chết, nhưng số người chịu phiền toái vì vụ nổ cũng không phải là ít.

Chú cá nhà táng này đã trở thành một quả "bom thịt" trên đường phố Đài Nam.

Một "ông" cá nhà táng khổng lồ trong cơn hấp hối đã bị sóng đánh giạt vào bờ biển Đài Nam (Đài Loan). Mặc dù được các nhà khoa học và chính quyền địa phương gắng sức cứu giúp, "ông" vẫn không thể nào qua được cơn nguy kịch và lìa đời ngay trên bãi biển. Để cái chết của "ông" không vô ích, các nhà khoa học Đài Loan đã quyết định đưa phần thi thể cá nhà táng về viện nghiên cứu nhằm phục vụ mục đích giáo dục. Với trọng lượng cơ thể lên tới 50 tấn và dài 17m, "ông" cá đã buộc 3 chiếc cần cẩu và 50 công nhân phải làm việc liên tục trong 13 tiếng đồng hồ mới đưa được "ông" lên xe moóc.

Thế rồi trên đường đi, tai nạn bỗng xảy ra: một tiếng nổ kinh hồn phát ra từ bụng cá, làm máu, thịt và mọi bộ phận cơ thể của "ông" bắn tung tóe ra xung quanh. Người qua đường, xe cộ, nhà cửa xung quanh trở thành đích ngắm của những "vật thể bay không thân thiện" này. Để khắc phục hậu quả, người dân địa phương và chủ cửa hàng nơi xảy ra vụ nổ phải ra sức dọn dẹp, tất nhiên là không quên mang khẩu trang vì mùi bốc lên rất khó chịu.

Theo ông Ông Kiện Bình, một chuyên gia hải dương học thuộc ĐH Thành Công (Đài Nam), thủ phạm gây ra vụ nổ chính là... khí gas tích tụ nhiều trong bụng cá. Ông cho biết: "Vì cơ thể cá bắt đầu bước vào quá trình phân rã tự nhiên, khí gas tích tụ rất nhiều. Khi áp suất trở nên quá lớn, bụng cá không chịu nổi và vỡ tung ra. Dù sao, nếu không tính đến những phiền toái gây ra cho dân chúng, cơ thể còn lại của cá vẫn còn đủ để phục vụ mục đích nghiên cứu và giáo dục".

Khánh Hà (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tìm thấy chiếc bình ''chống phù thuỷ'' (29/01/2004)
Phát hiện dấu chân động vật có vú thời khủng long (28/01/2004)
Đá trên Sao Hoả kể về dấu vết của... nước (28/01/2004)
Đã có Mèo máy Doraemon - robot thứ thiệt! (28/01/2004)
N'kisi - chú vẹt giỏi tiếng Anh nhất thế giới (27/01/2004)
Tìm thấy hoá thạch của sinh vật cổ nhất trên cạn (27/01/2004)
Gene ASPM - nhân tố quyết định sự phát triển của não (27/01/2004)
Đồng bằng Sao Hoả: "Một nơi... tuyệt đẹp" (26/01/2004)
Mùa đông 2005 mới có vắc-xin ngừa H5N1! (25/01/2004)
Robot Opportunity: Tìm nước trên Sao Hoả (25/01/2004)
FAO đề nghị kế hoạch 4 tuần dập cúm gà (24/01/2004)
Đào mỏ vàng, gặp... sọ voi cái (23/01/2004)
Siêu rắn - Dạng vật chất mới? (23/01/2004)
Lỗ hổng kỳ bí giữa bầu trời nước Mỹ (23/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang