Đã có Mèo máy Doraemon - robot thứ thiệt!
02:09' 28/01/2004 (GMT+7)

Phiên bản đầu tiên của robot Doraemon, cao 26,5cm và nặng 1,3kg, vừa ra mắt "người hâm mộ" tại Nhật Bản hôm 14/1/2004.

Chú robot bằng nhựa này trông dễ thương y hệt bản gốc là nhân vật chính, tên Việt Nam là Mèo máy "Đôrêmon", trong bộ truyện tranh Nhật Bản của hoạ sĩ Hiroshi Fujimoto và người cộng sự Abiko Motoo (cùng ký bút danh chung "Fujiko F. Fujio"), xuất bản trong những năm 1969-1970 và sau đó cũng trở nên rất nổi tiếng ở nhiều nước châu Á.

Không phải búp bê (nhồi bông) đâu, tớ là Đôrêmon robot 100% đây! Bạn nhỏ Việt Nam có thích làm bạn với tớ không?

Doraemon sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói, có thể nói khoảng 750 câu tiếng Nhật với giọng nói quen thuộc của nhân vật Doraemon trong phim hoạt hình, và có thể nhận ra chín từ tiếng Nhật do bạn nói với nó, trong đó có: "Doraemon", "Nào, mình chơi đi", và "Chuột!",... Khi bạn nói chẳng hạn "Doraemon, mình chơi đi!", chú robot này sẽ đáp lại bằng câu hỏi: "Chơi cái chi vậy?".

Robot Mèo máy cũng được trang bị 10 bộ cảm ứng các loại để có thể "giao tiếp" với bạn. Nó có thể kêu "Oái" khi bị ai đó chạm vào đầu, hoặc sẽ mở chiếc "túi thần kỳ" khi nghe được một câu mật khẩu đã ghi âm. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể điều khiển robot này với remote mang hình... "bánh rán". Đặc biệt, robot còn được trang bị một đồng hồ và lịch, có thể ghi nhớ từ các ngày sinh nhật cho tới giờ đổ rác để nhắc bạn.

Nhà sản xuất dự định tung robot Doraemon ra thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 3 tới, với giá bán 19.800 yen/con (khoảng 186 USD). Chưa nghe họ công bố kế hoạch xuất khẩu robot này sang các nước khác, một phần có lẽ vì lý do... ngôn ngữ. 

Đây là sản phẩm robot đầu tiên trong dự án "Tạo Doraemon thật vào năm 2010" của Bandai Co. Ltd. (Nhật Bản) - nhà sản xuất đồ chơi từng gây chấn động giới trẻ Nhật Bản và thế giới với sản phẩm gà ảo "Tamagotchi" trước đây.

Bandai đã đầu tư hơn 100 triệu yen (943.400 USD) để phát triển robot này và hướng tới các phiên bản Doraemon cao cấp hơn ở năm 2010, theo định hướng tạo nên các robot giao tiếp và kết bạn, "sống chung" với con người. \

Chừng ấy, biết đâu Doraemon 2010 sẽ dùng được cả "cánh cửa thần kỳ" để đưa bạn vào thực tại ảo, biết kêu "Ui da đau" khi bị bạn kéo đuôi, hay sẽ chạy trốn khi gặp... chuột - nghĩa là ứng xử y hệt như trong truyện tranh, một sản phẩm tuyệt vời của trí tưởng tượng phong phú mang chữ ký "Fujiko F. Fujio"!

Hoài Phương (Tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
N'kisi - chú vẹt giỏi tiếng Anh nhất thế giới (27/01/2004)
Tìm thấy hoá thạch của sinh vật cổ nhất trên cạn (27/01/2004)
Gene ASPM - nhân tố quyết định sự phát triển của não (27/01/2004)
Đồng bằng Sao Hoả: "Một nơi... tuyệt đẹp" (26/01/2004)
Mùa đông 2005 mới có vắc-xin ngừa H5N1! (25/01/2004)
Robot Opportunity: Tìm nước trên Sao Hoả (25/01/2004)
FAO đề nghị kế hoạch 4 tuần dập cúm gà (24/01/2004)
Đào mỏ vàng, gặp... sọ voi cái (23/01/2004)
Siêu rắn - Dạng vật chất mới? (23/01/2004)
Lỗ hổng kỳ bí giữa bầu trời nước Mỹ (23/01/2004)
Tại sao người biết nói còn khỉ thì không? (22/01/2004)
Bí ẩn về mẫu đất trên Sao Hoả (21/01/2004)
Hình thành Ban chỉ đạo Website Chính phủ (21/01/2004)
Trung Quốc thử nghiệm vắc-xin ngừa SARS (21/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang