Vào lúc 19h13 hôm nay (7/1 - giờ Hà Nội), Cơ quan vũ trụ châu Âu nỗ lực lần cuối cùng để xác định vị trí của robot tự hành Beagle 2 khi tàu mẹ của nó - phi thuyền Mars Express - bay bên trên địa điểm hạ cánh dự định.
|
| Bealge 2 được thiết kế để tìm sự sống trên Hoả tinh. |
ESA đã cố liên lạc nhiều lần với Beagle 2 thông qua vệ tinh Mars Odyssey của Mỹ và các kính thiên văn radio trên trái đất song không thành công. Nếu Mars Express không thể tìm thấy Beagle, robot này sẽ được coi là mất tích.
Trong khi robot tự hành Spirit của NASA gửi về trái đất những bức ảnh tuyệt vời về bề mặt khô cằn đầy bụi của Hoả tinh trong vòng vài giờ sau khi hạ cánh thì giới khoa học châu Âu vẫn chưa thu được tín hiệu nào từ Beagle kể từ ngày 25 tháng 12. Hiện họ đang tập trung vào 3 nguyên nhân chính giải thích cho sự im lặng của robot: lỗi phần mềm, vấn đề liên quan tới máy thu phát hoặc khả năng nó bị phá huỷ trong quá trình hạ cánh.
Tuy nhiên, các chuyên gia Anh - những người đã chế tạo Beagle 2 - và đồng nghiệp của họ ở ESA vẫn hy vọng. Alan Moorhouse, Giám đốc điều hành các hoạt động của phi thuyền tại ESA, cho biết: ''Nếu chúng tôi không bắt được tín hiệu ngày mai, chúng tôi sẽ bắt được tín hiệu trong vài tuần nữa. Chúng tôi chưa bỏ cuộc''. Có khả năng rằng Mars Odyssey và các kính thiên văn radio không tương thích với Beagle 2.
Cho tới nay, Mars Express vẫn chưa thể tìm kiếm ''đứa con'' bị mất tích bởi nó không ở trong quỹ đạo đúng. Tối nay, nó sẽ bay bên trên vùng đồng bằng rộng lớn Isidis Planitia ở độ cao 375km và phát tín hiệu radio cho Beagle 2 với hy vọng robot sẽ nghe thấy và trả lời. Ngoài ra, còn có các cơ hội khác vào ngày 8, 9, 10/1 khi Mars Express bay trên địa điểm hạ cánh 5-8 phút mỗi lần. Vào ngày 9/1, nó sẽ sử dụng camera stereo có độ rõ nét cao để tìm dấu vết dù và bao khí của Beagle.
(Minh Sơn - Theo BBC) |