Các nhà khoa học thuộc Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đang cố gắng thiết lập kênh thông tin trực tiếp với Spirit - robot tự hành hạ cánh xuống Hoả tinh vào hôm qua (4/1).
|
| Các nhà khoa học cho rằng Spirit đã hạ cánh xuống phía đông miệng Gusev. |
Hiện họ chỉ có thể liên lạc gián tiếp với Spirit thông qua một vệ tinh đang quay theo quỹ đạo quanh Hoả tinh. Ngoài ra, các công việc cũng đang được tiến hành để làm cho robot này đứng thẳng. Mọi thứ dường như diễn ra rất tốt đẹp. Spirit hiện vẫn nằm thu mình trên bãi hạ cánh và sẽ không di chuyển quanh bề mặt Hoả tinh ít nhất là trong một tuần nữa.
Spirit nghiêng 2 độ và sàn cách mặt đất có 37cm. Một số chuyên gia lo ngại một vật thể màu đen, nằm sát một góc của robot, có thể ngăn cản đường đi của nó. Theo họ, vật thể này có thể là một mẩu bao khí mà Spirit sử dụng trong quá trình hạ cánh.
Các bức ảnh đầu tiên mà Spirit gửi về cho thấy địa hình cằn cỗi, đầy đá xung quanh địa điểm hạ cánh. John Callas, Giám đốc khoa học tại NASA, cho biết: ''Những hình ảnh này rất đáng chú ý. Chất lượng của chúng là tốt nhất và không thể tốt hơn. Thật không thể tin được''.
Chuyến nhảy dù xuống hành tinh Đỏ kéo dài 6 phút là giai đoạn khó khăn nhất trong chặng đường 500 triệu km mà Spirit đã đi. Một loạt tín hiệu mà các kính thiên văn trên trái đất thu được cho thấy robot đã mở dù và bao khí chính xác. Những thiết bị này đã giúp hãm Spirit đang bay với tốc độ 19.000 km/h.
Sau khi chờ khoảng 20 phút, các nhà khoa học tại NASA đã nhận được tín hiệu radio từ Spirit, khẳng định nó đang hoạt động tốt sau khi nảy nhiều lần và dừng lại trên bề mặt Hoả tinh. Robot 6 bánh xe này sẽ tìm kiếm những tín hiệu cho thấy Hoả tinh đã từng có khả năng hỗ trợ sự sống.
Spirit sẽ thăm dò miệng Gusev ở phía nam đường xích đạo của Hoả tinh. Nơi đây có thể đã từng tồn tại một vùng hồ. Người anh em của nó tên là Opportunity sẽ hạ cánh ở nửa bên kia của Hoả tinh vào cuối tháng này, tại vùng Meridiani Planum nơi có nhiều khoáng chất liên quan tới nước.
(Minh Sơn - Theo BBC)
|