|
Sáng nay (25/12), cả thế giới náo nức đón chờ tin tức của Beagle 2 từ Hoả tinh. Yasmine Mulholland, một học sinh 12 tuổi thuộc Trường Thomas Tallis (London, Anh), cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của em về sự kiện trọng đại này, tất nhiên là dưới cái nhìn của một cô bé 12 tuổi.
|
|
Beagle 2 là đề tài nóng hổi trong dịp Giáng sinh năm nay. |
Đối với em, Beagle 2 là một ý tưởng vĩ đại. Em nghĩ rằng trên thế giới này chẳng có người nào lại bảo rằng mình không quan tâm đến một hành tinh tương tự như trái đất của chúng ta (điều này chỉ là tương đối bởi vì chắc chắn là trên Hoả tinh không có người đi lại như trên trái đất).
Em thực sự hy vọng là có sự sống trên Hoả tinh, bởi vì em không tin rằng chúng ta (tất cả mọi người trên trái đất) là sinh vật duy nhất trong vũ trụ. Cứ thử tưởng tượng là có sự sống trên đấy đi: Đây chắc chắn sẽ là khám phá lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, để đến khi về già, em có thể tự hào mà nói với con cháu: "Vào Giáng sinh thứ 13 trong đời bà, Beagle 2 đã hạ cánh xuống hành tinh đỏ". Có thể chúng sẽ không để ý lắm, bởi vì chúng có ở đấy đâu mà biết, nhưng thật là một điều tuyệt vời khi được chứng kiến điều mà toàn bộ giới khoa học đang tìm kiếm.
Phát hiện ra sự sống trên Hoả tinh cũng vĩ đại chẳng kém gì việc Neil Amstrong đặt chân lên mặt trăng. Nếu không có phát hiện đấy, chắc mọi người vẫn cứ nghĩ rằng mặt trăng toàn bằng phó mát.
Hãy cứ thử tưởng tượng về một nơi không có các món ăn Ý và Trung Quốc mà xem: nếu không có khám phá, chúng ta sẽ không bao giờ biết đến các quán mì ngon tuyệt vời cả. Khám phá đã làm lợi rất nhiều cho nước Anh cũng như các nước khác trên thế giới. Nếu không ai muốn đi du lịch và không khám phá ra điều gì cả, cuộc sống của chúng ta sẽ hết sức buồn tẻ. Chúng ta sẽ không được xem hoặc tham gia các trận thi đấu thể thao, không được nếm các món ăn lạ, nghe các loại nhạc khác nhau, và không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng đời luẩn quẩn.
Em nghĩ rằng, khám phá là điều tốt đẹp bởi vì được biết thêm một điều mới về vũ trụ là chuyện hết sức đặc biệt. Em thực sự thích được tìm hiểu về Beagle 2 và cơ hội tìm thấy sự sống trên Hoả tinh, dù ít, bởi vì nếu không biết ngay từ bây giờ, sau này em cũng vẫn phải bỏ công ra để tìm hiểu. Giờ đây, trong buổi sáng Giáng sinh này, em sẽ tiếp tục theo dõi mọi tin tức trên tivi.
(Khánh Hà - Theo BBC)
|