Ký sinh trùng xâm nhập cơ thể người thế nào?
11:26' 28/11/2003 (GMT+7)

Bạn đã bao giờ phải tiếp những vị khách không mời mà đến? Họ thật sự gây phiền toái, đúng không? Nhưng cuộc sống của chúng ta còn phiền toái hơn nhiều, khi "vị khách" đấy thuộc họ ký sinh trùng.

Nỗi kinh hoàng của Tanya.

Cô gái Anh Tanya Andrews vừa cùng gia đình trải qua một kỳ nghỉ tràn đầy ánh nắng và hạnh phúc tại Costa Rica. Khi trở về, cô không ngờ rằng mình đã mang theo một món quà lưu niệm khủng khiếp. Khi đang tận hưởng niềm vui ở xứ sở tươi đẹp miền Trung Mỹ - Caribe, một con nhặng xanh đã đẻ trứng lên da đầu của cô. Điều này thật khó tin, nhưng mỗi năm có hàng nghìn người nhận được "quà tặng bất đắc dĩ" như thế. Một tháng sau, trên đầu cô nổi lên một cục u nhỏ, đau kinh khủng. Thoạt đầu, cô nghĩ là mình bị áp xe. Nhưng rồi khi cục u bắt đầu vặn vẹo, chuyển động, cô vội vàng tìm đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Bác sĩ ngay lập tức tìm ra nguyên nhân: trên đầu cô là một chú ấu trùng nhặng xanh, đương nhiên là còn sống.

Tương tự là trường hợp của Broughton Coburn, một nhà văn người Anh. Khi trở về từ Nepal, anh bắt đầu thường xuyên bị chảy máu cam một cách bí ẩn. Sự việc xảy ra trong suốt 3 tuần liền, cho đến khi một vụ chạm trán trong quán trà giúp anh làm sáng tỏ mọi nguyên nhân. Khi rót trà cho Broughton, người phục vụ nhìn anh và hốt hoảng bỏ chạy. Anh đuổi theo và bắt anh ta phải nói rõ lý do tại sao lại có thái độ kỳ quặc đến thế. Nhưng vì quá kinh hãi, người phục vụ không thể nào nói nên lời, mà dùng ngón tay chỉ vào mũi Broughton.

Khi về nhà, Broughton ngồi lỳ trước gương, lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra cho mình. Sau mấy tiếng đồng hồ, anh thấy một sinh vật màu nâu trông giống sâu thò ra khỏi lỗ mũi, cất cao đầu và nghiêng ngó xung quanh. Anh kể lại: "Tôi xin thề là nó có 2 con mắt tròn vo. Nó nhìn ngó xung quanh rồi lại thụt vào. Tôi cứ ngỡ đấy chỉ là một cơn ác mộng hoặc ảo giác".

"Vị khách" trong mũi của Broughton.

Kinh hoảng, Broughton chạy vội đến bác sĩ để gắp con vật bí ẩn đó ra. Nhưng không dễ gì nó chịu bỏ một chỗ trú ngụ ấm áp đến thế. Broughton nói tiếp: "Bác sĩ cố sức kéo ra, và nó phải dài đến 20-25cm. Khi kéo ra rồi, cả hai chúng tôi đều hết sức kinh hoàng vì nhận ra rằng đấy là một con đỉa". Hoá ra, khi Broughton uống nước tại một dòng suối trên núi ở Nepal, con đỉa đã xâm nhập vào mũi anh. Sinh vật khát máu này có thể hút lượng máu nặng gấp 3 trọng lượng cơ thể chúng, đồng thời tiết ra chất gây tê khiến nạn nhân không hề hay biết gì về sự hiện diện của nó.

Tuy vậy, không phải ký sinh trùng nào cũng là "vị khách không mời mà đến". Để thử nghiệm phương pháp phát hiện sán dây ở bò, Mike Leahy, nhà sinh học thuộc ĐH Salford (Anh), đã tự nguyện nuốt một ấu trùng sán dây vào bụng. Một tuần sau, con vật đã đạt tới chiều dài 4cm. 12 tuần sau, anh buộc phải ngừng cuộc thử nghiệm bất thường này lại để lấy vợ. Mike uống thuốc xổ và cho ra một con sán dây dài 1,8 m.

Trong số các loài sinh vật sống trên trái đất, ký sinh trùng chiếm đa số. Mỗi sinh vật trên trái đất này đều là vật chủ của ít nhất một loại ký sinh trùng. Nhiều loài, trong đó có con người, mang khá nhiều ký sinh trùng. Cách duy nhất để chúng ta tự bảo vệ mình là thiết lập một chế độ vệ sinh thích hợp, đồng thời tuân thủ những nguyên tắc nhất định khi đi du lịch ở xứ lạ.

(Khánh Hà - Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phương pháp bảo vệ tượng chiến binh bằng đất nung (28/11/2003)
Núi lửa là thủ phạm gây nên hiện tượng El Nino (28/11/2003)
Hải vương tinh tạo ra vành đai Kuiper? (27/11/2003)
Đi tìm mẹ đẻ của nhóm ngôn ngữ Ấn Âu (27/11/2003)
Chế tạo dầu từ lông và ruột gà tây (27/11/2003)
Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine chống SARS (27/11/2003)
Gấp rút bảo tồn vùng sinh thái dãy Trường Sơn (27/11/2003)
Nơi chứa thức ăn cổ nhất thế giới? (27/11/2003)
120 con cá voi và cá heo chết trên bãi biển Australia (26/11/2003)
Bản đồ châu Mỹ thời Trung cổ là cổ vật thực sự (26/11/2003)
Tồn tại sương kim loại trên Kim tinh (26/11/2003)
Động đất ở Bắc Mỹ gây sóng thần tại Nhật (26/11/2003)
Tìm thấy nhà bếp cổ nhất thế giới (25/11/2003)
Nhật thực toàn phần tại Nam Cực (25/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang