|
Hai nhà nghiên cứu người Jerusalem vừa tình cờ phát hiện ra 6 dòng trong Kinh phúc âm: Luke 2:25, viết bằng chữ Hy Lạp cổ. Đây là lần đầu tiên giới khảo cổ học phát hiện ra lời răn của Kinh Tân ước khắc trên một tấm bia tại một đền thờ cổ tại Thánh địa Jerusalem.
|
| Bản rập 6 dòng chữ trên tấm bia cổ. |
Giới khảo cổ học cho biết, rất hiếm khi tìm thấy những đoạn văn hay hình ảnh nhân vật trong Kinh thánh. Trước đây, các nhà nghiên cứu từng phát hiện một số đoạn văn Kinh Cựu ước trên bia mộ và một đoạn trích từ bức thư của Paul gửi người La Mã khảm trên sàn một ngôi nhà cổ tại thành phố Caesarea (La Mã). Theo Jim Strange, một học giả về Kinh Tân ước thuộc ĐH Nam Florida, người xưa tin rằng khắc Kinh thánh vào bia mộ sẽ hóa giải được bùa chú và lời nguyền. Vì thế, thói quen này bắt đầu trở nên phổ biến tại châu Âu khoảng từ năm 1.000 sau CN.
Đoạn văn cho biết, tấm bia cao 1,8m này được đặt trên ngôi mộ của Simon (Theo Kinh thánh, ông này đã từng bế Chúa hài đồng và nhận ra Jesus chính là Đấng cứu thế). Trên thực tế, chưa chắc Simon đã được táng ở đây, bởi vì tấm bia này là một trong số rất ít bia của giới quý tộc thành Jerusalem cùng thời với Chúa Jesus. Tuy nhiên, đoạn văn này cũng cung cấp cho chúng ta bằng chứng, dù hiếm, cho thấy rằng 3 nhân vật Kinh thánh là Simon, Zachariah và James được chôn cùng một mộ.
Đầu năm nay, cũng trên tấm bia này, 2 nhà nghiên cứu Emile Puech và Joe Zias đã phát hiện được một đoạn văn nói về Zachariah (cha của John Baptist). Tiếp tục nghiên cứu và sử dụng phương pháp "rập bia" cổ điển, họ mới phát hiện ra 6 dòng nói về Simon. Cả 2 đoạn văn trên đều được khắc vào khoảng thế kỷ 4, thời điểm mà tín đồ Thiên chúa giáo đang tìm kiếm các địa chỉ thiêng ở Thánh địa Jerusalem. Puech và Zias hy vọng sẽ tìm thấy nốt đoạn văn nói về James, người em của Chúa. Theo Kinh thánh, James đã bị dân Do Thái ném ra khỏi đền thờ, dùng gậy đánh chết và chôn gần thung lũng Kidron, phía đông thành cổ Jerusalem và phía tây núi Olives. Zachariah cũng bị người Do Thái cuồng tín giết chết và ném xác vào thung lũng. Hiện nay, chưa có bằng chứng nào về nguyên nhân cái chết của Simon.
6 dòng nói về Simon được khắc liền nhau theo dọc bia. Các chữ cái cao thấp không đều nhau và khắc khá nông bởi một bàn tay nghiệp dư. Theo đoạn văn, đây là bia mộ của "Simeon, một người già rất công bằng, tận tuỵ, và thích được mọi người an ủi" (Trong tiếng Hy Lạp, Simeon chính là Simon). Đoạn văn trông giống chương Luke 2:25 trong Phúc âm. Zias cho biết: "Điều này chứng tỏ rằng cả Kinh Tân ước và Cựu ước đều có rất nhiều phiên bản".
(Khánh Hà - Theo MSNBC)
|