|
Như bao cô bé 11 tuổi khác ở Anh, Katie cũng thích được mặc đồ mới, thích món ăn Trung Quốc và hâm mộ những ngôi sao nhạc nhẹ như Robbie Williams. Vậy mà Katie lại mắc phải một căn bệnh quái ác: Hội chứng Down thể khảm - MDS.
|
| Nhờ bố mẹ, Katie vẫn có một cuộc sống bình thường. |
Năm 1866, thế giới lần đầu tiên biết đến hội chứng Down khi bác sĩ John Langdon Down (Anh) công bố nghiên cứu của mình về một ca chậm phát triển trí tuệ. Lúc đấy, ông gọi trẻ em mắc bệnh này là "Mongoloid" vì các em trông rất giống người Mông Cổ. Đến những năm 1960, thuật ngữ khiếm nhã này không còn được khoa học sử dụng nữa, và tên ông được đặt cho hội chứng chậm phát triển trí tuệ. Hội chứng Down thể khảm là dạng cực hiếm, do số lượng nhiễm sắc thể thứ 21 tăng gấp 3 lần bình thường. Gọi là thể khảm, bởi vì nhiễm sắc thể của người bệnh trông giống như một bức tranh khảm. Chỉ có 1-2% bệnh nhân Down mắc phải dạng này mà thôi.
Khi mang thai Katie được 29 tuần, Judy Green, mẹ của cô bắt đầu phát hiện đứa con tương lai của mình có vấn đề. Bác sĩ cho bà biết, cô bé bị bệnh Down. Khi ra đời, một nửa số lượng tế bào của Katie hoàn toàn bình thường, còn một nửa bị Down. Judy nhớ lại: "Tôi không thể nào tin được rằng điều đấy lại là sự thật. Đây là đứa con mà tôi hằng mong ước. Tôi như mê đi, không còn cảm nhận được điều gì nữa. Và tôi khóc thương cho số phận hẩm hiu của cả hai mẹ con chúng tôi".
Hơn 10 năm nay, cả họ hàng nhà Green tập trung chữa trị cho căn bệnh quái ác của Katie. Năm nay 11 tuổi, Katie chỉ có trí tuệ của một đứa bé 8-9 tuổi, và năng lực làm toán của cô chỉ bằng đứa bé 6 tuổi. Tuy vậy, khả năng đọc của cô lại không có vấn đề gì. Và bố mẹ quyết tâm mang lại cho cô một cuộc sống bình thường. Hiện nay, Katie đang theo học tại một trường cấp 2 tại Blackpool, Manchester.
Nhưng vấn đề lớn nhất của gia đình Katie chính là cảm giác cô đơn. Chứng bệnh của Katie khiến họ có rất ít bạn bè. Vì vậy, họ đã lập nên một website cho tất cả những người có con bị bệnh Down. Họ cùng nhau chia sẻ buồn vui, và cả kinh nghiệm nuôi dạy con cái - những đứa trẻ bất hạnh kém trí tuệ. Giờ đây, con cái họ có thể vui chơi với nhau mà không hề có mặc cảm gì. Một thế giới mới đang mở ra trước mắt các em. Đừng bao giờ đầu hàng số phận, hãy chấp nhận nó và làm hết khả năng của mình để cải thiện cuộc sống.
(Khánh Hà - Tổng hợp)
|