Nỗi niềm hộ khẩu?
Hãy bấm vào đây để bày tỏ nỗi niềm hộ khẩu của mình. Bạn cũng có thể đưa ra ý tưởng cho việc quản lý để cuốn sổ hộ khẩu không còn là vấn đề khiến bao người mất ăn mất ngủ. Cần có những thay đổi gì trong thủ tục cấp sổ hộ khẩu để người dân được thuận lợi hơn và đảm bảo cho họ những quyền lợi chính đáng? Hay các cơ quan, trường học nên bỏ điều kiện "Có hộ khẩu tại..." khi tuyển dụng?Trong tương lai có thể thay hộ khẩu bằng một cách quản lý khác phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội của đất nước?
Hộ khẩu - vấn đề lâu nay thường được gắn kèm với hai chữ bức xúc của dân nhập cư vào thành phố xem ra vẫn là câu chuyện dài nói mãi không hết.
Mới đây người dân TP.HCM tỏ ra rất hồ hởi khi Công an thành phố triển khai cho đăng ký hộ khẩu theo quy định mới, thế nhưng xem ra chừng 1,8 triệu dân nhập cư chưa có hộ khẩu đang cư trú và làm việc trên địa bàn thành phố đã mừng... hơi sớm. Bởi phần đông những người thuộc KT3 lại chưa có giấy tờ sở hữu nhà hợp lệ. Trong khi đó muốn hợp lệ hoá giấy tờ chủ quyền nhà thì phải có hộ khẩu, muốn có hộ khẩu lại phải có nhà... và nhiều điều kiện ràng buộc khác nữa như có công ăn việc làm ổn định, đăng ký tạm trú tại thành phố đó từ 5 năm trở lên...
|
| Những đứa trẻ không có khai sinh, không có hộ khẩu tại căn nhà 271/1 Nguyễn Trãi, quận 5 TPHCM. |
Hiện nay, những người dân nhập cư, người thuộc diện KT3, phần đông có việc làm, thu nhập ổn định, họ sinh sống tại thành phố và thực thi mọi nghĩa vụ như những công dân "chính quy" nhưng quyền lợi thì thua kém rất nhiều. Không thể làm chứng minh thư, không thể đăng ký kết hôn, không thể khai sinh cho con... Những người quê quán ở xa, mỗi lần có "đại sự" như vậy thì đành cắn răng mà vượt dặm trường về quê làm thủ tục, có người phải đi tới hàng ngàn cây số, nếu không thì đành ngậm ngùi... lách luật. Khổ một nỗi có những người đi thoát ly lâu năm, hộ khẩu ở quê cũng đã bị xoá!
Bạn Nguyễn Thế Yên, (Hà Nội) bức xúc: "Hoàn cảnh của tôi hiện nay không biết phải làm thế nào khi mà tôi đã có vợ và con, công việc ổn định tại Hà Nội. Song về chuyện hộ khẩu của tôi, vợ tôi hiện giờ vẫn mỗi người một nơi, con tôi chưa biết khai sinh ở đâu. Thực tế, tôi chưa bao giờ có ý định đưa con về quê sống vì chúng tôi đã ổn định về công việc cũng như điều kiện sống. Tôi đã đi học, ra trường, đi làm tại Hà Nội đã 11 năm (từ1993) nhưng chưa bao giờ được thực hiện nghĩa vụ của người công dân bình thường, ví dụ như đi bỏ phiếu chẳng hạn".
Nhiều độc giả VietNamNet cũng đã đưa ra ý tưởng mới cho việc quản lý công dân: Bạn Nguyễn Tiến Cương, 6b Láng Hạ, Hà Nội viết: "Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta áp dụng quản lý nhân khẩu bằng cách mã hoá (tức là mọi con người sinh ra trên đất nước đều được gắn với một ký hiệu mã số nhất định) vậy thì bất kể người này đi đâu, làm gì và ở đâu thì các nhà quản lý đều có thể tìm ra và thu thập thông tin một cách đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất..." Bạn Nguyễn Đình Phiên, 70 Trần Hưng Đạo, Bình Định lại có ý kiến: "Nên thay sổ hộ khẩu bằng thẻ công dân, trong đó chứa đựng thông tin không chỉ về hộ khẩu mà còn nhiều thông tin khác như: nghề nghiệp, sức khoẻ, bảo hiểm, nhóm máu, tài khoản, giấy phép lái xe..."
Dù muốn hay không thì người ta vẫn phải cư trú gần nơi làm việc. Và, dù không có hộ khẩu thì người ta vẫn sống tại nơi mà mình quyết định sống. Câu chuyện về sổ hộ khẩu còn lắm đoạn trường.
Theo bạn, cần có những thay đổi gì trong thủ tục cấp sổ hộ khẩu để người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong cuộc sống, đảm bảo những quyền lợi chính đáng? Hay các cơ quan, trường học nên bỏ điều kiện "Có hộ khẩu tại..." khi tuyển dụng? Trong tương lai có thể thay hộ khẩu bằng một cách quản lý khác phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội của đất nước?
-
VietNamNet